1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kill Bill - Vol.1 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ems_meo, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thiền có nhiều....máu thế không em...Còn mấy cái đoạn đó thì phim nào chả có, chú dv chánh nào chả bị đánh gần chết rồi mới thắng lại(tìm cái sống trong cõi chết). Nếu có thù không báo thi....ai di làm phim làm gì...(hehhe)
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em ạ , phim ảnh là nơi để ta trốn tránh cuộc đời , Thiền cũng thế thôi .Ngày nay đào đâu ra chuyện Lọ Lem -Hoàng Tử nữa , cũng như bây giờ ngoài mấy ông già ngồi bàn với nhau chuyện vô vi ra thì liệu còn ai nữa đây .
    Công nhận là phim này nhiều máu quá , hơi phi thực , nhìn cứ như là vòi hoa sen phun nước ý , làm mình vừa ngồi xem vừa buồn cười , trông cứ như là thuốc nhuộm áo ý
      Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  3. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    có mấy cái tớ không hiểu được, mong các cao thủ film chỉ giúp :
    1 / Trên máy bay mà cô em lại được để thanh gươm ngay bên người ( không sợ khủng bố à )
    2/ Khi cô ta mới tỉnh dậy, theo lý thì toàn thân phải mất sức, vì lâu ngày không sử dùng, nhất là đôi tay, vậy mà ở đây cô ta khỏe như trâu, trừ đôi chân đi không được. Giết cái thằng muốn hiếp dâm = cách nào thì tớ không đoán ra được.
    3 / Mấy người bị cosma lâu ngày, tình hình sức khỏe rất yếu, giống như một chiếc lá vàng trên cành cây dzậy, vì thế luôn có máy đo nhịp tim, camera... theo dõi. Bất kỳ hành động quan hệ ******** nào cũng có thể làm báo động cho người khác, dzậy mà ở đây quan hệ như điên cũng ko sao
    4/ Đông như thế mà toàn chơi gươm, băng nhóm xã hội đen chả có cây súng nào cho nên hồn, nhiêu đó thằng mỗi thằng làm một khẩu AK trong tay là em kia tiêu rồi
    5/ Khúc đánh nhau cuối cùng, tớ nhớ rõ ràng là cô em kia bị bay đầu, thế mà lúc té xuống còn nguyên cái đầu trên cổ
    6 / Đánh nhau to thế mà chả thấy cảnh sát đâu thế nhỉ
    7/ Cô em này mới tỉnh dậy, chả hiểu tiền đâu mà nhiều thế, sắm cả mô tô và bộ vía cho hợp nữa chứ
    Còn nhiều nữa, nhưng để tạm vài điều dễ thấy nhất lên chơi
  4. AmnesiA

    AmnesiA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mấy cái CD nói nghe cũng có vẻ...đáng để hỏi, thực ra ...chán .
    cha nhìn được hết mấy cái kia, riêng cái số 5 chắc cậu xem bản xấu nên ko biết nó chém bay cái gì !
    Cái khoản đánh nhau to thế mà ko có police đâu thì chắc cậu phải tìm hiểu lại về Mafia Nhật.
    hỏi lại cái kiếm nhật đấy làm gì ? ở trên người ta cãi nhau rồi.
    sao ko dùng súng à ? Thế thì phim xem làm gì nữa ? Tớ dùng súng để trả thù thì bắn cái em Oren đấy bằng súng ngắm, chả đến lượt bọn đàn em dùng súng bắn tớ ! Hết phim
    hơ, tớ cũng đâu thích phim này, nhảm !
     ​
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không phải cao thủ nhưng tớ cũng thử giải thích theo cái hiểu biết của tớ vậy:
    1 / Trên máy bay mà cô em lại được để thanh gươm ngay bên người ( không sợ khủng bố à )
    Cái này có người giải thích là em Cô Dâu ngồi ở khoang first class nên được cầm theo; rồi lại có người cho là mang thanh kiếm đó theo kiểu hàng mỹ nghệ xách tay gì gì đó... nhưng túm lại cứ tin theo nhời giải thích của đ/c Quentin (bài trả nhời phỏng vấn ở trang 5 thì phải).
    2/ Khi cô ta mới tỉnh dậy, theo lý thì toàn thân phải mất sức, vì lâu ngày không sử dùng, nhất là đôi tay, vậy mà ở đây cô ta khỏe như trâu, trừ đôi chân đi không được. Giết cái thằng muốn hiếp dâm = cách nào thì tớ không đoán ra được.
    Em Cô Dâu vốn là sát thủ chuyên nghiệp mờ, nên có sức khoẻ, sức chịu đựng và ý chí rất cao mới trụ được trong nghành chớ. Với lại bệnh nhân nằm comatose có y tá chăm sóc, massage chân tay hàng ngày để tránh tình trạng cơ bị hỏng (cái này là sự thật đó), chưa kể chú Buck còn lợi dụng kiếm tiền từ Cô Dâu - cái đó cũng là 1 dạng exercise đấy
    Chú khách hàng xấu số bị em đó cắn đứt môi!
    3 / Mấy người bị cosma lâu ngày, tình hình sức khỏe rất yếu, giống như một chiếc lá vàng trên cành cây dzậy, vì thế luôn có máy đo nhịp tim, camera... theo dõi. Bất kỳ hành động quan hệ ******** nào cũng có thể làm báo động cho người khác, dzậy mà ở đây quan hệ như điên cũng ko sao
    Cái thằng cha Buck đó phụ trách chăm sóc em này 4 năm mờ - như vậy đã đủ giải thích chưa nhỉ.
    4/ Đông như thế mà toàn chơi gươm, băng nhóm xã hội đen chả có cây súng nào cho nên hồn, nhiêu đó thằng mỗi thằng làm một khẩu AK trong tay là em kia tiêu rồi
    Bạn gì đó trên tớ nói rất hay roài.
    5/ Khúc đánh nhau cuối cùng, tớ nhớ rõ ràng là cô em kia bị bay đầu, thế mà lúc té xuống còn nguyên cái đầu trên cổ
    Chỉ mất cái chỏm đầu thôi bạn ơi.
    6 / Đánh nhau to thế mà chả thấy cảnh sát đâu thế nhỉ
    Đã giải thích.
    7/ Cô em này mới tỉnh dậy, chả hiểu tiền đâu mà nhiều thế, sắm cả mô tô và bộ vía cho hợp nữa chứ
    Quá đơn giản. Sát thủ chuyên nghiệp kiếm cũng bộn đúng ko. Ở nước ngoài ai cũng có trương mục ngân hàng hết, tỉnh dậy rồi ta đi rút tiền thôi
    Còn nhiều nữa, nhưng để tạm vài điều dễ thấy nhất lên chơi
    [/quote]
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim của Quentin ai thích thì như bị mê hoặc, còn nếu ko sẽ bị ghét cay ghét đắng - thế nên mới nổi đình đám. Lấy ví dụ ngay Kill Bill, người ghét bảo phim ko có plot, bad acting, soundtrack cóp nhặt... còn người thích lại bảo nó có ý nghĩa, diễn viên đạt, việc đảo lộn thứ tự xoành xoạch khiến người xem phải chú ý và hứng thú, nhạc phim hay tuyệt... Túm lại ai cũng có ý kiến của mình.
    Hay nhất là 2 phe còn chiến nhau ở việc 1 bên cho là Quentin ripped off, còn bên kia bảo là đ/c này làm homage (2 cái này chả biết dịch sao cho xuôi, nôm na là "đạo phim" và "học tập"). Đọc trên các forum hay phết, hiểu được khá nhiều về Quentin, về phong cách của lão cũng như về Kill Bill.
    Tiện đây, tớ post cái phần viết trong poster MFC soạn - căn bản tớ nghe loáng thoáng hôm chiếu phim có bạn nói ko hiểu sao từ 1 cô dâu bình thường sau 4 năm sống thực vật lại có khả năng chiến kinh thế. Xin nhắc lại em này là sát thủ chuyên nghiệp, thành viên DiVAS.
    "Cách đây không lâu tôi vẫn còn là dân chuyên nghiệp.
    Tôi và các bạn tôi, chúng tôi là những "cao thủ" trong một nghề độc nhất vô nhị,
    và bọn tôi làm việc cho một người...
    BILL.
    Rồi một ngày kia tôi quyết định ra đi, ổn định và bắt đầu một cuộc sống mới.
    Nhưng khi tôi cố gắng để thoát ra, bọn chúng lại cố trừ khử tôi.
    Chắc là bọn chúng phải cố thêm chút nữa..."
  7. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Chú khách hàng xấu số kia bị cắn đứt lưỡi (tại vì khi..... thì dùng lưỡi) vì thế mất máu nằm bất tỉnh nhân sự luôn. Cắn đứt môi không phê đến mức thế đâu bác ạ.
    Chú Buck ở bệnh viện bị chơi nguyên cả quả gót chân, kinh thật.
     
    [​IMG]
  8. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ờ đây không phải là xem phim điện ảnh nữa mà là đang xem phim khoa học. Nếu bác muốn xem phim nó phải thật như ngoài đời, phải dựa hoàn toàn vào những tính chất vật lý bất di bất dịch, thì tốt nhất bác nên bật kênh VTV2 lên xem, có nhiều chương trình khoa học hay lắm đấy, đừng xem phim điện ảnh làm gì.
    Ờ mà mọi người xem phim chưởng chả thấy chê là vô lý gì, đến khi Kill Bill làm theo phong cách võ thuật trung quốc, nhật bản lại chê nó vô lý. Hero, Ngoạ Hổ Tàng Long đấy, diễn viên bay bay, múa kiếm sao không thấy chê đê.
    ==============
    À quên nữa, việc chia phim ra làm nhiều Chapter ra đã là phong cách của đạo diễn Quentin ngay từ ngày đầu làm đạo diễn rồi chứ không phải là ông muốn chơi nổi đâu anh GH.
    Từ hồi MFC chiếu phim đến giờ chưa có phim nào lại có cuộc tranh luận to đến như vây. Chia làm hai trường phái rõ rệt, kẻ chê người khen khác hẳn nhau. Mỗi người đều có ý kiến, không ai nhường ai. Hi hi giá mà phim nào cũng được như vậy thì tốt quá, Forum sẽ sôi động hẳn lên.
    ==================
    Tiện đây có cái đánh giả của khán giả trên toàn thế giới:
    User Rating: 8.2/10 (26,751 người bình chọn) (do chính khán giả xem xong về vote)
    Trong đó:
    Nam (18232 người) vote: 8.2
    Females (1892 người) vote: 8.3
    Aged under 18 (771) 9.1
    Males under 18 (650) 9.1
    Females under 18 (102) 8.8
    Aged 18-29 (11453) 8.4
    Males aged 18-29 (10075) 8.4
    Females aged 18-29 (1085) 8.5
    Aged 30-44 (4592) 7.8
    Males aged 30-44 (4106) 7.8
    Females aged 30-44 (369) 7.8
    Aged 45+ (719) 7.3
    Males aged 45+ (613) 7.2
    Females aged 45+ (78) 7.9
    Theo bảng thống lê này thì khán giả trẻ rất thích Kill Bill, những người sắp kết hôn thì ít thích hơn, và mấy ông bà già thì ít thích nhất , nhưng vẫn chấm điểm khá cao. Tỷ lệ vote cho nó từ 1 đến 4/10 là rất nhỏ (5%).
    Bản thân tôi vote cho nó 9/10

    <STRONG>[blue]Listen to Tommy with a candle burning, and you''ll see your future</FONT></STRONG>​
    Được Prayer sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 17/02/2004
  9. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái quả cắn thì tớ nghĩ là cắn vào môi cơ. Chứ chú đấy chưa kịp đưa lưỡi vào bởi em Uma nhà mình còn đang khép môi cơ mà. Cắn môi chảy máu đến gần 20'' như thế thì chắc cũng chết.
    Ây kinh. Có người ngủ được khi xem Kill Bill. Đoán là bạn này nhà là lò mổ hay ít ra là làm ở lò mổ. Cắt tiết gà lợn không chớp mắt, chặt thịt sống không ghê tay hoặc ăn tiết canh càng lỏng càng tốt húp từng bát một. Nếu bạn là con gái thì cho tớ xin làm quen với. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ.
  10. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Phim này mà gọi là kinh á, tớ không làm ở lò mổ cũng thấy bình thường
    Híc, cắn vào môi một tí tẹo thế mà cũng chết, pó tay

Chia sẻ trang này