Mặt trời đã lên quá ngọ ở nửa kia của quả địa cầu Trong quán net, vẫn thấy một thanh niên tuổi chừng hai chục, mắt sáng mi thanh, chăm chú dồn mười đầu ngón tay xuống bàn phím nhựa. Thoạt nghe tiếng phím kêu lách tách cũng đủ biết công phu Thập Chỉ Đả Tự Công của chàng đã vượt ra ngoài cảnh giới bình thường. Đó chính là Trai Nghệ An. Tối hôm qua, chàng vừa hạ tải được bộ phim "Kill bill" và thức cả đêm để xem nữ sát thủ áo vàng vác kiếm đi trả thù. Máu văn nghệ nổi lên, chàng quyết tâm viết một .... tiểu phẩm , dựa trên Kill bill, và pheo phong cách của Kiếm Hiệp ****. ( ấy chết, kiếm hiệp cốc ) Nhưng hiện giờ chàng đan bận quá. Xứ Cao Ly tàu hoả đâm nhau nổ banh thây, xứ Ba Tư , quần hùng trong giang hồ đánh nhau với Ma giáo chưa biết bao giờ mới thắng lợi. Do vậy, chàng đưa ý tưởng lên đây, xem trong Kiếm Hiệp **** có anh tài nữ liệt nào vung chuột tương trợ chăng. Khâm thử
Tiêu chuẩn tiên quyết để viết tiểu phẩm đại phẩm là không được sai lỗi chính tả!!! (soi được hai lỗi trong bài trai Nghệ An)
Măm măm đại tiểu thư chắc là môn sinh của Nhạc chưởng môn, nên cái gì cũng phải chỉnh chu nghiêm cẩn theo đúng khuôn vàng thước ngọc mới được. Nghe danh đã lâu, quả vô cùng khâm phục
Tiếng phím lách cách thì Thập Chỉ Đả Tự Công mới chỉ bước vào ngưỡng cửa của cao thủ thôi. Làm thế nào mà chỉ lực êm ru như Vô tướng kiếp chỉ, ngón tay lướt trên bàn phím như khinh công Thủy thượng phiêu thì mới đúng là nhất đẳng đại tôn sư.