1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kill love !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không dc yêu thì có nên để không ai khác cùng không được yêu !

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hay thật ! Thế bạn thử nói xem với ******** yêu là gì xem nào ? Tôi xin nói thẳng bạn chả yêu ai cả ngoài chính bản thân mình ! Làm gì có cái kiểu " Không ăn được thì đạp đổ " như thế ! TY đâu phải cái để chiếm hữu ! Vả lại TY đâu có phân biệt giữa " cho" và "nhận" . Dĩ nhiên, ai cũng ích kỉ ( ko nhiều thì ít ) và trong TY cũng thế nhưng nếu bạn thực sự YÊU thì bạn sẽ nghĩ khác ! Nói rằng có thể hi sinh thì đơn giản ....sẽ rất khó khăn nhưng khi thấy người mình yêu thực sự hạnh phúc ...mặc dù ko may mắn trở thành Lover thì bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc trong sự hạnh phúc của người bạn yêu !
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don''t let me drop. Love me, don''t ever stop!!!

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 21/07/2003
  3. ctrl_33

    ctrl_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nói gì lỳ vậy, cứ để người ta yêu đi, biết đâu lại yêu đúng mình, thì có phải hoá ra mình cũng được yêu
  4. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta thường gọi là " Không ăn được thì đạp đổ" phải không bác?
    Nên quá đi chứ. hì hì.
    Yêu một người, người đó không yêu mình, đã thế bên cạnh nàng( hoặc chàng) lại có một số kẻ lăm le...Không cay cú sao được. Em mà như bác, em phá đến nơi đến chốn, đến lúc cô ấy không còn ai và chỉ còn bác...
    hì hì! lúc đó tha hồ mà hát " trăm người có anh, 50 người có anh...2 người có anh, người kia rồi sẽ ra đi, anh thì ở lại".
  5. Goal-V

    Goal-V Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Keke đúng rồi... ko nên cho chúng nó thoát... fá nhiệt tình ..fá thật lực... chai mặt vào... rồi đến lúc nó đi lấy chồng đỡ ân hận là mình chưa chiến đấu hết sức...
    I love u more and more each day...as time go by..
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chú này muốn nói cái gì thế. Định câu gái trong này à? Muốn quen trong này thì nên vào trong chỗ Làm quen........
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    không được yêu thì chết mất !
    nhưng mà nếu chết chả lẽ vẫn cô đơn !
    các bạn đừng giả vờ !
    hãy nói thật với bản thân đi !

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  8. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    OK ....ray vui duoc lam wen..Hey ghe tai day ,cho tui noi nho,tui noi that:"Khong yeu cung chang chet ngay duoc dau".Thui tot nhat la ong ve nha doc sach di...bao gio noi cong du tham hau thi hay tap yeu...he...
    ...So cool..co fool..

Chia sẻ trang này