1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Bình Mai các bác nghĩ sao..........

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tieulong832003, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Truyện hay hơn film nhiều em ạ. Tớ đọc hồi lớp 10 nên giờ cũng chả có cảm nhận gì mấy, chỉ thấy là sách dày quá, lại còn tận 4quyển, đọc fải gần tháng mới xong
  2. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình không phủ nhận nó tố cáo nọ tố cáo kia, có điều khi tác giả sa đà vào miêu tả những cảnh thác loạn sẽ gây phản cảm cho người đọc
  3. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình không phủ nhận nó tố cáo nọ tố cáo kia, có điều khi tác giả sa đà vào miêu tả những cảnh thác loạn sẽ gây phản cảm cho người đọc
  4. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Kim Bình Mai là bộ tiểu thuyết của Trung Quốc, tác giả tương truyền là Vương Thế Trinh (ZLan Lăng Tiếu Tiếu sinh (.T''"Y). Tác phẩm nói về 3 nhân vật nữ là Phan Kim Liên (~?'Z), Lý Bình Nhi (Z"") và Bàng Xuân Mai (z~.) nên có tên là Kim Bình Mai.
    Câu chuyện Kim Bình Mai vốn được phát triển từ một số tình tiết trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am. Trong Thủy Hử, tên cường hào Tây Môn Khánh (西-?) thông dâm với vợ của Võ Đại Lang là Phan Kim Liên nên đã lập mưu giết chết Võ Đại Lang. Sau này, em của Võ Đại Lang là Võ Tòng giết cả hai để báo thù cho anh. Trong Kim Bình Mai, những diễn biến liên quan tới cuộc sống của Tây Môn Khánh và những thê thiếp, trong đó có ba nhân vật nữ kể trên, được miêu tả phong phú. Nhiều cảnh miêu tả cuộc sống hưởng lạc đồi trụy của Tây Môn Khánh sống động đến từng chi tiết khiến cho cuốn tiểu thuyết này bị coi là sách khiêu dâm và bị cấm.

  5. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Kim Bình Mai là bộ tiểu thuyết của Trung Quốc, tác giả tương truyền là Vương Thế Trinh (ZLan Lăng Tiếu Tiếu sinh (.T''"Y). Tác phẩm nói về 3 nhân vật nữ là Phan Kim Liên (~?'Z), Lý Bình Nhi (Z"") và Bàng Xuân Mai (z~.) nên có tên là Kim Bình Mai.
    Câu chuyện Kim Bình Mai vốn được phát triển từ một số tình tiết trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am. Trong Thủy Hử, tên cường hào Tây Môn Khánh (西-?) thông dâm với vợ của Võ Đại Lang là Phan Kim Liên nên đã lập mưu giết chết Võ Đại Lang. Sau này, em của Võ Đại Lang là Võ Tòng giết cả hai để báo thù cho anh. Trong Kim Bình Mai, những diễn biến liên quan tới cuộc sống của Tây Môn Khánh và những thê thiếp, trong đó có ba nhân vật nữ kể trên, được miêu tả phong phú. Nhiều cảnh miêu tả cuộc sống hưởng lạc đồi trụy của Tây Môn Khánh sống động đến từng chi tiết khiến cho cuốn tiểu thuyết này bị coi là sách khiêu dâm và bị cấm.

  6. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Giai thoại : Thân phụ của Vương Thế Trinh, người được coi tác giả của Kim Bình Mai, bị cha của Thế Phồn là Nghiêm Tung ám hại. Uy thế họ Nghiêm rất mạnh nên Vương Thế Trinh không làm gì được. Thế Phồn là con trai độc nhất của Nghiêm Tung, vốn rất thích đọc truyện khiêu dâm và có tật thấm nước trong miệng để lật sách. Vương Thế Trinh biết vậy nên viết Kim Bình Mai đưa đến cho Thế Phồn, mỗi góc tờ sách đều có tẩm thuốc độc, để khi Thế Phồn lấy tay thấm vào môi lật sách thì sẽ bị ngộ độc mà chết. Nhưng vì cuốn sách quá hấp dẫn, Thế Phồn vội đọc không thấm nước lật sách nên mục đích của họ Vương không đạt được.
  7. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Giai thoại : Thân phụ của Vương Thế Trinh, người được coi tác giả của Kim Bình Mai, bị cha của Thế Phồn là Nghiêm Tung ám hại. Uy thế họ Nghiêm rất mạnh nên Vương Thế Trinh không làm gì được. Thế Phồn là con trai độc nhất của Nghiêm Tung, vốn rất thích đọc truyện khiêu dâm và có tật thấm nước trong miệng để lật sách. Vương Thế Trinh biết vậy nên viết Kim Bình Mai đưa đến cho Thế Phồn, mỗi góc tờ sách đều có tẩm thuốc độc, để khi Thế Phồn lấy tay thấm vào môi lật sách thì sẽ bị ngộ độc mà chết. Nhưng vì cuốn sách quá hấp dẫn, Thế Phồn vội đọc không thấm nước lật sách nên mục đích của họ Vương không đạt được.
  8. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chính xác,tại hạ được xem một bản ở thư viện bên Pháp,ko nhữmg miêu tả chi tiết mà còn có cả tranh minh hoạ rất sinh động nữa
  9. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trời! Thế thì quả thực cũng . Theo quan điểm của tớ thì:
    -Truyện hay? OK
    -Tố cáo sự mục nát của XH phong kiến? OK
    Nhưng quả thật, đọc bản "bị cắt xén" mà tớ nhiều lúc cũng không thích cái kiểu xoạch một tý là lên giường của tác giả.
  10. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới đọc xong bộ này thôi, phải nói là rất hay đấy. Theo em được biết thì Kim Bình Mai là tên viết tắt của 2 từ: Kim Liên + Bình Nhi + Xuân Mai, tuy nhiên trong truyện này mình thấy khâm phục nhất vẫn là người vợ cả của Tây Môn Khánh thôi. Dù sao truyện cũng có rất nhiều chi tết răn dạy người đời đấy chứ,hihi. Mà đọc kết nhất là cái cảnh Võ Tòng mổ bụng Kim Liên lấy ruột gan để trước bàn thờ Võ Đại, phải nói là hả lòng hả dạ

Chia sẻ trang này