1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ca?m ơn S7_9319 rất nhiê?u nhé! Qua? thật kinh Viên Giác na?y qua? thật ko giúp ích gi? nhiê?u lắm cho mọi ngươ?i lắm!
    Ca?m ơn S7_9319 nhiê?u nhé! Qua? thật kinh Viên Giác như thế như thế mới thật sự giúp ích rất nhiê?u cho mọi ngươ?i!
    Ca?m ơn S7_9319 nhé! Qua? thật như thế kinh Viê Giác mới thật la? giúp ích cho mọi ngươ?i!
    Ca?m ơn S7_9319! Qua? thật kinh V G thật la? giúp ích!
    Ca?m ơn!
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ca?m ơn S7_9319 rất nhiê?u nhé! Qua? thật kinh Viên Giác na?y qua? thật ko giúp ích gi? nhiê?u lắm cho mọi ngươ?i lắm!
    Ca?m ơn S7_9319 nhiê?u nhé! Qua? thật kinh Viên Giác như thế như thế mới thật sự giúp ích rất nhiê?u cho mọi ngươ?i!
    Ca?m ơn S7_9319 nhé! Qua? thật như thế kinh Viê Giác mới thật la? giúp ích cho mọi ngươ?i!
    Ca?m ơn S7_9319! Qua? thật kinh V G thật la? giúp ích!
    Ca?m ơn!
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    "Này Tu-bồ-đề, nếu có người nói: Phật nói góc độ bản thân, góc độ con người, góc độ chúng sinh, góc độ tuổi thọ, này Tu-bồ-đề, thì liệu người ấy đã hiểu nghĩa ta nói hay chưa? Tu-bồ-đề: Bạch Thế Tôn, người ấy chưa hiểu được nghĩa Như Lai nói. Bởi vì, thứ mà Như Lai gọi là góc độ bản thân, góc độ con người, góc độ chúng sinh, góc độ tuổi thọ thực ra chẳng phải là góc độ bản thân, góc độ con người, góc độ chúng sinh, góc độ tuổi thọ. Thế nên chúng mới được gọi là góc độ bản thân, góc độ con người, góc độ chúng sinh, góc độ tuổi thọ.
    Đức Phật: Này Tu-bồ-đề, người có tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác cần biết rằng điều này đúng với mọi pháp, cần thấy rằng mọi pháp đều như thế, cần phải hiểu và tin mọi pháp nhưng lại không có ý niệm gì về pháp cả. Như thế mới gọi là ý niệm về pháp."

    Ko có ý niệm gì ở đây có thể được hiểu là đồng nhất với tính chất Vô Phân Biệt của vạn pháp, cũng là đồng nhất với Vô Tâm để hiểu về Đạo của Bồ Đề Đạt Ma trong Tuyệt Quán Luận!
  4. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    NÓi thế nghĩa là câu hiểu rồi hả?
    Tôi thì không nghĩ câu hiểu gì đâu.
    Kinh Kim cang làm gì có gì cho cậu hiểu.
    Cậu hiểu cái không có cho mình hiểu thì tôi nghĩ là cậu không hiểu gì rồi.
    Thân
  5. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vì sao nói là kim cương, vì nố cứng nhất và phản lại ánh sáng mạnh nhât,
    Như vậy kinh có ý nghĩa dùng để che chở hay công phá .
  6. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    kinh kim cương bát nhã ba la mật đa kinh thật tuyệt vời , mình xin đưa ra 1 quyển kinh cũng rất hay, ( diệu phâp luyên hoa trọn bộ )
    lâu rồi mới gặp 1 bạn giỏi kinh, tôi cũng theo tịnh độ và thiền
    mình chúc bạn tu thành pháp môn tịnh độ, sức mạnh uy lực của kinh kim cương không phải nghĩ bàn.
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tu-bồ-đề: Bạch Thế Tôn, tên của Kinh này là gì. Chúng con làm sao phụng trì?
    Đức Phật: Kinh này tên là Kim cương cắt đứt ngộ nhận (Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật) vì nó có thể cắt đứt mọi ngộ nhận, ảo tưởng, nên giúp giải thoát. Hãy dùng tên như thế và cố gắng thực hành theo nghĩa sâu xa nhất của nó. Bởi vì, cái mà đức Phất gọi là nhận thức tối thượng và ưu việt thực ra lại không phải là nhận thức tối thượng và ưu việt. Như thế mới chính là nhận thức tối thượng và ưu việt. Này Tu-bồ-đề, Như Lai có dạy về pháp chăng?
    Tu-bồ-đề: Bạch Thế Tôn, Như Lai không dạy về pháp.

  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ở hiệu sách chùa Quán sứ có bán quyển "Kinh kim cương nghĩa - Bát nhã ba la mật" do thầy Tuệ Hải dịch năm 1962 từ kinh Kim Cương đấy, in kiểu pho to, 10k một quyển, mỏng thôi
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chùa Quán Sứ đó, nó nằm ở chỗ nào vậy?
  10. DakhachLT

    DakhachLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Tại hạ thấy làm lạ rằng chư vị lại "xuất ra" thêm một topic này nữa để làm gì nhỉ ? Chẳng phải Lệnh Hồ công tử đã có một cái về BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA rồi đó sao ?!!
    Tại hạ xem kỹ lại cả hai topic mới và cũ thì thấy chư vi huynh đài chỉ chủ yếu là "copy and past" rồi khen thốc khen tháo về bộ kinh đó. Khen vậy thì "nam phụ lão ấu" ai chả nói được. Nếu như chư vị huynh đài có lòng thì hãy chỉ ra chỗ uyên áo của nó, để thiên hạ chư vị đang u minh chưa thấu học đòi dăm ba ý thì hay hơn. Chứ ngồi mà khen vạy thì thiên hạ đã khen nó từ hơn 2550 năm nay rồi !

Chia sẻ trang này