1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Đồng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tieu_ho_tien, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ! lập luận của Nguyễn Công tử ghê nhỉ. Nhật năm 45 còn bị VN gọi là Nhật lùn thế mà trước đó chơi cho bọn mỹ ăn uống đầy đủ, cao to béo tốt, tơi tả ở PH ở Okinawa...
    Đánh giặc 3 tuổi hiềm còn muộn
    Giận 9 tầng trời thẹn chưa cao.
  2. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Kiên, có thế chứ. Bác đã nhận ra vấn đề rồi. Thế mà lúc em cặm cụi gõ bài viết trước, thằng bạn em ngó vào màn hình, rồi cười khẩy bảo: mày chỉ làm một việc vô ích, thằng nào mà nó đã ngu, đầu óc phi logic thì chẳng bao giờ thay đổi được đâu. Nhưng em bảo: Cứ kệ tao, tao tin là bác kien tao sẽ hiểu ra vấn đề. Đúng là trời đã không phụ công em.
    Đấy, nếu trong bài viết trả lời bác Ngucong, trước khi cho ba bốn cái mặt cười vào (để khẳng định một cái chắc chắn là bài viết của mình rất hài hước qua đó "chọc cười làm cho độc giả vui vẻ. Nếu các bác cười được một cái khi đọc bài đó là tớ đạt mục đích rồi." ). Vâng, trước khi cho ba bốn cái mặt cười đó vào, bác viết ra những câu như :
    - Liệu có chắc người dưới mộ là anh Kim Đồng thật không?
    - Nếu đúng đó là mộ anh Kim Đồng thì liệu anh Kim Đồng có anh dũng đúng như trong truyện kể không?

    như bác viết ở trên thì có phải là tuyệt vời không. (ờ mà viết được ra những câu như thế ngay từ đầu thì đã chẳng phải là bác kien của em nhỉ).
    Tái bút: em cũng không bàn gì đến chuyện anh Kim Đồng có thật hay không, em chỉ bàn đến chuyện logic của vấn đề thôi ạ.
  3. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngay từ đầu mà viết dài dòng thế thì còn chọc cười ai được nữa?
    Nhưng bàn xong thì mới lộ ra chính logic lập luận của bác sai nên bác mới tưởng lập luận của người ta sai. Lần sau bác mà muốn bắt bẻ lập luận của tớ thì cũng phải cẩn thận hơn nhé! Hà hà
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác tmkien chỉ quanh co.Hay là bác nhất quyết chọc cười anh em đến cùng đấy ?
    Tóm lại là bác đã thăm mộ anh Kim Đồng chưa?
    Lập luận của bác ngucong sai chỗ nào? Có phải nó khẳng định hay lập luận hay đặt nghi vấn hay chọc cười gì ai không?
    Nếu bác muốn tìm hiểu thật thì lên trực địa xem xét hỏi han.Nếu không có điều kiện thì thứ nhất là hỏi người khác,thứ 2 là tự trách mình không có điều kiện ,chớ lôi những chuyện hầm bà lằng khác vô làm gì?
    Còn lập luận để mà lập luận bắt bẻ những cái phi logic trong lập luận của các thành viên khác thì ok,em cười tươi đồng ý,coi như bác chọc cười thành công
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác thử mang thằng con em 12-13 ăn uống đầy đủ nhà bác ra đường mà so sánh với với mấy thằng đánh giày, bán báo 10-11 ăn uống kham khổ xem thằng nào không ngoan, lanh lợi hơn thằng nào nhá (tức là quăng hai thằng vào rừng, bảo mang tài liệu đi 10km xem thằng nào mang được). 15-16 ăn lắm mà chã thì vẫn là chã, còn 11-12 mà ra đời sớm thì khôn nhanh lắm bác ạ. Bác thử đọc mấy phóng sự của Vũ Trọng Phụng mà xem sẽ thấy thời đó người ta khôn sớm lắm bác ạ. Đại để con em mình gần đây cho ăn cho học thì giống như là chơi Star Craft mà có thời gian phát triển ý mà, về lâu về dài thì tốt - còn Kim Đồng giống như chơi Star Craft đánh nhanh - về lâu dài thì không có lợi lắm nhưng để tồn tại thì tốt hơn nhiều - ý tại ngôn ngoại mong bác hiểu.
  6. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước tôi có viết thế này "Tài liệu chính thức cũng không nói rõ lắm lí do tại sao Bác Hồ lại đặt tên cho Nông Văn Dền. Và hình như ngoài KĐ ra thì Đội TNTP HCM còn có mấy thành viên khác cũng được Bác đặt tên, tiếc là tôi không còn tài liệu nào ở đây để thông tin chính xác, ai có thì post lên để tham khảo nhé".
    Sau khi đọc mấy bài pha trò của anh tmkien, may là tôi Gú gồ được cái bài này để bổ sung tư liệu cho anh ấy có cái mà pha trò tiếp. Xin mời các bác coi qua:

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    Kỷ niệm lần thứ 60 ngày anh hùng, liệt sĩ Kim Đồng hy sinh (15-2-1943/15-2-2003):

    Kim Đồng - Tên anh muôn thuở không mờ





    [​IMG]


    Tem Kim Đồng đi liên lạc
    ?oHờn căm bao lũ tham tàn phát xít/Dấn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu/Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù/Kim Đồng thay cha rửa mối quốc thù??. Đó là những lời mở đầu bài hát ca ngợi anh hùng, liệt sĩ Kim Đồng mà nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác vào năm 1945.
    Do hoàn cảnh lịch sử nên những tư liệu về cuộc đời Kim Đồng có những hạn chế. Thật may mắn, qua những đồng chí, đồng đội của Kim Đồng, như Đàm Minh Viễn, Bát Ngư, Lý Thị Nì, Nông Văn Thàn? ngày nay chúng ta mới có điều kiện hiểu hơn về gương hy sinh của anh.
    Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng. Anh sinh năm 1928 ở thôn Nà Mạ, xã Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngay từ thủa thiếu thời Kim Đồng đã có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, bởi cha anh đã chết do bị thực dân Pháp bắt đi phu.Vì vậy, Kim Đồng tham gia cách mạng từ rất sớm. Người đầu tiên giác ngộ cách mạng Kim Đồng là đồng chí Bát Ngư. Ông cũng chính là người đã giới thiệu Kim Đồng vào Hội Nhi đồng Cứu quốc. Đặc biệt, Kim Đồng là 1 trong 5 hội viên (ngày nay gọi là đội viên) đầu tiên và cũng là người Đội trưởng đầu tiên của Đội Nhi Đồng Cứu quốc... Riêng cái tên Kim Đồng là do đồng chí Đức Thanh (tức Đàm Minh Viễn) đặt. Hai tiếng KIM ĐỒNG có nghĩa là GANG THÉP.
    Theo hồi ức của một số cựu cán bộ Đội, như Bát Ngư, Lý Thị Nì? thì nhiệm vụ của Kim Đồng bấy giờ là làm giao thông liên lạc cho cách mạng từ Đào Ngạn lên Pắc Bó, nơi Bác Hồ ở và hoạt động. Đồng thời, cùng với 4 hội viên khác, Kim Đồng được học chữ, học văn hoá, lịch sử? Được cách mạng rèn luyện, giáo dục, Kim Đồng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao liên. Có nhà thơ đã từng viết:?Anh Kim Đồng/ Làm liên lạc/ Mang thư mật/ Rất tài tình/ Đi một mình/ Trong rừng núi/ Khi lội suối/ Lúc trèo đèo/ Khó bao nhiêu/ Cũng làm nổi/??. Đặc biệt, Kim Đồng từng vinh dự được gặp Ông già Ké - tức Bác Hồ kính yêu, ngay tại Nà Mạ. Đó là vào một buổi chiều Thu tháng 8, khi Kim Đồng làm nhiệm vụ đưa thư liên lạc sang bên Pài Cốc về. Kim Đồng được anh Ngư Mạn thông báo và đưa đến hang Nục Én. Tại đây, Ông Ké đã ân cần dặn dò Kim Đồng phải chăm học, biết đọc chữ, nhưng cũng phải biết làm toán và nhất là phải biết giữ bí mật? Thật không ngờ đó lại là lần cuối cùng Kim Đồng được gặp Ông Ké.
    ?o?Bao phen giao thông trong rừng/ Gian lao nguy nan muôn trùng/ Xung phong theo gương anh hùng/ Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh vẫn đi??
    Trong một lần đi liên lạc về, Kim Đồng phát hiện bọn địch đang phục kích ngay cạnh nơi họp của Mặt trận *********. Ngay lập tức, Kim Đồng nhanh trí nghĩ cách đánh lừa để địch nổ súng về phía mình. Chính nhờ tiếng súng ?obáo động? ấy, các cán bộ của Mặt trận ********* đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây nguy hiểm của địch. Riêng Kim Đồng, khi bị trúng đạn của địch, anh chạy đến khu vực gần bờ suối Lê Nin thì anh dũng hy sinh. Đó là ngày 15-2-1943. Năm ấy Kim Đồng mới vừa tròn 14 tuổi.
    Ghi công ơn Kim Đồng, Đảng và Nhà nước ta đã phong tặng anh danh hiệu ?oAnh hùng lực lượng vũ trang nhân dân?. Sau khi Kim Đồng hy sinh, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác những tác phẩm ca ngợi tinh thần hy sinh dũng cảm của anh. Tiêu biểu trong số này là bài hát KIM ĐỒNG của nhạc sĩ Phong Nhã. Tên Kim Đồng được đặt ở nhiều công sở, trường học? và Nhà xuất bản của tuổi thơ. Đăïc biệt, hình ảnh Kim Đồng đã được chọn và thể hiện thành những tượng đài và tem bưu chính. Riêng con tem Kim Đồng được Ngành Bưu điện Việt Nam phát hành vào ngày 15-8-1980. Con tem ?oKim Đồng đi liên lạc? có mã số 1182, do hoạ sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. Đây là một mẫu tem đẹp và quý hiếm.
    ?o?Anh Kim Đồng ơi! Anh Kim Đồng ơi! Tuy anh xa rồi, tuy anh xa rồi, gương anh sáng ngời, gương anh sáng ngời, Đội ta cố noi??. 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Kim Đồng hy sinh, song tinh thần hy sinh và tấm gương ngời sáng của anh vẫn luôn là bài học đối với các thế hệ nhi đồng Việt Nam. Và, mỗi khi nhớ đến anh, những thế hệ đội viên chúng ta lại cùng nhau hát vang điệp khúc ?oKim Đồng, tên anh muôn thuở không mờ??
    . Viết HiềnNguyencongtu72 thân, anh KĐ lúc hy sinh đã 14 tuổi chứ không phải 11-12 tuổi đâu ạ.
  7. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    trích từ [topic]525874[/topic]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây chắc là mộ mới (đài tưởng niệm?!?) nên không thấy cây gỗ nghiến bác NguCong nói đâu...
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thời ấy 17 tuổi là đã đi tân binh, vào bộ đội vác súng đánh nhau đàng hoàng rồi mà bác NCT bảo 15-16 mới đủ tiêu chuẩn đi giao liên thì e là không ổn.
    Hồi đánh nhau ở HN năm 46, theo thống kê có gần 100 trẻ em làm nhiệm vụ liên lạc trong trung đoàn thủ đô. Trường hợp nhỏ nhất được ghi nhận là 7 tuổi đã dám chơi lựu đạn thẳng cánh vào lính Pháp. Trong bức ảnh chụp trung đoàn sau khi rút khỏi HN có rất nhiều thiếu niên như vậy đứng trong hàng quân, bé loắt choắt nhưng cũng đội mũ sắt, nai nịt gọn gàng.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến rồi, nhưng ở Hà Quảng, Cao Bằng cơ! Sao lại thế nhỉ?
  10. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chắc đó là cây gỗ nghiến... "răng"!

Chia sẻ trang này