1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Đồng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tieu_ho_tien, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
  2. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Để tránh bị coi là thiếu văn hoá ứng xử , anh gửi lại bài đã xoá và để cho nó tồn tại thêm 24 giờ trước khi xoá hẳn.
    Anh kể chuyện truyền kì cho các chú nghe.
    Con đường lên hang Pác Bó chay dọc theo suối Lê Nin, bờ trái là thửa ruộng. Cách hang chừng 1 cây số rưỡi, men theo bên trái đường là một ngôi nhà sàn lịch sử nhìn ra phía sông, bên phải con đường, gần như đối diện với ngôi nhà sàn ấy là một hòn đá to nằm ngay bờ ruộng, tiếng dân tộc gọi là hòn Thin Nghiểng. Hòn Thin Nghiểng là nơi anh Kim Đồng thường xuyên cầm súng ngồi gác cho những đồng chí lớn tuổi của mình họp ở căn nhà sàn bên kia.
    Cách hòn đá Thin Nghiểng một đoạn nhỏ là con đường dần đến khu tương niệm anh Kim Đồng mà bạn Iomsome (i) chụp ảnh.
    Nhà anh Kim Đồng chỉ có hai mẹ con, người cha của anh mất sớm. Tục địa phương truyền rằng ông chết ở đất Bắc trong một lần vượt núi buôn thuốc phiện (nhớ rằng thuốc phiện thời kì này chưa phải là hàng quốc cấm nhé).
    Nơi anh ngã xuống là bên bờ theo dòng kênh cũ. Con kênh ấy nằm ngay sát chân khu tưởng niệm, hiện đã không còn.
    Cháu nằm trên lúa
    Tay nắm chặt bông
    Lúa thơm mùi sữa
    Hồn bay giữa đồng
    Đồng ruộng được nhắc đến trong bài thơ của Tố Hữu hiện vẫn còn, chính là thửa ruộng phía trước đài tưởng niệm.
    Sau khi anh Kim Đồng mất, các đồng chí đem anh đặt tại ở bên một tảng đá to cạnh núi, cách nơi anh ngã xuống chừng 40 m. Hôm sau, trên tảng đá ấy mọc lên một cây gỗ nghiến, ấy cũng là cây gỗ nghiến mọc trên đá duy nhất ở Pác Bó. Để lại một truyền thuyết đẹp về cái diệu kì của sự sống.
    Sau này, khi bà mẹ anh Kim Đồng mất đi, để kỉ niệm mẹ con người anh hùng của quê hương, người dân trong vùng đưa mẹ con anh về đặt cạnh nhau. Ngôi mộ hiện thời của anh chỉ cách cây gỗ nghiến huyền thoại chừng 10 m. Gần vậy những dẫu có đến tận nơi mà không có tâm tìm hiểu thì không thể nhìn thấy được, thấy được nhưng tâm không sáng thì cũng không cảm được. Bài ca diệu kì của sự sống luôn du dương, nhưng vô tâm thì không thể đón nhận, chuyện tất nhiên phải vậy.
    PS : Những kiểu như chú Kiên, chú là người tầm chương trích cú, đầu óc nghi ngờ phê phán là tốt. Anh không ghét chú. Nhưng thái độ của chú với lịch sử như thế anh thấy chú là người không đáng nói chuyện. Sự đúng sai của lịch sử không ghi trên giấy, cũng không phải đơn giản chỉ là từng chi tiết có trăm phần trăm như giấy trắng mực đen nói không. Hiểu thế thì nguy hiểm quá. Sự đúng sai của lịch sử nằm ở chủ yếu ý nghĩa giáo dục con người của nó, nếu như vậy thì chỉ có tâm sáng mới đọc sư được. Thấy chú nhìn sử với cái mép nhếch, anh nhắc vài câu thôi chứ chú chưa làm được việc tịnh ngôn với tu thân thì hẵng khoan đi bình thiên hạ vội.

    Được ngucong sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 07/08/2005
  3. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bài thơ này hình như đâu có liên quan gì tới anh Kim Đồng nhỉ? Hay tớ nhớ lộn!
    "Nhếch mép" là để cho nó hài hước chứ. Cuộc đời này vui là chính thôi bác ơi. Bác khuyên tớ là phải "tịnh ngôn với tu thân", có thằng nào xỏ lá nó viết tắt lại là "tịnh thân" thì bỏ bố tớ.
    Được tmkien2 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 07/08/2005
  4. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Anh NguCong lộn thật. Đâu là bài Lượm của Tố Hữu. Lượm hoạt động ở Huế, khu vực đồn Mang Cá.
  5. hcmhcm2

    hcmhcm2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tịnh ngôn với tu thân!
    Câu nầy trước tiên dành cho Ngu Công nhé!
    Xoá bài mà thiếu cả 1 lời xin lỗi độc giả!
    Văn hoá ứng xử để đâu rồi???
  6. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    anh viết vốn mong cảm hoá được người khác, nhưng kết cục là thất vọng. Đàn vốn không gảy cho trâu nghe, anh không định cố gắng làm chuyện vớ vỉn ấy nữa. Nếu đ/c muốn đọc thì để anh PM cho đ/c, anh viết anh xoá, chú biết tại sao anh viết, tại sao anh xoá chưa mà đã văn hoá ứng xử ? Đừng ngộ chữ.
  7. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lê văn Tám là không có thật và chỉ là sản phẩm của tuyên truyền (Và sản phẩm ấy ra đời rất đúng lúc nên rất có tác dụng và đấy là một thành công của công tác tuyên truyền thời kỳ ấy). Nếu chú muốn tìm kiếm tiểu sử của Tám thì chú không thể biết quê Tám ở đâu, con nhà ai và kho xăng mà Tám đốt là kho xăng nào trong Miền nam thời kỳ chống Pháp.
    Nếu bác nào ở vùng Thị Nghè, Sở thú từ những năm 80 về trước đều biết khu kho đạn, đây chính là nơi có kho xăng bị đốt của giặc Pháp. Khu vực này rất lớn, nằm dọc theo kênh Bến Nghé (Nhiêu Lộc). Đến thời Mỹ cũng là nơi quân sự, trong đó có An ninh quân đội của chế độ cũ, tù chính trị mà vào rất khó ra. Có rất nhiều hầm ngầm giam tù, một số nằm trong khu vực bảo tàng bây giờ. Mình đã vào hầm, có rất nhiều khẩu hiệu được viết bằng máu rất cảm động. Sau giải phóng đây cũng là khu vực đóng quân của bộ đội, có cả trường thiếu sinh quân, và rất nhiều bảng "tiếc thương liệt sĩ vô danh" đã được cắm trong khu vực này. Giờ đây chỉ còn một doanh trại nhỏ để bảo vệ đài Phát thanh TPHCM, đất đai đã quy hoạch làm khu chung cư và cao ốc nước ngòai.
  8. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

  9. tran_dan_rong

    tran_dan_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Suy luận như chú này thì người ta đi làm cách mạng làm giề, vượt trường sơn làm giề, vừa tự mở đường mà đi, lại vừa sợ dính bom . Ở nhà cho khoẻ, hỉ.
  10. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc đọc bài của một số người ở đây thấy buồn cười thật. Nhiều người lập luận theo tư duy của một kẻ bĩnh ra giữa chợ và sau đó để chữa thẹn bằng các ăn nói linh tinh hay chửi đổng thiên hạ kiểu Chí Phèo.
    Nếu thế giới đưa môn thi tranh giải thối mồm và vô duyên vào Olympic thì VN mình sẽ độc quyền vô địch dài dài.
    ATB,

Chia sẻ trang này