1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Dung chỉnh sửa các tác phẩm của mình lần III(Hoàng Dược sư sẽ yêu Mai Siêu Phong......)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nguoiachau, 28/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ngày trước, dọc trên tuổi trẻ nói rằng VN bắt đầu xuất bản version 3 của KD, bác nào có đưọc chịu khó post lên cho anh em nhỉ
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Phim Thân điêu hiệp lưc 2006 là 1 sự phan trộn nửa version 2 và 3. Rõ ràng nhất là cái đoạn kết thúc, Kim Luân hứng lửa thay cho Quách Tương mà chết, đay là version 3 chưa không như 2 version truớc, ông ta bị Châu Bá thông ném vào lửa
  3. bigfat

    bigfat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Hoàng Dược Sư rất thích Dương Quá. Có lần nói chuyện, khi nghe kể DQ yêu sư phụ của mình, HDS đã cười rất sảng khoái mà nói rằng bản thân lão vốn được gọi là Đông Tà bởi việc gì cũng dám làm, nhưng với chuyện dám yêu cả sư phụ của mình thì ..... ( không nhớ đoạn này lắm ). Vậy chuyện HDS yêu đệ tử của mình mà chỉ dám thở dài quả là khiến người ta suy nghĩ về cái biệt hiệu Đông Tà của lão. Dám yêu dám hận, chuyện tình cảm trong các tiểu thuyết của Kim Dung thật khiến người đọc phải bàn luận nhiều lắm.
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    hay đoạn này là Kim Dung đưa vào cho có không khí tân thời? thời buổi này thầy giáo lấy học trò toàn được coi là hỉ sự không à, đâu có khổ cái nỗi chỉ biết thở dài kia...
  5. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Kim lão gia mà sửa như thế này thì quả nhiên là rất hay
  6. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    nguioachau rút kiếm tự sát bằng một chiêu ghê nhỉ
  7. vnnam

    vnnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thế cặp Đoàn Dự và Vưong NGữ Yến của em lão mà chỉnh sửa bố láo em ứ thèm đọc nữa
  8. boko86

    boko86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Nói thật, đọc TLBB rất hay, nhưng cái cảm xúc đọng lại chỉ là sự bi thống của tình yêu, sự trớ trêu của số phận.
    Nhưng nói đến tình yêu phải nói đến tuyến tình cảm A Châu - Kiều Phong - A Tử - Du Thản Chi. Nói đến mối tình của Đoàn Chính Thuần, rồi những mối tình khác của Đàm công, Đàm bà, của Diệp Nhị Nương, Huyền Từ... Đó là những câu truyện xúc động thật sự.
    Chứ ko như 1 mối tình của 1 đôi nhân vật chính, của 2 nhân vật đáng ghét nhất TLBB Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên.
    1 phần lý do mình ghét thằng Đoàn Dự bởi nó bỏ Mộc Uyển Thanh, chạy theo VNY mà chẳng qua cũng chỉ vì con này đẹp hơn Uyển Nhi.
    Nhưng việc khiến chú này khiến mình ác cảm là chí làm trai của nó, suốt ngày chạy theo váy đàn bà, để cả phụ mẫu, để cả danh dự quốc gia xuống dưới. 1 thằng như vậy khi lên làm vua, nếu ko trở thành dạng hoang dâm vô sỉ, núp đầu dưới váy đàn bà, thì cũng trở thành vô năng, chuyên là búp bê giựt dây.
    10 chương đầu thì KD chỉ tập trung lột tả thằng này, thấy chú cũng có chí khí lắm, trong ngục tối thà chết ko làm mất mặt thanh danh họ Đoàn, cao quý lắm, rồi suốt ngày tụng kinh đọc Phật, trừ cái khoản hơi tí là thơ văn, cũng đáng gọi là làm trai. Thế mà gặp gái xinh là... bỏ hết mọi thanh danh, bám đít người ta, nói năng thì chả ra cái quái gì, đầu óc ngu ngơ, cái loại này thời nay, cưa được 1 đứa bình thường cũng ko đủ sức.
    Con VNY thì thôi rồi, từ đầu tới cuối nhạt như nuốc ốc, được mỗi cái đẹp, nhưng về khoản đẹp, so với Kỷ Yên Nhiên của Huỳnh Dị, hay Lâm Tiên Nhi của Cổ Long thì sao bằng. Con này tính tình giống hết A Kha. Giương mắt nhìn biểu cả giết người, kể cả đó là ân nhân cứu mình, ở đời dù có yêu nhau đến đâu cũng phải biết đúng phân sai (khác hẳn A Châu và Kiều Phong, A Châu tuy biết Kiều Phong giết người nhưng ko phản đối bởi sợ uy và Kiều Phong giết đúng người cần giết), thậm chí lại còn hoan hô nữa mới ghê. Để đến lúc thằng biểu ca lật mặt, lại đi yêu thằng ku Đoàn Dự. Lúc trước thì đuổi bằng được để tránh biểu ca hiểu lầm, sau lại nhất quyết ko lại gần tránh ku Đoàn Dự hiểu lầm.
    Cặp này khiến mình phản cảm nhất. Thà cứ như con A Kha có mang rồi mới yêu còn đỡ hơn.
    Ở bản mới, Kim Dung cho con này đi về với Mộ Dung Phục, cả 2 nhận thấy ku Đoàn Dự chỉ yêu bức tượng, nên con VNY đã phá bỏ bức tượng, còn con VNY thì chắc là vẫn còn yêu MDP nên quay lại chăm sóc cho thằng điên đấy. Đáng kiếp. Đoàn Dự về sau kua luôn Chung Linh và Mộc Uyển Thanh. Tuy ghét thằng đấy thật, nhưng vì hạnh phúc của MUY mà vui thay.
    chubachup11 thích bài này.
  9. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    sửa thế này cũng hay !!!!
  10. chubachup11

    chubachup11 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    3
    chỉnh sửa cái này làm mất hết hình tượng HDS. hic

Chia sẻ trang này