1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Dung ,Cổ Long, 2 nhà cách mạng trong tiểu thuyết kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Metal85, 30/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metal85

    Metal85 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung ,Cổ Long, 2 nhà cách mạng trong tiểu thuyết kiếm hiệp

    Không tham gia box kiếm hiệp nhưng thường xuyên theo dõi các chủ đề,xin trình bày vài ý kiến ý cò thế này.
    Trong box Kiếm Hiệp cứ hễ động đến Kim Dung hay Cổ Long là kiểu gì cũng phải có tranh luận ai hơn ai kém.Kim Dung và Cổ Long được công nhận là 2 tác giả có công lớn nhất để phát triển tiểu thuyết kiếm hiệp.Nhưng mỗi người lại có 1 hướng đi khác nhau.
    Trước hết xin nói về Cổ Long,ông này hình thù khá kì dị,lại thích ăn chơi hưởng thụ,2 thứ ông khoái nhất là rượu và đàn bà.Cổ Long bắt đầu viết tiểu thuyết kiếm hiệp với mục đích mưu sinh,đối với ông khi đó là 1 thất bại.Sau 1 thời gian,ông cảm thấy muốn những tác phẩm của mình để lại dấu ấn trong lòng người đọc,ông bắt đầu tìm tòi và cho ra đời những tác phẩm ảnh hưởng rất sâu bởi quan điểm và tâm lý của Cổ Long.Tất cả những nhân vật nổi tiếng của Cổ Long đều rất gần với con người ông ngoài đời thực,nhưng cũng mang những đặc điểm mà đối với Cổ Long là lý tưởng.Điều đó thấy rất rõ nếu như ai đọc hết các tác phẩm nổi tiếng của Cổ Long và sắp xếp theo thứ tự thời gian ra đời.Ban đầu là Lí Tầm Hoan,Tiểu Phi,....,đây là thế hệ nhân vật ra đời trong bối cảnh Cổ Long bị vợ bỏ ,đều bị thất tình,võ công siêu đẳng.Cuộc đời đắm chìm trong đau khổ vì tình,mặc dù đều là những người thông minh siêu quần hiếm có.Thế hệ nhân vật thứ 2 là Sở Lưu Hương,Diệp Khai,... vẫn giữ nguyên những đặc điểm hơn người nhưng lại hoàn toàn không quy luỵ vì tình.
    Đọc tác phẩm của Cổ Long,cái hay là khả năng miêu tả tâm lý nhân vật,sự đa dạng về tính cách của các nhân vật trong cùng 1 tác phẩm,tính cách của những nhân vật nữ rất lý tưởng,và những tình huống độc đáo của tình yêu mà chỉ có ở tác phẩm của Cổ Long.Nhưng hạn chế của Cổ Long ở chỗ xây dựng tác phẩm nhiều khi để trút ra những nhân sinh quan và lối sống phóng túng quá độ của mình.Cho nên nhân vật nhiều khi tính cách chả khác nhau là mấy,đọc nhiều thì dễ ngán.Mà quan trọng nhất là sau khi đọc xong người đọc không rút ra được nhiều điều.Nhân vật trong tác phẩm thì luôn bất bại,uống rượu như uống nước,đàn bà tự đến trước mặt để xin được yêu....trong khi kết cục của Cổ Long thì không đẹp như thế,ông qua đời sớm vì quá trác táng,không đuợc vợ và con nhìn nhận khi chết.Tác phẩm của Cổ Long rất phá cách và 1 số tác phẩm có giá trị.Nhưng chưa thể phát triển tiểu thuyết kiếm hiệp thành 1 thể loại văn học được công nhận.

    Còn về Kim Dung,ông đã phát triển tiểu thuyết kiếm hiệp bằng con đườn riêng của mình.Tác phẩm của Kim Dung được gắn liền với lịch sử Trung Hoa.Tác phẩm của Kim Dung mang nhiều ý nghĩa lịch sử và vì thế nên mỗi người đọc lại có 1 cảm nhân hoàn toàn khác nhau,cùng 1 người đọc nhưng tuỳ theo độ tuổi và kinh nghiệm sống lại có những cảm nhận khác.Tác phẩm của Kim Dung vì vậy mang nhiều ý nghĩa hơn những tiểu thuyết kiếm hiệp thông thường.Ngoài ra,Kim Dung miêu tả về võ học và võ đạo cũng có những logic riêng của mình.Khéo léo và bất ngờ là 2 yếu tố Kim Dung rất thành công.Có thể nói,Kim Dung là 1 La Quán Trung của tiểu thuyết võ hiệp.Đưa nó trở thành 1 công cụ để quáng cáo và truyền bá văn hoá Trung Hoa

    Tôi ngồi viết những điều này không phải để chứng minh hay phô trương gì cả, mà chỉ vì thấy nhiều thành viên trong box quá bảo thủ và thích đả kích hơn thích tìm hiểu.Mong rằng bài viết này làm cho những người thich Kim Dung hiểu Cổ Long hơn và ngược lại.
    Mong là sẽ có những người yêu thích và tìm đến với tiểu thuyết kiếm hiệp và có những tìm tòi mới,sáng tạo mới để ngưòi Việt Nam có những tác phẩm hay viết về người Việt Nam.
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hix. Cái này thì... hì hì.
    Có phải bất bại cả đâu? Luc Tiểu Phụng bị Cung Cửu đuổi chạy cho de kèn đấy chứ. Giang Linh Ngư đánh thua nhiều hơn thắng mà. Sở Lưu Hương cũng không phải đối thủ của Thuỷ Mẫu Âm Cơ và Thạch Quan Âm mà. Tiêu 11 Lang thì oánh không lại Triệu Dao Hầu. Mạnh Tinh Hồn may mà chưa bị Hàn Đường thịt. Tiểu Phương cũng mãi mới đánh được Độc Cô Si.
    Còn những cái kia thì... hì hì. Ở đây ít tranh luận ai hơn ai kém lắm. Chỉ là tôi thích - vì sao tôi thích. Tôi ghét - vì sao tôi ghét thôi.
  3. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Nói cho cùng, Cổ Long cuốn hút người khác không phải bằng những nhân vật đẹp, hào hoa (hay trác táng) võ công bất bại, cái đọng lại thành hồn của Cổ Long là chữ tình, tình bằng hữu, tình huynh đệ, tình người, chỉ một chữ tình làm sáng cả giang hồ sắt máu, làm ấm lòng người trước cái lạnh lẽo vô tình của đao kiếm.
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 30/11/2005
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 30/11/2005
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói chung CL thực tế hơn ... tuy rằng tình tiết cũng nhìu khi vô lý nhưng nhân vật có vẻ người hơn... Cũng như bàn về chuyện ai là vô địch ... CL cũng thoáng hơn... vì núi cao có núi cao hơn... Trường giang sóng sau đè bẹp sóng trước...

Chia sẻ trang này