1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Hiền trở lại trong phim Người Thương Kẻ Nhớ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thanhtit, 15/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtit

    thanhtit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không còn con đường nào khác, ba Nguyệt bỏ về quê nhưng cô lại không dám đối diện với gia đình. Ba Nguyệt nhảy xuống sông tự tử và được Năm Cô Đơn cứu sống. Năm Cô Đơn là hàng xóm của Ba Nguyệt, vốn thầm thương Ba Nguyệt từ lâu, Năm Cô Đơn nhận cái thai trong bụng của Ba Nguyệt là của mình và xin tía má Ba Nguyệt cho anh được cưới cô nhưng Ba Nguyệt không chịu vì cô biết Hai Nga, chị gái của cô đã thương Năm từ lâu. Ba Nguyệt trốn nhà đi thành phố.
    Tía Ba Nguyệt vì sốc quá nên lâm bệnh và qua đời. Má cô đau buồn cũng sinh bệnh nặng. Năm Cô Đơn rong ruổi khắp Sài Gòn cuối cùng cũng tìm thấy Ba Nguyệt. Nghe tin tía mất, Ba Nguyệt quá sốc, cô lập tức chuyển dạ sinh một bé gái đặt tên là Út My do Hoa Hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo đóng. Trong khi đó, tại một bệnh viện khác, Phương vợ Phát cũng hạ sinh một bé trai tên là Hoàng Minh, vai diễn của Hòa Hiệp thể hiện. Sau khi sinh con xong, Ba Nguyệt cùng Năm Cô Đơn về lại quê. Cô ôm con khóc ngất trước mộ tía mình.
    Xem Phim Nguoi Thuong Ke Nho

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
    Tạo hình của Kim Hiền dịu dàng và nữ tính trong Người thương kẻ nhớ

    Hai mươi lăm năm sau, mối ân oán tình thù bắt đầu kéo đến thế hệ sau trước sự chứng kiến đau lòng và tuyệt vọng của những người đi trước.

    Kim Hiền cho biết, vai Ba Nguyệt là một vai diễn nặng kí đối với cô vì nó dàn trải ở nhiều độ tuổi từ 20 đến 40. Theo đó, diễn biến tâm lí của nhân vật cũng thay đổi rất phức tạp. Từ một cô gái ngây thơ trong sáng, sau khi sa ngã trước tình yêu, cô bắt đầu suy sụp và tuyệt vọng với cái thai vừa tượng hình và sự phản bội của người yêu.

    Tiếp đó, cô lại phải lột tả nỗi đau đớn dằn vặt với gia đình, với người yêu thương và cả con mình trong khi đã về chiều. Đây là vai diễn hao tốn khá nhiều nước mắt của Kim hiền. Đặc biệt, trong lúc tham gia Người thương kẻ nhớ, cô nàng đã mang thai. Vì thế, việc diễn những cảnh xúc động quá nhiều khiến cô có phần lo lắng đến tình hình sức khỏe của con mình. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra rất suông sẻ, cô đùa rằng, con mình ngoan và hiểu chuyện, biết mẹ làm việc nên ngủ say và không biểu tình, sau này hẳn sẽ rất hiếu thảo.
  2. benhungthu1

    benhungthu1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
  3. nhadatkhudong456

    nhadatkhudong456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này