1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Liên Basket Ball Club khai trương,mọi người zô ủng hộ cái

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi cafe_nau, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    lại ko có ai rồi ! up len cái nào! anh cường đang nằm viện nha! mọi ng bố trí vào thăm ha!
  2. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    thứ 4 này tập 4h30 nhá , đề nghị mọi ng ra tập đủ
    có lẽ hôm đấy em đi học , còn trận sau nữa , cố nhá !!!
  3. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    chán thật , trang này 3 bài đầu đều là của mìn ồi!!! chán wé , bi h mọi ng đấu giải ồi ,học hành ồi au chẳng đứa nào ngó ngàng đến nữa , thỉnh thoảng đc vài con chim ...chán...!>.<
  4. flaooh

    flaooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    1 con chim, 2 con chim, 3 con ..., ..., n con, n+1 con chim ....
  5. echmapxauxi

    echmapxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    con chim lần này to lắm. to khủng khiếp luôn ấy . tội nghiệp cô em ,không có ai chim lợn cùng , lại phải ngồi đếm chim , thế đã đi thăm thằng cường chưa???
  6. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi , thăm rồi anh ạh 1 anh biết thế nào không , vào thăm ý , anh cường nhờ nhấc hộ cái chân mà em có dám đâu , sợ nhỡ đâu... thì ko biết lấy j mà đến , đành nhờ con Phương. Thế là , đêm hôm đấy ạh , nằm mơ ác mộng , ối giời , mơ làm gãy đôi chân anh cường , sợ thế ko biết nữa...! Sáng nay ngủ gật giờ văn thế là lại mơ thấy cảnh máu me đầm đìa , sợ wá đi mất thôi...!
    ... ám ảnh ...! ám ảnh...!
    ... thương xót thay cũng một kiếp người...!
  7. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , sáng nay tổ chức Sn cho chủ nhiệm , vui vãi mỗi tội mệt ...!
    tối wa 9h hơn mới nhờ con Hoa đi mua giấy cùg , lượn mãi mới mua đc, ngồi cắt đến tận gần 12ruỡi , ngồi dán đến gần 1h , sáng nay đến chủ nhiệm cho luôn 1 câu úi giời bỏ xuốg đi , chán...!
    lại đc thể thổi bóng , cong môi lên mà thổi , thổi xong cong mông lên dán vào cửa , chẳng hiểu kiểu đek gì mà mìn đang trong trạng thái lơ lửng trên không thì cái cửa sổ nó bật ra , thôi xong, đi luôn cái cằm của mìn , nổi 1 cục rõ to...! ... đã đau thì chớ lại phải lên nói này nói lại , đc cái cũng vui , ăn bánh cũng ngon , chương trình cũng hay ...!... Mệt nhưng vui , vui , vui...!
  8. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    Các cháu yêu quái của chú cố gắng lên nhé. Khi trong trận tất cả chỉ là đối thủ của mình và khi được vào trong sân cố gắng đánh hết mình. "Dù bạn chưa thành sao nhưng ai cũng phải khâm phục "
  9. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiếu anh Tuấn Anh đen trích dẫn lời con Huyền làm gì luôn. Chắc thấy văn mình hơi đuối chút ko biết viết gì cho nên trích dẫn thêm cho bài nó dài mặc dù rõ ràng nội dung 2 bài viết hoàn toàn khác nhau.
  10. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Dương ạh , mặc dù tao rất muốn mắng mài 1 trận nhưng tao ko nỡ vì ít ra có mài vào chim lợn tao cũng đỡ buồn ...! dù sao cũng cám ơn mài...! cám ơn cái bụng dạ đầy **** của mài Dương ạh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này