1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Liên Basket Ball Club khai trương,mọi người zô ủng hộ cái

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi cafe_nau, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    HUm nay vô thì thấy cái này, cùng hok bít nói sao, chỉ mún nói nè, suy nghi kỹ, ngồi thật lâu, rồi hãy viết.
    còn riêng chiện mày nhận xét :
    --> hãy sửa ngay cái suy nghĩ này, tao nói thẳng đó.
    Hãy suy nghĩ thật kĩ mọi thứ đừng để lời nói làm người khác phải buồn phiền, hay tạo ra bất cứ rạn nứt nào. Lời này thì gửi cho tất cả. ^^
  2. 17th_dragon

    17th_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thê'' ai bao voi chi Kobe la` " em Huyên` đây ... em chi CHUI cho suong'' mieng , thi` em nghe thoi ...." Ra la` bây h co'' ng` thua` com di noi'' c voi'' đâu` gôi'' cua minh` . Ai viet'' chu CHUI thi` thua` biet'' nhe'' . Thoi xin hoa` ko topic lai thanh` cai'' cho
  3. tol_rooney

    tol_rooney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Huyền,chị viết cái gì lên đây thế
    Con cá ngão+Đồng nát+Chim Lợn+ ĐỒ PHÁ ĐỘI !!!
    Thứ 1:đội mình thua là việc ko cần bàn cãi,hôm đó ai cũng chơi hết sức rồi,về việc rét trước Thuý hoặc Loan cũng dễ hiểu thôi,chả việc gì phải mắng cả đội như thế cả.

    Thứ 2:ai là người hay chơi au***ion nhất đội,ai là người ít đi tập nhất thời điểm này,ai là người ba hoa bốc phét nhất đội nhỉ???
    Thứ 3:suy nghĩ lại đi xem mình đã là ai (soi vào gương ý),giả sử hôm đó chị vào sân cả trận,liệu đội mình có tránh được trận thua này ko,liệu chị có thể ghi thêm điểm nào ko,có thể bắt phản công ko khi thể lực của chị rõ ràng là yếu.Và cái quan trọng nhất là đố chị biết ai là người có lối chơi lạc lõng nhất đội đấy.Bóng rổ là môn tập thể, chỉ có thế thôi nhá !!!
  4. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    Nào nào!!! nghiêm cấm trường hợp cãi cọ nhau kiểu này. Thắng hay thua chỉ có thể trách HLV điển hình là tớ. 1 tập thể là phải đoàn kết ko cãi cọ . hiện giờ mình có thể kém nhưng không ai dám coi thường về tinh thần thi đấu và đồng đội.
    TB : hiện nay mình có thể kém nhưng không phải mãi mãi mình kém
  5. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất là : @ Hưng : chị đã nói là , chị chỉ nói vui , chú đừng có bới móc , cẩn thận về nước ko còn đườg sống
    thứ 2 là : @ Phương: con ng tao nó thế , tao nghĩ j tao nói thẳng , mất lòng ai thì kệ , tao đêk wan tâm , thế tao hỏi mày sống mà lúc nào cũng phải thế này thế kia , nghĩ 1 đằng nhưng mà không dám nói thì mày thấy sao , xin lỗi , tính tao nó thế , không thể sửa được , với cả, tao cũng chẳng nói riêng j ai cả , chẳng nói cụ thể là những j , ai tự thấy mình kô ra j thì sẽ có tật giật mình thế thôi...! còn nói thật với mày chứ làm chó có đứa nào , miẹ , ngồi vài tiếng đồng hồ đọc bài để rồi post đc 1 vài chữ, thế tao hỏi mày , mày có đọc cái bài của tao đến khoảng nửa tiếng và dành nửa tiếng tiếp theo để post 1 cái bài chỉ trích vài chữ kia ko??? mà nếu mà có thế thật thì tao cũng đến vái mày , mày rỗi mà...!
    thứ 3 là : @ Tol: ờ ờ , thế chị hỏi em , thế hiệp 2,3,4 chị có đấu ko? cứ coi như chị là 1 khán giả trung thành đi , xem đội nhà thi đấu thì chị ko đc nói àh, hay cấm??? chị biết thể lực chị yếu nên em có thấy nửa cuối hiệp 1 chị có lên tấn công đâu , toàn ở sân nhà và em xem hiệp 1 TLJ có phản công nhanh đc wả nào ko? và nếu em hỏi ai là ng chơi lạc lõng nhất đội thì chị có thể trả lời là ko phải là chị bởi chính là nhiệm vụ của chị là ném và đột , ko ai yểm hộ ném thì đột ,thế là lạc lõng àh , nếu tính như thế là lạc lõng thì chị có thể nói là chính em cũng là 1 ng lạc lõng đấy em ạh ...! chị cũng ko bảo là đội sẽ thắng , chị cũng xác điịnh ngay từ đầu là thua cơ mà nhưng mà , bao nhiêu bài tập , bao nhiêu chiến thuật đâu hết rồi , thử hỏi xem , những bài đơn giản nhất mà chị nói với Phưong voi và QA , có chịu làm ko ? hay chỉ đánh lung tung , tự mình phá vỡ đội hình? thử hỏi xem là chị có nhắc em là , đột vào gần rổ rồi hẵng lên rổ thì hiệu suất mới cao , hay là chị bảo em cứ lao đến cự li trung bình là em tung bóng bay lên giời cầu may? còn nữa , nếu em nói chị là ng phá đội , bình thường vẫn nói đùa thế thì ko sao nhưng em thử xem đã lần nào chị phá đội chưa , chị hỏi em thế ( trong bất kì giải nào , kể cả giải THPT lẫn giao hữu đã lần nào chị là ng phá đội?), nếu em nói để sướng cái mồm em ý mà , chị nói thật , đừng có post lên topic làm cái j , ng ta nhìn vào , ng ta đánh giá chị chứ ko phải đánh giá em , em hiểu chưa , đừng có gắp lửa bỏ tay ng như thế...! ờ đúng , au đấy , lười tập nhất đấy , nhưng mà bóng rổ là môn tập thể cơ mà , cậu tồn tại là nhờ đội bóng nhưng đội bóng ko có cậu thì vẫn tồn tại cơ mà , chẳng nhẽ , em nói thế thì hoá ra là cả cái đội này chỉ có mình chị thôi àh? chị ít tập , thể lực kém , uh thì đúng , chị có dám nói j đâu? chị chỉ xin vào đấu hiệp1 , thế sao em ko nhảy ra mà bảo là đừng cho chị vào vì chị đêk đi tập cùng đội ? chị chẳng còn j để nói với em nữa , hiểu nhau thế thôi nhỉ , nếu mà , dốt văn thì đến chị dạy cho , chứ đừng như cái ...lúc nào cũng phun đc , nhá...!
    nói thật chứ chị hỏi em , lúc đầu khi vào đội ai là ng hướng dẫn em tận tình nhất? ai là ng dạy cho em những quái chiêu mà em chưa làm đc ? trong trận vừa rồi , ai góp ý cho em khắc phục khả năng ghi điểm ? chiều chị gặp em , uh thì em nói chị phá đội , chị chấp nhận , vui , ok , nhưng em post bài như thế này thì chị ko chấp nhận ! Em đã sai , chị muốn nhận đc sự xin lỗi , không thì mọi việc chấm dứt , chẳng còn việc j để nói nữa cả .
    ...Tao nghĩ là , cả đội ai cũng biết tao nóng tính , đội thua bao h tao cũng cáu , vì sao ? vì tao nghĩ là mỗi thành viên trong đội không hề yếu nhưng sao lại ko thể trở thành 1 tập thể mạnh? Mọi ng cứ nhấn mạnh cái tính tập thể , cái tính đồng đội của nó nhưng trong khi lúc cần thì mọi ng ko thể hiện nó ra ...! Nói thật đến bây h càng lúc càng thất vọng , chơi với nhau như thế để bây h nó nói mình đek bằng con chó nhà nó , chán...!
  6. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc chấm dứt , sẽ ko còn bài nào đc viết lên nữa về vấn đề trận đấu với TLJ , con mọi việc thì cứ để ng ngoài nhìn vào và đánh giá , chẳng việc wái j phải nói cho mệt xác ...!
    ngày kia kt thể dục rồi , 20 cái chống đẩy , chắc làm đc 2 cái ^^! hôm nay về đau hết cả ng ...!
  7. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    àh từ từ , wên chưa xong , ng chơi au và lười tập nhất đội là Phương voi , ko phải chị , mày cứ thử ở lại tối 2,4,6 xem chị có tập ko nhá...!và xem chị tập thế nào nhá...!
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0

    Chim lợn phát!!!!!!!!!!!!!!
    Hehe thế này là càng ngày càng tiến bộ đó ( nhưng đừng có cáu quá ra sân Y phang nhau thì......khốn..
    Nhờ...
    Được voicoi80 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 18/10/2006
  9. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    ==> cái này thì phải đính chính thôi, riêng chuyện au thì chắc chị chơi nhìu hơn con Huyền gòi, nhìn lv thì thấy ( thế matỉnh độ thì lạ hok bằng, ặc, pó hand ^^ ) . còn chuyện taptạnh ý hả, do thời gian thui em à, đâu phải ai cũng đi được, ^^ Cái này em phải xem xét lại.
    thứ 2 là em viết thế là hok được, cực kì hok được, có thể H chơi theo kỉu solo, uh thì đó là cái cách đánh của nó, nhưng em vít như trên thì đến chị còn hok chấp nhận được, em phải xin lỗi H đi, cái nà là bắt buộc, em có hỉu hok ?
    Đã nhắn nhủ cho câu nói năng phải suy nghĩ mà sao lại....>.<
    *H: ah, hok bao mày nghĩ 1 kỉu nói 1 kỉu, tức là ta bảo mi hãy chỉnh lại cách suy nghĩ. ^^ Suy nghĩ theo mi ý,theo ta nó hok dc hay
  10. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , tao bảo ko nói nữa ồi cơ mà? tình hình mày ạh , hôm wa lần đầu tao nhảy bb8k được trên 100k , sướng wá , lại còn nhảy với cả ox của tao nữa chứ ...1 tha hồ vênh ..!chiều này xem tập tành thế nào , hình như có cả chim chie , chị lì TLJ với cả chị Trang shop mom đấy , vui vl luôn...!^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này