1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Liên Basket Ball Club khai trương,mọi người zô ủng hộ cái

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi cafe_nau, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    1 câu tặng HM :
    - Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
    và:
    - Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
    và 1 câu cho tất cả những con chim lợn và ko chim lợn :
    - Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
    .....................................................................................
  2. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hôm nay HM có 1 buổi tập nhẹ , có thể cn này mình có thể đấu với đội
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bình tĩnh thôi nào! Trong thi đấu thể thao chuyện thua hay thắng là chuyện bình thường các em đừng cãi nhau nữa, thực ra giải năm nay có đội HD của bọn em tham gia đã là vui lắm rồi! Bọn em còn trẻ còn có thể tập thêm nhiều và chắc chắn sẽ tiến bộ thôi! Bọn em vẫn còn những trận lượt về cơ mà! Cố gắng lên nhé!
  4. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    trời , chú hạnh sự cũng vào topic mình rót những lời vàng ngọc véo von như chim non kìa , chào mừng chú đến với topic KL, xin đc ghi nhận góp ý và sẽ sửa đổi...!
  5. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Vào chim lợn phát!
    Đội HD thua cũng nhiều, nhưng mà hình như không có chửi nhau như thế này. Có lẽ tại là có mấy thằng già điềm tĩnh. Khớ khớ.
    Các cô bé ạ, thứ nhất là phận nữ nhi, thứ nhì là còn trẻ, cãi nhau làm gì cho nó "méo mó" cái tinh thần tập thể đi??? Nói thế thôi! "Vợ chồng đóng cửa bảo nhau", mà cũng chẳng ai "vạch áo cho người xem lưng" cả. Vì vậy, nên có họp bàn nghiêm túc, và mỗi người cần phải tôn trọng chính mình và như người khác. Điều này nên học tập ở đội già HD -> chửi nhau vui là chính, nhưng vẫn quý nhau và tôn trọng lẫn nhau (bốc phét thế cho Thiện tứ sướng).
    Thank chú Thiện tứ có một mẹo rất hay để "dập lửa" vụ tranh cãi của mấy cô bé HM. Xong rồi đấy, đừng tranh luận nữa nhé. Điện thoại có rồi, alô cho nó nhanh!
    Chúc HM càng ngày càng lớn mạnh, đoàn kết và thành công!
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    HM đừng cãi nhau nữa, mọi người đều mún tốt cho đội cả mà phải ko, có điều mỗi người 1 ý lại thành trái nhau, => ...
    Hum nay ra sân Y thấy mấy bạn HM chăm chỉ tập luyện quá, trời tối thui mà vẫn cố gắng, rồi các bạn sẽ khá hơn thui
  7. chim_xinh_tuoi

    chim_xinh_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    kekek cheo hit.............đùn mông
    Nghe mấy chú hăng máu quá,các chú đanh nhiết tình thế cơ mà.Biết là thua rồi thì sao phải nghĩ.Nhỉ......
    gio sân Y bat đên vào thu 2 4 6 các chú hít mông rảnh thì ra chơi tẹo kekekek khổ ít người quá cơ (yêu cầu phải có dày nhá chứ ko phải như ấy Huyền đâu cư chơi song tông đâu )
    mà các chú toàn lấy nick name bằng tiếng tàu thôi tớ chả biết ai với ai cả cứ như tớ đây nè ai cũng biết
    Các chú cố lên nhé.Nhìn các chú chả khác FF ngày xưa là mấy đâu cái nhau là chuyện tất lẽ giữa con gái với nhau thôi điều cốt yếu là các chú phải biết bỏ qua cho nhau.
    HIT HIT HIT ..... ĐÙN MÔNG NHẨY
  8. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , đọc đoạn đầu thì còn đc đc, đến câu cuối thì ko sao ngửi đc chim ạh, cái câu đấy ý, em nói thật chứ , hình như ko phải chị từ A--> Z [:))] hờ hờ , nên sửa lại chút là: hữu dũng vô mưu , thông manh tột đỉnh và "..." nhất trần gian là ta...! cái phần ...thì để mọi ng nhìn và đánh giá [;))]...! hờ hờ , chào mừng chị Chi đến với topic bọn em ...! thứ 6 này chắc em ko tập đc nữa ồi , buồn wá...!
  9. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    mìn ko muốn xì pam nhưng mà thực sự thì...[:">]...! thứ 7 này có ai ra sân tập buổi chiều ko? dạo này ít tập pỏ bố thế mà kêu mình ...! hôm wa tập xong chuồn về hết làm mìn lại giả tiền sân , đến mừng...! mừng...!
  10. flaooh

    flaooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Xin chào các chú, các anh các chị cùng các bạn!
    Lâu wá em ko ló mặt (cả ở topic lẫn trên sân), em cũng cắn rứt lắm. Thời kì vừa rồi chơi silkroad + au, nó bòn rút tiền của của em, em lại càng đau tợn. May được trời phật phù hộ, em đã thức tỉnh, nay ko còn máu ham chơi như xưa. Mặc dù đã tỉnh chiều hôm wa (thứ 4, 18/10) nhưng vẫn ko kịp ra tập, em wuyết định từ giờ đến cuối tuần fải ra tập lại. Các cụ nhà em đã ko còn như xưa - cho tập thoải mái, mà bây giờ bắt học là trên hết, chỉ có sáng CN mới cho đi. Em nghĩ thế thì ra làm cái wái gì, vướng chân cho đội --> càng ngại.
    Tóm lại em wuyết định đi tập lại. Mong bà con chỉ bảo cho em.
    Mà vụ cãi nhau của đội mình đểu nhỉ? Thế mà cũng cãi nhau được. Em thiết nghĩ, chính ra điểm yếu của từng người có thể trở thành chiêu bài hay cho đội đấy. Mưng mà fải bít cách cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này