1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Ngưu - Tình cảm ko tự nhiên sinh ra..

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hiepdnt, 24/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Anh Hại lợm hum wa bị củ hành đã sợ em chưa
  2. cunquyquai

    cunquyquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhà này có ai sợ Liêm lợm đâu
  3. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ban lãnh đạo nhà mình cho em chút ý kiến để chính thức em,đặt sân ngày mai ah.Có kế hoạch gì khác thì pm em nhé.
  4. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Bạn biển ơi tớ lại vừa đọc đc 1 trong những truyện tình của bạn này, post lên tặng bạn
    Sóng và Biển
    Có một thời Sóng và Biển yêu nhau
    Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng.
    Sóng rì rào vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển thì thầm hát mãi khúc tình ca.
    Có một lần Sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
    Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
    Sóng trở về thế là Biển ăn năn
    Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
    Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
    Và bỏ đi kể từ đó không về.
    "Sóng bạc đầu kể từ đó phải không anh
    Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí"
    "Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
    Dẫu Sóng bạc đầu vẫn mãi mãi thuỷ chung"
    Có một lần anh đã kể em nghe
    Truyện tình yêu chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu, còn em thì lãng mạn
    Với thời gian hò hẹn cũng mong manh.
    Anh dắt em đi trong sóng biển nghìn trùng
    Nghe dã tràng kể truyện thời xa vắng
    Nào chăng phải tình đầu anh trong trắng
    Cũng xin em thuộc lòng truyện cổ tích xưa.
    Được MHVC sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 27/08/2007
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    mấy h hả em
  6. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay
  7. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    ờ... 21h thì kiếu
  8. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    thỏ về VN rùi mọi người nhé
  9. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ai thứ 4 đi xem phim thì đóng tiền trước rồi đi mua vé chứ không toàn cái kiểu hẹn rồi lại không đến (cứ đăng ký cho vui rồi phút chót báo thôi), mình 1 lần thừa 3 vé ở Mega Star, Hải hôm vừa rồi thì gần chục vé của MFC.
  10. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, truyện tình biển thì chỉ đc đến thế thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này