1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Rapper suýt ra đồn công an vì..., Chí Thiện thích cho người khác ăn dưa bở!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kawaii68, 30/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kawaii68

    kawaii68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cũng như các teen khác, Cá tháng tư với các sao teen là ngày để lại cho họ rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, có cả những kỉ niệm cười ra nước mắt.
    Kim tưởng lừa được cả nhà, hóa ra bị lừa lại
    Đối với Kim, Cá tháng tư (CT4) là một ngày rất đặc biệt. Kim thấy mừng vì đến ngày đó lại được phép trêu đùa mọi người mà không bị ai giận hờn, trách móc. Và Kim cũng thấy trong ngày này, anh chị em, bạn bè chơi với nhau thoải mái hơn, nhiều tiếng cười hơn và xả được nhiều stress hơn những ngày bình thường. Vì ngày CT4 năm nào cũng được “lừa” mọi người nên CT4 năm nào cũng là ngày đáng nhớ đối với Kim. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất vẫn là ngày CT4 cách đây 2 năm, Kim lừa được nhiều người cùng một lúc.
    [​IMG]
    Kim bị chính kế hoạch cho mọi người “ăn dưa bở” của mình lật tẩyMẹ Kim mới mua xe, định mấy hôm nữa đi đăng kí nhưng chưa đi được vì bận đi làm. Vì biết hôm đấy là CT4 nên Kim vạch ra một kế hoạch là nhắn tin cho mẹ và nói rằng “vừa mới có mấy chú công an đến nhà khám xét chiếc xe và nói chiếc xe này rất khả nghi, chú ấy muốn mẹ sau khi đi làm về lên phường cùng chiếc xe đó để làm rõ một số vấn đề”. Mẹ Kim nghe xong đầy lo lắng, gọi điện ngay cho anh rể và chị gái làm chị gái Kim sốt ruột gọi điện hỏi lại Kim. Ngay sau đó, bố Kim cũng gọi điện tới tấp rồi bảo sẽ về ngay. Mẹ đang làm cũng luống cuống về để tìm giấy tờ xe.
    Kim thấy mọi việc bắt đầu căng thẳng nên sợ quá đành nhắn tin thú nhận tất cả và xin lỗi mọi người. Nhưng sau đó Kim mới biết là ban đầu mọi người cũng có một chút lo lắng, nhất là mẹ, nhưng suy luận ra một chút thì mọi người biết thừa đó là trò đùa của Kim vì hôm đó là CT4. Mọi người đã cố tình làm mọi chuyện to tát và nghiêm trọng lên khiến cho Kim phải thú nhận. Cuối cùng người bị lừa lại chính là Kim. Câu chuyện đó đã qua nhưng mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
    CT4 năm nay Kim định sẽ tặng 6 con cá cho 6 người, nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra (cười). Mong năm nay sẽ không bị ăn “con cá” nào. Kim sợ nhất là ăn cá của người khác nhưng lại thích tặng “cá” cho người khác (cười)!
    Chế Đình Cường bị nêu tên khiển trách trên loa trường
    Lúc đầu Cường chưa thật quan tâm đến ngày CT4 này lắm đâu, nhưng do bị cho “ăn cá” nhiều lần rồi nên đến ngày này Cường buộc phải quan tâm hơn. Cường còn nhớ thời học phổ thông, vào ngày năm nào Cường cũng nhắm đến lớp trưởng để lừa mà những trò lừa của Cường dù lớp trưởng có đề phòng đến cách mấy cũng bị “ăn cá”.
    Từ đó, vào những ngày CT4, Cường thường ở nhà nghe nhạc và chờ các thông tin “giật gân” từ bạn bè dội về để cười thôi.Số là Cường bảo với nữ lớp trưởng là cô hiệu phó yêu cầu lớp trưởng phải thống kê tất cả danh sách các bạn trong lớp thi ĐH, CĐ, THCN…. một bạn thi bao nhiêu trường, nguyện vọng 1, 2, 3 của các bạn là trường gì. Trong khi lớp của Cường là lớp chọn, các bạn đăng kí thi rất nhiều trường. Thế là bạn nữ lớp trưởng phải bỏ nguyên cả giờ ra chơi để đi hỏi từng bạn một trong lớp sau đó ngồi lên danh sách. Đến cuối buổi lớp trưởng mới hoàn thành xong danh sách, đưa xuống cho cô hiệu phó thì cô ngẩn người ra không hiểu điều gì. Bạn lớp trưởng đi lên gặp Cường rất bình thản, nói là BGH muốn gặp Chế Đình Cường để bàn một số công tác đoàn (Cường lúc đó là Bí thư chi đoàn). Cường tưởng bạn ấy nói đùa để trả thù nên không xuống. Ai dè cuối giờ loa của đoàn trường phát lên khiển trách khiến Cường muốn té xỉu luôn (cười)!
    Năm nay Cường sẽ rủ nhóm bạn của Cường đi café và làm một talk show về ngày CT4 với chủ đềLời thú tội ngọt ngào, sau đó thì…. bí mật đến phút chót. Sau này Cường sẽ kể để mọi người cùng cười với Cường nhé!
    Kim Lê Quyên bị lừa lo đồ ăn cho cả lớp đi picnic
    Kim Lê Quyên thấy CT4 là một ngày rất thú vị. Thú vị vì có nhiều tình huống hài hước, vì được lừa mọi người mà không bị giận và thú vị vì bị người khác lừa nữa (cười). Lúc còn đi học vào những ngày này Kim Lê Quyên bị lừa nhiều lần lắm.
    [​IMG]
    Kim Lê Quyên có một CT4 đáng nhớKỉ niệm “độc” nhất Quyên vẫn nhớ mãi trong ngày CT4 đó là ngày CT4 một năm rơi đúng vào thời điểm sắp thi học kỳ. Bạn bè ai và Quyên ai cũng vùi đầu vào sách vở, học rất căng thẳng, chẳng còn để ý gì tới ngày tháng nữa. Đúng 0h 20phút hôm ấy, một đứa bạn thân điện thoại cho Quyên hẹn hôm nay cả lớp cùng đi picnic, vì đang căng thẳng mà được bạn bè rủ đi chơi thì mừng lắm. Các bạn biết Quyên nấu ăn cũng không tệ nên giao cho Quyên nhiệm vụ lo đồ ăn thức uống cho mọi người. Vậy là 5h sáng phải thức dậy, hì hục lo chuẩn bị đồ ăn, dụng cụ mang theo…mệt ơi là mệt! Thế mà đến nơi hẹn nhìn quanh quất chẳng thấy bạn nào, nghĩ chắc là mọi người dậy muộn nên đến trễ nên ngồi đợi (không điện thoại được vì lúc đó điện thoại chưa phổ thông như bây giờ). Đợi mãi cũng chẳng thấy ai đến, bắt đầu thấy nghi nghi! Nhưng phải ngồi thêm một lúc nữa mới nhớ ra là ngày CT4. “Ối trời ơi! Vậy là tiêu đời mình rồi. Hèn gì tối hôm qua khuya lắm rồi mà còn điện thoại hẹn mai đi chơi…”. Vậy là một mình thu dọn đồ đạc đạp xe về nhà mà tức điên lên.
    Về nhà được 1 lúc thì nghe chuông điện thoại reo nhưng nhấc máy lên thì đầu dây bên kia không nói câu nào. Đang ú tim, hồi hộp thì nghe tụi bạn phá cười trong điện thoại rồi nói: “Thôi đừng giận tụi này nha. Vì hôm nay là ngày 1/4 nên lừa nhau chút cho vui vậy mà”. Thế là “đang điên” cũng phải bật cười theo. Sau này khi đi hát tới ngày này Quyên không dám nhận show vì sợ bị lừa (cười). CT4 năm nay, Quyên không nhận show nên đang dành thời gian để nghĩ xem nên làm trò gì và trả thù ai đã từng lừa mình!
    Chí Thiện chỉ thích nói về tình yêu trong ngày 1/4
    Mỗi năm chỉ có một lần nên vào ngày CT4 bạn bè và Thiện rất thích. Được chứng kiến nhiều màn “dở khóc dở cười” của người khác là thấy thú vị lắm. Ấy vậy mà dù đề phòng đến mấy thì năm nào Thiện cũng bị các bạn cho ăn “cá”.
    [​IMG]
    Thiện chỉ thích cho mọi người ăn dưa bở mà thôiVào năm cuối cấp, trường Thiện tổ chức lễ hội văn hóa mà Thiện lại chịu trách nhiệm chính trong khâu tổ chức. Cả ngày hôm đó bận lo cho lễ hội, hết nhảy nhót, bán hàng lại đến tổ chức trò chơi…chóng hết cả mặt. Nhưng gần hết chương trình Thiện mới sực nhớ ra là vẫn còn một cuộc thi hát đã đăng kí nên lại tức tốc chạy ngay đến nơi biểu diễn. Cả ngày chẳng ăn uống gì, mệt bơ phờ nên vừa về đến nhà là lăn ra ngủ tít thò lò. Đang ngủ, bỗng nửa đêm mấy đứa bạn gọi điện dựng dậy, ném cho Thiện một “con cá” to đùng rằng: Thiện được giải nhất trong đêm thi ca nhạc vừa rồi mà không ở lại nhân giải. Nghe xong tin, tiếc đứt cả ruột, mất ngủ luôn cho tới sáng. Sáng hôm sau không kịp ăn sáng, lại vội vàng phi xe lên trường để hỏi thực hư thì được mọi người cho biết là tuần sau mới có kết quả. Trời ơi! Lúc đó tức điên luôn nhưng thật may là một tuần sau, lời nói dối đó đã thành sự thật. Thiện đạt được giải nhất trong cuộc thi ca hát của trường. Đúng là ngày CT4 đáng nhớ.
    Còn Thiện trong ngày CT4 chỉ thích nói về chuyện tình yêu thôi. Vì sao lại thế? Đơn giản lắm nhé. Vào ngày này Thiện có thể nói mọi thứ mà bình thường khi đứng cạnh người ấy Thiện không dám nói, có thể nói với người ấy là “bọn mình chia tay đi” hoặc hồi chưa có người yêu thì nhân cơ hội này Thiện đã nói lời tỏ tình với một người mà không bị “run” như ngày bình thường. Ai mà chưa có người yêu thì nên bắt chước Thiện đi, đảm bảo sẽ câu được một hoặc là vài “con cá” lớn đấy =)).
    Năm nay cũng muốn đi câu cá nhưng chẳng biết có câu đựơc “con cá” nào không nữa. Nhưng Thiện dự định năm nay sẽ phải tặng “cá” cho 100 người bằng tin nhắn và email. Sẽ thú vị lắm đây! Mọi người cứ cẩn thận, biết đâu sẽ nhận được mail hoặc tin nhắn của Thiện vào một giờ nào đấy hôm nay =D>=D>:)):))


    Khổ thân mấy bác sao này thật đấy @-). Mà các bác nhà mình cũng cẩn thận nếu không sẽ ăn dưa bở lớn đóa b-(
    Để tránh một số trò đùa tai hại vào ngày này. Các bác nghía qua đây mà xem nè ;))
    http://cathangtu.biz/cau-chuyen-ngay-ca-thang-tu-1-4/kim-suyt-dua-ca-nha-ra-don-cong-ngay-1-4.html

Chia sẻ trang này