1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIm Trọng của TRuyên Kiều liệu có phải 1 người quân tử 1 người yêu tốt ko? . khi..................

Chủ đề trong 'Văn học' bởi annylinh_tieuyeutinh, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện Kiều mà ko hiểu (hay cố tình ko hiểu ) các điển tích điển cố thì ko thể thấy cái hay của Truyện Kiều và cái tài của Nguyễn Du. Chả phải ngẫu nhiên mà cả thế giới công nhận ND là danh nhân văn hoá thế giới. Và người VN từ khi biết TK đến nay ai cũng thuộc vài ba câu, đến mức thành bói Kiều, lảy Kiều.
    Cảm nhận VH như trong cái tôpic này thảo nảo mà 0 có những bài văn dựng tóc gáy thế này:
    http://www.ttvnol.com/vanhoc/338836.ttvn
    "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn , tiếng ta còn, nước ta còn" -> 0 hề nói quá.
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giọng lưỡi này nghe quen quen, bác ở bên Heart No Cry sang phải ko
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dạ.... Cún em có nhời chào cả nhà!
    Mừng mừng là... em lôi cái tô pích này lên là có hai đại ca hưởng ứng tiếp ngay. Thật em không còn nhời nào để tả cái sự hoan hỉ của nhà em.
    Cơ mà em xin có nhời với bác Tú... tú gì... tú lịp man phỏng ạ? Bác lại xoáy vào cái "man" rồi. Em ngượng lắm vì em viết bài hay lan man. Giờ em thấy các bác gương mẫu cho em học tập tí. Chứ tô pích về Kim Trọng mà các bác lại đưa hẳn ý kiến về Đoạn Trường Tân Thanh vào thì.... vầng.... quả là để xì-gà vào với thuốc là cuốn. Mà các bác xem, cái gì fải để ra cái đấy, phân loại nội dung rõ ràng, như thế mới dễ lấy khi cần, khi muốn. Phỏng ạ? Thế em xin các bác mở cho cái kiosk mới chuyên hẳn về Truyện Kiều cho nó xôm, chứ ở đây chỉ nói về Kim thôi, các bác ô kê cho nhà em chứ ạ?
    CÁc bác thông cảm, trí khôn của em nó cứ tưởng là rúc vào hàng phở thì phải ăn phở chứ không được ăn mỳ.
    Mà các bác phải thông cẳm cho em thật đấy nhá! Của đáng tội là nếu các bác cứ tiếp bàn hẳn về Truyện Kiều ở đây, em cứ sợ nhầm Kim Trọng với MÃ, hay là Thúc ấy mà.
    Dạ.... Cún khoanh tay chào đại ca iron_monkey ạ! Đại ca quả có con mắt tinh đời! Em đúng dân Heart No Cry bác ạ!
    Cơ mà em chốn bố cu sang đây hóng chuyện các bác thế này, bác giữ mồm giữ miệng cho em nhờ! Kẻo bố cu nhà em nó bảo em "lầu xanh hai lượt" rồi nổi đoá lên thì em...
    Dạ.... Cún xin lỗi cả nhà vì mượn đất nói chuyện Kim để bàn việc lan man ạ!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    xin phép mọi nguời nói phiếm một lúc!
    hồi còn chưa đủ tuổi học lớp một bà ngoại đã bắt phải học chữ để..đọc truyện Kiều cho bà nghe! Ghét ghê gớm!...Thế là thằng bé cứ rình khi nào bà lơ đễnh là làm một phát overturn 2 trang...nhưng đọc lắm cũng nhớ! Vì hồi đó sống với bà..10 năm trời! :)
    Thật ra thì tôi cũng không ưa kiểu nguời như Kim Trọng lắm..nhưng có thể thông cảm một chút. Đàn ông con trai khi đã sa cơ cũng chẳng vinh quang gì...ví dụ: có lần đưa nguời yêu vào công viên chơi, bị móc túi lúc nào chẳng biết, lại có thằng ranh con đến xin đểu...humm...bạn gái mình ngay đó, ai dám đảm bảo mình tương nó một phát gục ra đấy mấy thằng xung quanh không nhảy vào, một mình và hai chân còn "làm ăn" đuợc nhưng cô nàg ....thế là phải nhũn như con chi chi...nhục không chịu đuợc! Kim nhà ta cũng thế thôi...cả đất Trung hoa to béo như thế thử hỏi tìm đến bao giờ? có tìm đuợc không?
    Cái này thì mọi nguời đã nói nhiều rồi, không nói nữa! Có điều...cả một mớ manh mối như thế mà ổng không chịu điều tra gì thì ..uất không chịu đuợc...lại nhớ bà ngoại cứ nói đến tên Trọng là khóc...hay là ổng ngán món tiền chuộc thân nó mang hoạ vào thân nhỉ? Kim Trọng nghĩa là Thèm Tiền mà...
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Oài hay wá di lại một phát hiện mới về cái tên của cái thăng cah nì đấy,,,,,,,,,,, Mọi người ơi ai có phát hiện gì mới thì nói tiếp đi nhá............ có khi hay ho mình lại xuất bản ấn phẩm dể có 1 cái nhìn mới về truyện Kiều cũng nên hehe....
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    không hiểu sao lại thấy Linh rất quen! có phải quê Cao Bằng không nhi?
    còn chuyện cái tên nhân vật là tôi nghĩ vớ vẩn thôi...kiểu như Giám Sinh là tên buôn người, Giác Duyên là một nhà sư...
    mấy cái từ "wá" nghe sành điệu "wá" nhỉ?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thị Cún có nhời chào cả nhà ạ!

    Mới hay cái nhà bác sole_husband khá quá. Chuyện phiếm tí mà bác soi chữ Kim Trọng nó ra thành "hám xiền". Bái phục! Đa tạ! CÁi nghĩa ấy giờ Cún mới thấy khoái quá.
    Nào, vỗ đùi đánh đét mà cười khanh khách: Kiều ơi vớ phải anh hám tiền!
    Cơ mà hám xiền thì có gì là sai? Thời buổn nào chẳng cần có nhiều tiền.he he. Bố cu nhà em cũng hám xiền lắm. Lăn lê bò toài ra kiếm xiền. Cơ mà bố cu nhà em lúc nào cũng có mặt lúc em với thằng Tí nhà em phải "trải qua dăm cuộc bể dâu" cơ.
    Túm lại là càng ngày càng ghét gã Kim Trọng này.
  8. emcha

    emcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi đọc cái Topic này ở Thảo luận quán, cũng định viết vài lời góp vui cùng các bạn nhưng do công việc bận bịu không viết được. Sau này quay lại thì thấy Topic biến đâu mất, ra Public tìm thì cũng không thấy.Nhân lạc bước vào box văn học, gặp lại Topic xưa, xin có đôi dòng về chữ quân tử của Kim Trọng.
    Khái niệm quân tử như Quản Di Ngô đã nói rồi ,tôi không bàn lại nữa. Kim Trọng không như Từ Hải, không có vẻ dũng khí đội trời đạp đất của người võ:
    Râu hùm, hàm én, mày ngài,
    Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
    Đường đường một đấng anh hào,
    Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài.
    Nhưng Kim Trọng lại có nét hào hoa phong nhã của văn nhân:
    Nguyên người quanh quất đâu xa,
    Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.
    Nền phú hậu, bậc tài danh,
    Văn chương nết đất, thông minh tính trời.
    Phong tư tài mạo tót vời,
    Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.
    Như vậy Kim Trọng cũng đâu có kém gì Từ Hải, chỉ khác cái là người văn người võ thôi.
    1.Đau lòng khi nghe hoàn cảnh của Kiều:
    Vật mình vẫy gió tuôn mưa,
    Dầm dề giọt ngọc thẫn thờ hồn mai!
    Đau đòi đoạn ngất đòi thôi,
    Tỉnh ra lại khóc khóc rồi lại mê.
    2.Thay Kiều chăm sóc ông bà viên ngoại:
    Vội về sửa chốn vườn hoa,
    Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang.
    Thần hôn chăm chút lễ thường,
    Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa.
    3.Luôn luôn một lòng với hẹn ước khi xưa:
    Một lời đã trót thâm giao,
    Dưới dày có đất trên cao có trời !
    Dẫu rằng vật đổi sao dời,
    Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh !
    4.Không những không quan tâm đến những gì Kiềm đã trải qua(
    Ong qua **** lại đã thừa xấu xa .
    Bấy chầy gió táp mưa sa .
    Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn.)
    Mà còn cảm phục Kiều:
    Như nàng lấy hiếu làm trinh,
    Bụi nào cho đục được mình ấy vay ?
    Như vậy Kim Trọng không làm gì cho Kiều ư?Thử hỏi ngay trong thời đại ngày nay có mấy người được như thế.
    Tại sao lại không tìm kiếm?
    Đinh ninh mài lệ chép thơ,
    Cắt người tìm tõi đưa tờ nhắn nhe.
    Biết bao công mướn của thuê,
    Lâm thanh mấy độ đi về dặm khơi.
    Người một nơi hỏi một nơi,
    Mênh mông nào biết bể trời nơi nao?
    Sinh càng thảm thiết khát khao,
    Như nung gan sắt như bào lòng son.
    Ruột tằm ngày một héo don,
    Tuyết sương ngày một hao mòn hình ve.
    Thẩn thờ lúc tỉnh lúc mê,
    Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao.
    Vì lẽ vậy , Kiều phải nói lên rằng:
    Thân tàn gạn đục khơi trong,
    Là nhờ quân tử khác lòng người ta .
    Mấy lời tâm phúc ruột rà,
    Tương tri dường ấy mới là tương tri !
    Chả trách annylinh_tieuyeutinh nói câu này, chỉ trách cái nền giáo dục nước nhà đang xuống cấp. Chợt nhớ đến một câu nói của GS Cao Xuân Hạo đại để như thế này: Chỉ thương cho những người Việt nhỏ tuổi sẽ bắt chước kiểu nói ngô ngọng giống mấy ông Tây học tiếng Việt 3 tuần mà quên dần những phương tiện diễn đạt trau chuốt, chính xác và tinh tế của tiếng mẹ đẻ, cho đến khi đọc Kiều hay thơ Xuân Diệu không còn chút khả năng rung đùi nào nữa
    ---------------------------------------------
    Hãy thù ghét mọi ao tù nơi thân ta rữa mục
    mọi thói quen nếp nghĩ - mù lòa
    Hãy sống như những con tàu phải lòng muôn hải lý
    mỗi ngày bỏ sau lưng nghìn hải - cảng - mưa - buồn.
    Được emcha sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/05/2004
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
  10. emcha

    emcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng nói thế mà người ta hiểu lầm, tớ post bài chỉ vì tớ có tí chút hiểu biết về vấn đề này thôi. Còn nếu tớ không biết thì tớ chẳng dám post đâu.
    Còn về chuyện Thúy Vân, xin có đôi lời như sau:
    Ngày xưa Kiều và Kim Trọng hẹn ước với nhau. Sau này ,vì Kiều phải bán mình chuộc cha cho nên phải nhờ Thúy Vân thay mình giữ lời hẹn ước với Kim Trọng:
    Cậy em, em có chịu lời,
    Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
    Giữa đường đứt gánh tương tư,
    Loan giao chắp mối tơ thừa mặc em.
    Kim Trọng sau khi hết lòng tìm kiếm Thúy Kiều ,ngày đêm mong nhớ đến nỗi :
    Thẩn thờ lúc tỉnh lúc mê,
    Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao.
    Mọi người thấy vậy, lo lắng cho Kim Trọng nên :
    Xuân huyên lo sợ biết bao,
    Quá ra khi đến thế nào mà hay!
    Vội vàng sắm sửa chọn ngày,
    Duyên Vân sớm đã se dây cho chàng.
    Người yểu điệu kẻ văn chương,
    Trai tài gái sắc xuân đương vừa thì,
    Như vậy cái này không phải là chủ ý của Kim Trọng. Do vậy khi cưới rồi Kim Trọng vẫn không ngớt nhớ đến Kiều:
    Tuy rằng vui chữ vu quy,
    Vui nào đã cất sầu kia được nào!
    Khi ăn ở lúc ra vào,
    Càng âu duyên mới càng dào tình xưa .
    Nỗi nàng nhớ đến bao giờ,
    Tuôn châu đòi trận vò tơ trăm vòng.

    Khi đỗ đạt thành tài vẫn luôn nhớ về Thúy Kiều:
    Ngọn bèo chân sóng lạc loài,
    Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly .
    Tấm lòng của Kim Trọng đối với Kiều trước sau như một, Kim Trọng tái hợp với Thúy Kiều là do tình yêu chứ không phải là lòng thương hại. Vì lẽ đấy mà tiếng đàn của Thuý Kiều trong đêm hai người tái hợp mới :
    Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
    ấy là hồ điệp hay là Trang sinh .
    Khúc đâu êm ái xuân tình,
    ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
    Trong sao châu nhỏ duềnh quyên,
    ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông !
    Nguyễn Du thật tài tình làm sao. Chẳng trách Tố Hữu phải thốt lên rằng :
    Ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du
    Tiếng thơ như tiếng mẹ ru những ngày.

Chia sẻ trang này