1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kimono

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa tôi đề nghị sunada khi đã ko hiểu thì cậu ko nên qui kết người khác "phạm tội". Cậu biết thế nào để cấu thành tội ăn trộm ko mà cậu dám kết luận như vậy? Đến bây giờ thì chính cậu là người phạm tội rồi đấy? Nếu như muôn hiểu biêt thêm về luật để có thể qui kết người khác, cậu hãy cầm Luật hình sự 2000 để nghiên cứu xem cậu đã phạm tội gì....? Khi cậu có thể thông suốt hành động của cậu đã cấu thành tội gì thì háy trở lại diễn đàn.
    Everything will be gone with the wind
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi, trong Luật pháp Việt Nam có qui định gì về tội xúc phạm người khác và ăn nói hồ đồ không nhỉ?

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  3. sunada

    sunada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Muon biet ha con, toi vac sach den bo giang cho

    Stephan
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    bác ăn nói vô văn hóa nó vừa vừa thôi, ai là bố, ai là con ở đây đấy?
    Chị ET ơi, đừng khoá topic này của em nhá, nó muda rồi thì cho nó muda luôn thể đi, em muốn cho bác trẻ sunada hay maisocola biết tay một phen..hihi...
    Cái giọng văn của bác ý thì ko lẫn vào đâu được rồi, cái kiểu hăng tiết vịt, cãi chày cái cối, lại hay khoe khoang quen ông nọ bà kia, hay copy tiếng Nhật của người khác ( hôm nay copy y xì đúc câu >話と
    Stephan

    [/QUOTE]
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ồ hoá ra thì đúng là Maisocola và Sunada này là một, mọi người ạ. Không tin thì mọi người cứ lục cái bài của Maisocola và bấm vào cái nút hiện IP trên bài viết của bác trẻ này và so sánh với IP của bác trẻ Sunada ở trên thì sẽ thấy nó là : 141.44.142.16. Vì vậy chúng ta có thể kết luận rằng 2 bác trẻ này đều là một mà thôi. Hic, người đâu mà hèn hạ thế không biết.... bó tay với cái bác trẻ này. Xin lỗi mọi người là tôi không còn cách nào khác là phải khai đao thôi. Lâu lâu mới được dịp sử dụng quyền lực của mình một tẹo.
    Hasta la Vista baby!
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ồ bác Sunada (em tôn trọng bác nên em mới xưng hô với bác thế, chứ em cũng không dám gọi người lạ là em, hay chú; em cũng chẳng muốn làm đứa con ngoài giá thú của bác), người ta có câu Quân tử đấu khẩu, không đấu đá chân tay bác nhỉ. Vào JC, biết một chút tiếng Nhật thường là người có học rồi, gọi là quân tử cũng được. Nhưng em nghĩ đem lời nói từ chợ búa vào để đấu với nhau như bác thì em phải xem lại cái quan niệm kia của em mất thôi.
    Không biết bác bao nhiêu tuổi rồi nhưng em thấy cách cư xử của bác có vẻ như mới dậy thì.
    Ở đời còn nhiều cái phải học. Em cũng thấy em có nhiều thiếu sót. Như bác nói phảỉ hiểu biết và tôn trọng luật pháp thì mới có thể giúp Việt Nam tiến lên đúng không. Em thì chả nghĩ được cao xa như bác, chỉ thấy là trước hết mình phải tu dưỡng nhân cách bản thân và học cách biết khiêm tốn và tôn trọng người khác. Không biết bác có hiểu ý em không?
    Xin lỗi Mít vì lại bàn chuyện lạc topic. Bung nghĩ là các mod nên xoá những bài không liên quan đến chủ đề, gây không khí ko tốt cho diễn đàn, kể cả bài này của Bung.

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  7. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    đúng roài, xoá đê.. hì, bung ui anh lên mạng mà chả thấy em ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor

Chia sẻ trang này