1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

King Arthur!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi blue_libra, 07/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy phim này cũng được đấy chứ, cũng có những chi tiết hơi quá đáng, nhưng nói chung phim nào chẳng thế
    Cái phim mà tớ thấy dở nhất ý, là phim Đàn ông tạo ra đàn bà , có Nicole Kidman đóng, ặc ặc chẳng ra làm sao cả
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Để biết rõ hơn về phim King Arthur, các bạn hãy đọc thử bài viết dưới đây, mình tìm thấy trên 1 tờ tạp chí khá là "cải".
    Vậy là sau nhiều năm bị quên lãng, kho tàng truyện dân gian, cổ tích Anh lại được các nhà làm phim Hollywood ?ođể mắt? tới và lần này, họ quyết định tái hiện lại hình ảnh vua Arthur ?" nhân vật mang màu sắc huyền thoại nhất - ông không chỉ là người khai sáng đế quốc Anh (Britain) mà còn là biểu tượng của giáo lý Thiên chúa giáo, soi sáng con tim của những tín đồ ngoan đạo ở hòn đảo sương mù trong thời kì đen tối nhất (Dark Ages). Tính ra, đã có hàng ngàn cuốn sách và gần 30 bộ phim khai thác đề tài vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn của ông. Hiển nhiên, King Arthur và Troy được coi là 2 bộ phim sử thi hoành tráng nhất mùa hè năm nay.
    Trong lịch sử văn học cổ điển Anh, 2 vị vua Arthur và Richard ?" Sư tử tâm (thường đi cùng hình tượng hiệp sĩ Ivanho và hoàng tử thảo khấu Robin Hood) là những người nổi tiếng nhất, bí ẩn nhất và gắn liền với những giai đoạn rối ren nhất ở vương quốc này. Nếu nói về mức độ ảnh hưởng trong văn chương Anh thuở sơ khai, có lẽ vua Arthur chỉ chịu xếp sau Kinh thánh. Bộ phim King Arthur mới nhất này dựa vào cuốn The knights of Arthur của Sir Thomas Malony, cuốn sách đầu tiên viết về vị vua này cùng các Hiệp sĩ bàn tròn.
    Nội dung đầy chất thế thái nhân tình
    Mười mấy thế kỉ đã trôi qua và các sử gia vẫn luôn tin tưởng vua Arthur chỉ là truyền thuyết, nhưng họ đã quên rằng, truyền thuyết đó dựa trên hình ảnh của một anh hùng thực sự, người lập nên những kì công vĩ đại, làm thay đổi bộ mặt của nước Anh và cả thế giới. Bối cảnh của phim diễn ra vào khoảng năm 452 Công nguyên - khi đế quốc La Mã bắt đầu suy tàn, các thế lực chống đối nổi dậy ở khắp nơi, tôn giáo đã không còn là công cụ nô dịch hoá hữu hiệu, công bằng chỉ thuộc về kẻ mạnh và các anh hùng đua nhau thực thi những thứ pháp luật của riêng họ. Lucius Artorius Castus (tức Arthur), một chiến binh quả cảm mang 2 dòng máu La Mã - Celtic quá mệt mỏi và chán nản trước những điêu tàn mà chiến tranh mang lại trên đất Britain đã quyết định quay lại Rome và giải phóng các hiệp sĩ của mình khỏi cái gông nô lệ để họ có thể bình yên trở về quê hương Sarmatia. Thế nhưng, định mệnh đã bắt Arthur phải ở lại xứ Britain. Trước khi kịp rời khỏi, Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn (bao gồm Lancelot, Galahad, Bors, Tristan, Dagonet và Gawain) được giao nhiệm vụ cuối cùng: vượt qua bức tường Hadrian ?" ranh giới ngăn cách phương Nam đã tạm bình yên với phương Bắc vẫn còn nhiều loạn lạc để cứu gia đình một nhà quý tộc La Mã. Điều này có nghĩa họ sẽ phải đối phó với những kẻ địch cũ: pháp sư Merlin và đội quân du kích người Woads của ông ta. Woad (có nghĩa là cây tùng lam) là một từ miệt thị của các hiệp sĩ gọi tộc dân của Merlin vì tộc dân này có thói quen lấy nhựa cây tùng lam bôi lên người. Tồi tệ hơn, họ còn phải vượt qua đội quân Saxon xâm lược dưới sự dẫn dắt của 2 chiến binh hung bạo nhất: Cedric và Cynric - đang có ý định thế chỗ người La Mã chiếm đoạt quyền cai trị xứ Britain.
    Trong những trận đánh khốc liệt, Arthur đã gặp nàng Guinevere, nữ chiến binh xinh đẹp và dũng cảm nhất của tộc người Woad, một cung thủ bách phát bách trúng. Cũng nhờ Guinevere mà Arthur chợt nhận ra những gì mình từng trung thành và theo đuổi bấy lâu giả tạo và phù phiếm đến mức nào. ?oTa thuộc về mảnh đất này, còn ngươi, Arthur, ngươi thuộc về đâu?? Nửa La Mã đã từ lâu không còn tồn tại ở Arthur, chỉ đôi lần lởn vởn trong đầu chàng. Rõ ràng Arthur phải là một người Briton hơn là một người La Mã. Trong con mắt của Arthur, những người Woad mới thực sự là linh hồn của xứ Britain, đã bị suy kiệt bởi sự thống trị hàng trăm năm của đế quốc La Mã. Nếu không có sự giúp đỡ của chàng và các hiệp sĩ bàn tròn, họ sẽ không thể chống đỡ nổi sức tấn công như vũ bão của người Saxon. Điều gì đến rốt cuộc cũng đến, Arthur đồng ý gia nhập đội quân của người Woad và chính từ lúc đó, chàng đã tìm lại được sức mạnh để thực hiện ước mơ từ thời còn ở Rome: làm chủ một vùng đất và thay đổi bộ mặt của lịch sử.
    Sức hấp dẫn của các nhân vật
    Để xây dựng nên một hình tượng vua Arthur đời thường nhất, nhà sản xuất Jerry Bruckhemer đã mời Antoine Fuqua ?" từng nổi tiếng với bộ phim ?ođen? Training day giúp Denzel Whashington giành tượng vàng Oscar 2002 ?" làm đạo diễn. ?oTôi tin rằng King Arthur sẽ mang lại cho người xem những cảm giác chân thực nhất về con người đứng sau những truyền thuyết mà chúng ta đã quá quen thuộc?, Antoine Fuqua nói. ?oRốt cuộc Arthur cũng chỉ là một con người, dám hi sinh cuộc đời mình để trở thành người đứng đầu và chiến đấu cho quyền được gọi là Vua. Anh phải đối mặt với tất cả những gì gọi là xấu xa, tà ác nhất để đạt được mục đích cuối cùng?.
    ?oRõ ràng King Arthur không phải câu chuyện về một vị vua?, nhà sản xuất Jerry Bruckhemer nói. ?oĐây chỉ là câu chuyện về người sẽ trở thành vua Arthur. Chúng tôi muốn bộ phim phải mang được cách nhìn mới về một truyền thuyết mà chúng ta đều đã biết rõ?. Biên kịch Franzoni cho biết thêm, ?osự thực là vua Arthur sống cách chúng ta rất lâu, việc phóng tác đối với chúng tôi trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Nhưng cũng có những chi tiết lịch sử buộc phải tuân thủ, đó là tên người (Lucius Artorius Castus, Lancelot?) và tên trận đánh (trận đánh đồi Badon). Chính trận đánh này đã đưa nước Anh sang một con đường phát triển khác và tạo nên một huyền thoại, tồn tại qua nhiều thế hệ. Ngay từ thế kỉ thứ 6, nhà thơ Taliesin người xứ Wales đã có những vần thơ tuyệt hay về Arthur ?" ?ocon người sinh ra bởi 2 quốc gia La Mã và Britain?? Tuy nhiên, nhà biên kịch Franzoni cũng phải thừa nhận, đối với ông, thân thế vua Arthur mãi mãi là điều bí ẩn. Trong một lần tình cờ tới thư viện, ông đã bắt gặp cái tên Lucius Artorius Castus trong một cuốn sách cổ ?" người được thống chế La Mã Marcus Aurellus cử sang xứ Britain để bình định cuộc chiến ở đây. Và sau này, trong bài luận văn của nhiều sinh viên khoa lịch sử, họ đều cho rằng rất có thể Castus chính là vua Arthur trong truyền thuyết. Điều này đã ám ảnh Franzoni rất lâu và cuối cùng, ngoài những ý tưởng chính lấy từ cuốn The knights of Arthur, ông đã ?omạnh dạn? tạo nên một thân thế mới cho Arthur. Chính kiểu tiếp cận những bí ẩn chưa được khám phá này của Franzoni đã được khán giả thích thú đón nhận.
    Một trong những nhân vật thành công nhất của bộ phim là nàng Guinevere ?" sự kết hợp hoàn hảo giữa cô công chúa ngây thơ và nữ thánh Joan d?TArch. Nội tâm của Guinevere diễn biến phức tạp không kém gì Arthur ?" những yêu thương, thù hận đan xen thành một mớ hỗn độn và dễ dàng xô đẩy tình cảm của nàng đi từ thái cực này sang thái cực khác. Có dòng máu cao quý hơn những người cùng bộ tộc, ngoài bảo vệ bình yên cho xứ Britain, nàng Guinevere còn chiến đấu vì một mục đích khác: được xếp ngang hàng với đàn ông trong cái thời buổi rối ren, mạnh được yếu thua đó. Lo sợ tộc dân của mình bị người Saxon tiêu diệt, nàng nhắm mắt kết duyên với gã La Mã đáng ghét Arthur. Dù nhận ra Arthur là người tốt, Guinevere vẫn làm ra một việc tội lỗi: quan hệ với Lancelot - hiệp sĩ thân cận nhất của Arthur. Chỉ tiếc một điều, nhân vật Lancelot trong phim được xây dựng hơi mờ nhạt và thiếu chính kiến, không giống những gì văn học mô tả. Theo các nhà phê bình, nhân vật Lancelot ở đây chỉ là một cỗ-máy-giết-người không hơn không kém (nếu muốn biết thêm về nhân vật này và vụ dan díu với vợ vua Arthur các bạn có thể tìm xem phim The first knight - Đệ nhất hiệp sĩ với Richard Gere vai Lancelot và Sean Connery vai vua Arthur).
    Những yếu tố khác làm nên thành công
    Các nhà sản xuất cũng muốn bối cảnh của phim phải gần gũi nhất với những gì các sử gia và sách vở đã mô tả nên họ quyết định chọn vùng thảo nguyên xứ Kildare và Wicklow thuộc Ireland làm thực hiện hầu hết cảnh quay quan trọng nhất. Gần như các chuyên gia máy tính không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì trong khâu dàn dựng bối cảnh, chỉ trừ bức tường lịch sử Hadrian ?" ngăn cách xứ Britain La Mã với phương Bắc loạn lạc, dài 73 dặm, từ Wallsend-on-Tyne ở phía Đông tới Bownesson-Solway ở phía Tây. Bức tường này xuất hiện trong già nửa bộ phim, vì thế, bên cạnh một đoạn tường dài 950m, rộng 3m và cao gần 10 được dựng lên, phần còn lại hoàn toàn dựa vào công nghệ CGI để tái tạo lại - đó là những tháp canh, những cánh cổng nặng trịch cao tới 6m, những pháo đài khổng lồ?
    Những cảnh chiến đấu trong King Arthur được đánh giá không thua kém Troy về độ hoành tráng và hơn hẳn một bộ phim cùng thể loại là Brave heart về sự dữ dội. Những màn bài binh bố trận gợi lại hình ảnh của The lord of the ring: The return of the King, trận mưa tên dễ làm khán giả nhớ tới Anh hùng? tuy rất ngoạn mục nhưng cũng đã gợi lên cảm giác xót xa về thân phận mong manh của con người trong cuộc tranh giành quyền lực. Để đáp ứng yêu cầu về các màn cận chiến, tất cả diễn viên chính trong phim đều phải trải qua những khoá huấn luyện nghiêm túc về thể lực, cách sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí cổ điển. Không màu mè, hoa mỹ, mỗi cuộc đấu tay đôi trong King Arthur đều rất khốc liệt, một mất một còn. Đó mới thực sự là chiến trường.
    Ngoại trừ Keira Knightley trong vai Guinevere (đã rất nổi tiếng với các phim Bend it like Beckham, Pirates of the Caribbean), các diễn viên chính trong King Arthur đều không thật quen thuộc: Clive Owen (vai Arthur), Ioan Gruffudd (vai Lancelot), Stephen Dillane (vai pháp sư Merlin)? Tuy nhiên, họ đều được đánh giá là những ngôi sao có thực lực và nhiều khả năng sẽ tiến xa trong tương lai. Điều quan trọng cuối cùng, tất cả bọn họ đều là người Anh ?" chỉ người Anh mới có thể tái hiện lịch sử của mình một cách hoàn hảo nhất.
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đây là phim dở nhất trong năm nay mà tui "được" xem.
    Kế đến là Chronicles of Riddick!
    Một từ là dở ẹc
  4. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Cô gì gì ấy trong phim hình như không có vòng số 1 thì phải
  5. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Theo quan niệm của người Celt thì khi ra trận họ chỉ ăn mặc bộ quần áo Chúa Trời bạn tặng và tô vẽ khắp cơ thể.Nhưng có 1 thực tế là sẽ rất khó chiến đấu,cho những người đàn ông xung quanh và cho chính họ, nếu bộ ngực của các cô gái cứ "năng động" như thế.Vì vậy,họ thường mặc thêm 1 số quần áo,nhưng vẫn tôn trọng truyền thống trên.
    Truyền thống ấy chắc ko còn lưu truyền đến ngày nay nên có lẽ làm cho bạn Tidendz hơi shock!!!
    Được Royce sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 18/08/2004
  6. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chê thì hãy chê cho đúng hơn cái coi nào! Ai lại chỉ nói về ?ovòng số 1? với ?omặt chuối? như thế, ặc ặc! Nếu thích thì qua coi Cat Woman ấy, tha hồ mà nhắm vào trung điểm, khỏi coi phim luôn!
    Phim King Arthur này làm gì mà bị la chuối với chát thế kìa, cũng có vài chỗ không đáp ứng vào sự mong chờ của khán giả nhưng nói chung là tại vì ý đồ của đạo diễn và người viết truyện cơ mà. Đó là nói về quãng thời gian Arthur thay đổi niềm tin trước đây hoàn toàn vào La mã và Chúa mà nay là chính dân tộc trên cái xứ sương mù đó. Vì vậy mà có thể nói là phim không phải kể về đoạn sau của King Arthur mà là tại sao Arcturus trở thành vua xứ Anh.
    Hehe, chỉ có cái là tui chưa hiểu cái thằng bé Lucas trong phim là ai...
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    oài, sao tôi thuê ngoài hàng phim gì mà chả thấy đánh nhau, toàn nói về Avelon gì đó, Arthur quan hệ với chị ruột(vô tình) đẻ ra một đứa rồi sau này nó về làm loạn, dầu quân cho Saxon.
    Chắc rởm rồi...
  8. at_bich7

    at_bich7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xem fim này boring gần chết, thề...đoạ đầu suýt ngủ gật trong rạp đến đoạn đánh nhau trên sông băng mới hay hay được tý...........mỗi cái 5 thằng bạn sống chết vì nhau còn thấy có ý nghĩa
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    đúng roa?i, đó la? cái Mist of avalon gi? đó nhưng bi?a trước thi? bê y xy? cover cu?a King Arthur, ma? hô?i đâ?u trên Đinh Liệt bán chứ đâu... có ông anh mua vê? hý hư?ng mi?nh cufng tý tươ?ng nhâ?m
  10. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhớ Keira Knightley đã xuất hiện trong phim Starwars không? Trong Episode I, Keira đóng vai SABE, người hầu cận của nữ hoàng Padmé. Qua make-up và vai diễn, hai nàng này trông rất giống nhau nên Keira trong Starwars đúng là chả có gì đáng nhớ. Sau đó, Keira còn đóng 2 phim nữa nhưng chỉ nổi bật lên từ phim "Pirates of the Caribbean" đóng với Jonny Deep. Trong phim King Arthur này, Keira có đất diễn xuất nhiều hơn. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn, Keira cũng thừa nhận là mình chưa phải là một ngôi sao thực sự qua phim này vì mục đích chính của phim là những pha chiến đấu đầu rơi máu đổ của các hiệp sĩ bàn tròn chung quanh vị vua tương lai của nước Anh là Arthur.
    Nói thêm về những phim cô đã đóng, Keira cho rằng mình xuất thân từ môn kịch nghệ trong một gia đình đã có truyền thống về nghành này. Keira cũng chỉ ước mong sẽ nối bước cha mẹ một cách vinh danh hơn. Từ khi còn bé, Keira đã xuất hiện trong những vai kịch nhỏ trên truyền hình, mãi cho đến khi đạo diễn của phim Starwars tìm ra nét tương đồng giữa Keira và Nathalie nên đã mời Keira đóng vai Sabe trong phim Starwars. Cuộc đời của Keira được rẽ ngang từ đó, cô được chú ý và được mời đóng phim khác ngay, hết phim này sang phim khác mà ngay cả chính cô cũng cho rằng: mọi chuyện diễn ra như trên trời rơi xuống!
    Có nghĩa là Keira đang thử sức mình qua 3 phim vừa rồi và đã làm việc rất nghiêm túc. Dĩ nhiên, Keira còn phải tự nâng cao trình độ của mình hơn trong những phim khác nhưng những người yêu thích Keira hy vọng trước nhất là cô ta có quyết định chắc chắn hơn trong việc tiếp tục đóng phim hay quay trở về sàn gỗ? Chả biết điều này có quan trọng nữa không, riêng tớ thì vẫn chờ xem Keira trong phim sắp được chiếu trong năm tới: About The Jacket (2005).
    [​IMG]
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 01/09/2004

Chia sẻ trang này