1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

King Kong - The Return of Peter Jackson

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Xem lần thứ hai rồi mà tui vẫn còn cảm thấy phê. Nghiền bộ LOTR của Peter nên nhất quyết phải xem cho bằng được King Kong trong dịp giáng sinh này.

    45 phút đầu tiên của bộ phim diễn ra rất bình lặng. Khán giả xem có thẻ ngáp ngáp, nhưng đó là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần còn lại của bộ phim. Trong 2/3 thời gian đó khán giả được thưởng thức một thứ lẩu thập cẩm: Khủng long của Jurassic Park, Adventure của Indiana Jones, rượt đuổi quái vật trên đường phố của Godzilla và một chút gì đó lãng mạn của ... Titanic.

    Món lẩu thập cẩm ở Phùng Hưng hay Cao bá Quát có giá từ 150K đến 200K, chúng ta ăn có thể phát ngấy. Nhưng món lẩu thập cẩm của Peter Jackson sẽ khiến khán giả không thể nào rời mắt được màn hình. Ngoài những giây phút căng thẳng thì còn những tình huống hài rất tinh tế đến từ nhân vật King Kong với những màn dỗi hờn Ann (Naomi Watts)...

    Naomi Watts đúng là sinh ra để vào vai Ann như chính nhân vật Ann vào vai nữ chính trong phim của Carl (Jack Black). Mắt cô như chứa cả một hồ nước (lake of sorrow), lúc nào cũng có thể rớm lệ. Khuôn mặt cô chứa nhiều nỗi buồn. Nhưng mỗi tội bị King Kong tung lên tung xuống, bị khủng long săn đuổi tơi bời, bị rết bò quanh người nhưng cô vẫn không làm sao, dù là một vết xước nhỏ

    Đoạn cuối rất buồn, kết thúc không có hậu, thương con King Kong quá, huhu. Mà con vật gì trong phim cũng to gấp cả chục lần bình thường. Còn một điều nữa, đó là quay phim rất đẹp, nhiều cảnh gây cho tôi choáng ngợp. Anh sáng được phối còn hơn cả tranh vẽ.
  2. KinTonTee

    KinTonTee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó đã lỡ say mê những tác phẩm điện ảnh tầm cỡ the Lord of the Rings thì 2 năm quả là một thời gian dài, khi những Troy, Starwars, War of the Worlds,... vẫn chưa đủ hay, chưa đủ lớn để họ hiểu ra rằng cuộc phiêu lưu nơi vùng Trung Địa đã thực sự kết thúc. Nhưng rồi khoảng thời gian chờ đợi đó cũng đã được đền đáp, khi đúng vào dịp Noel, gã đạo diễn có thân hình và râu ria khá giống ông già tuyết đã mang tặng cho những người biết kiên nhẫn một món quà vô cùng ý nghĩa: King Kong. Và một lần nữa, những chuẩn mực mới của điện ảnh lại được xác lập, mà lại xác lập trên chính những gì Peter Jackson đã làm với Chúa Nhẫn.
    Không cần phải nói nhiều về nội dung của King Kong, bởi lẽ đây chính là bản làm lại từ một trong những bộ phim hay nhất của mọi thời đại. Nhờ có những kỹ thuật quay hiện đại, nhờ có kỹ xảo vi tính và nhờ có bàn tay của Peter, King Kong phiên bản 2005 đã trở nên sống động và có hồn hơn rất nhiều. Những cảnh quay hoành tráng nhưng không hề thiếu sự thơ mộng, những trường đoạn kỹ xảo ngoạn mục nhưng cũng rất thật, cách dẫn dắt tài tình đưa khán giả đi từ kịch tính này sang kịch tính khác... đều là những món đặc sản mang đậm dấu ấn cá nhân mà Peter muốn bày lên màn bạc để người xem được thưởng thức.
    King Kong đã cho thấy lịch sử điện ảnh đã thực sự sang một trang mới, khi những nhân vật 3D hoàn toàn có thể thay thế được diễn xuất của con người. "Diễn xuất" của Kong có thể nói là hoàn hảo, từ cái nhìn rất có chiều sâu đến sự thể hiện các sắc thái tình cảm trên khuôn mặt, thật khó để tin được đó là hoạt hình 3D. Chẳng thế mà đã có một hội đồng phê bình điện ảnh nào đó cứ muốn trao cho Kong giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Thành công của phim không thể không nhắc đến diễn xuất của các diễn viên khác như Naomi Watts, Adrien Brody (mặc dù anh này không có nhiều đất diễn lắm),... và tôi muốn nhấn mạnh đến Jack Black, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ phủ nhận khả năng âm nhạc của anh với những "Wonder boy" và "Tribute", "School of Rock" mà anh thủ vai chính cũng là bộ phim tôi yêu thích, tuy nhiên King Kong mới chính là cú vượt vũ môn của Jack, tuy là một vai phản diện nhưng anh đã thực hiện rất tốt, tốt đến mức mà tôi đã hơi khó chịu khi đạo diễn cho anh sống đến tận hết phim, trong khi đã tước đi bao nhiêu nhân mạng khác.
    Tuy nhiên với một tác phẩm lớn và phức tạp như vậy, thật khó để khiến khán giả hoàn toàn thoả mãn, nhiều người thắc mắc về tính hợp lý của một số cảnh phim như quần áo của nhân vật hay cân nặng của Kong,... đối với tôi những lỗi đó có thể dễ dàng bỏ qua vì dù sao nó cũng chỉ là tiểu tiết. Tôi chỉ cảm thấy hơi lấn cấn một chút về cách xây dựng nhân vật trong phim, ví dụ như nhân vật cậu bé giúp việc trên tàu, đạo diễn chưa thực sự làm bật lên được sự phát triển của cậu bé, qua đó nhân vật thuyền phó da đen cũng chưa thể hiện được hết vai trò của mình. Nhân vật người viết kịch bản cũng hơi nhạt nếu so với giải Oscar diễn viên nam xuất sắc nhất cho Adrien Brody. Nhưng tất cả đều có thể chấp nhận được, điều quan trọng King Kong là một tổng thể tuyệt vời. Đó thực sự là một bữa tiệc thịnh soạn mà tất cả chúng ta đều nên tham gia thưởng thức. (5/5)
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế, cảnh quanh thực sự tráng lệ. Diễn viên nữ quá xinh đẹp, nhất là đôi mắt và đôi môi (sau đó thì hơi bị shock khi biết người đẹp đã 37 mùa hoa cải). Nhưng mà tất cả chỉ có thế.
    Các thứ còn lại đúng là một món hổ lốn như em phuongcobain81 nói, kỹ xảo máy tính vẫn tuyệt nhưng nhiều chỗ quá là phim hoạt hình, nhất là đoạn bị khủng long đuổi. Chán nhất là cách thể hiện love của kingkong và Ann, vừa sến vừa giống của trẻ con 15-16 tuổi gì đó.
    Đánh nhau với quái vật xem cũng không hoàn hảo lắm, vẫn cứ như phim hoạt hình . Còn cả kịch bản nữa chứ, nhiều điểm rất vớ vẩn, ví dụ: kinhkong to thế mà bắn pháo mấy phát không trúng, tự nhiên kingkong lại trèo tót lên đỉnh tháp để làm mồi cho máy bay, ...
    Nói chung phim có tính giải trí cao, nhưng mà không mãn nguyện như tớ hình dung
    Btw, phim "Hồi ức của 1 Geisha" rất đáng xem
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 24/12/2005
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    HATE EVERY MOMENT OF THIS MOVIE!!!! Ngồi 3 tiếng mỏi hết cả người mà xem xong thì cực kì khó chịu. Ẹ, giờ nghĩ lại thôi cũng đã đủ bực mình rồi.
    Gái Naomi Watts nhìn hệt Nicole Kidman .. xinh thì xinh thật, nhưng vai như dở hơi ý. Chỉ khóc và hét là giỏi. Cứ "NO, NO, NO" cái léo gì ko biết. Túm lại là HÂM cực kì!
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú trong phim cũng hỏi một câu y hệt như vậy.
    Chắc là cái tháp hơi quá cao so với họ, he he...
  6. Achiles

    Achiles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện tình cảm của con King Kong mà ko giống trẻ con thì giống người lớn chắc.
    Không hiểu bạn này có xem toàn bộ film King Kong ko mà lại hỏi tại sao King Kong tự nhiên leo lên đỉnh tháp
  7. phonglanquan

    phonglanquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    fim hay quá nhưng kết thúc buồn quá............diễn viên nữ diễn hay quá.............nhất là đôi mắt...........
    nói chung có nhiều cảnh vô lí nhưng là fim nên có thể bỏ qua..........theo mình đây là 1 fim hay.................
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    tại nó cứ mâu thuẫn nhau, đôi mắt rất người của Kingkong, cảnh tượng ngồi ngắm hoàng hôn cũng rất trầm lặng, và mature, etc..thế mà nhiều hành động của Kingkong cứ như mới lên 3 tuổi . Phim Titanic cũng thuộc loại tương đối sến nhưng vẫn hay vì nó không quá lộn xộn, pha tạp và không quá phô.
    Treo lên tháp thì hiểu, nhưng từ trèo tiếp tục lên đỉnh thì không hiểu .
    Nói chung phim này hợp với thiếu nhi và teenage hơn là thanh niên.
  9. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì trèo lên đỉnh là để tránh cho Ann không bị bắn nhầm, một phần nữa là lên đó thì nó mới dễ xoay sở vì nó nghĩ có thế đập mấy cái máy bay như đập ruồi vậy, trước khi mà nó bị bắn rụng.
    May cho con King Kong là nó ở cái thời những năm ''30, nếu mà bg thì đâu có cần bay qua luợn lại, người ta chỉ cần xác định mục tiêu rồi cho tên lửa vèo một cái là đi đời nó liền.
    Dẫu sao thì tớ cũng chả tội Kingkong, con vật gì mà ghê quá .
  10. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Tại vì đôi mắt cũng như cơ mặt là do người diễn xuất, còn hành động thì toàn là dựng hình máy tính cho nên ...

Chia sẻ trang này