1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

King Kong - The Return of Peter Jackson

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Rất tiếc là cái "diễn xuất" này vẫn phải nhờ con người đóng rồi lên máy tính mô hình lại. Kỹ thuật 3D vẫn còn lâu mới thay được con người bạn ạ
  2. KinTonTee

    KinTonTee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chẳng có gì phải thắc mắc ở đây cả, cho dù có thế nào đi nữa thì Kong vẫn không phải là con người, bản chất của nó là hoàn toàn hoang dã. Tôi thấy điều "mâu thuẫn" mà bạn manofvalue đưa ra chính là cái hay của Kong, và chắc chắn là ý đồ của những người làm phim.
  3. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chỉ cần nghe đến nội dung là nói về tình yêu giữa 1 cô gái với 1 chú khỉ King Kong là đã có sức hấp dẫn rồi...(nghe giông giống Animal Planets í nhỉ )
  4. dphamhai

    dphamhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Xem phim thấy thắc mắc 1 điều. Đó là, con KingKong to như thế mà không hiểu sao cái tàu bé như vậy lại mang từ đảo Đầu Lâu về Mỹ được nhỉ. Kể cả có mang được thì khi nó ngã xuống vì bị thuốc mê, họ làm cách nào mà chuyển nó ra được đến tàu?
  5. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mới xem KK hôm qua, nhìn chung là 1 phim giải trí hay!
    Bạn gì có nói về lý do tại sao KK lại leo lên trên tháp, mình nghĩ như vầy không biết có đúng không: thứ nhất là đặc tính của loài linh trưởng này, các bạn chú ý là KK có hang, hay "nhà" của nó ở chót vót trên đỉnh núi vì vậy nó muốn leo lên đỉnh tháp để thoát khỏi cái đám lộn xộn ở dưới kia, như là về "nhà" vậy, thứ hai, KK rất thích ngắm hoàng hôn, khúc đầu của phim khi Anne đang múa cho nó xem thì hoàng hôn xuống, nó đã lơ Anne để ngắm hoàng hôn thứ ba, nó nhớ là Anne cũng đã thích ngắm hoàng hôn "beautiful" nên nó muốn cùng Anne ngắm hoàng hôn tiếp (vì nó muốn Anne vui mà, các bạn nhớ lúc nó trượt té vì tuyết và Anne cười, thế là nó "té" lại...)
    Còn bạn gì nói là tại sao nó lại như đứa trẻ 15 t, bạn ơi, thiếu gì ông già khi yêu bỗng biến thành con nít, huống hồ gì bản chất KK chỉ có nhận thức của một đứa trẻ.
    Tình cảm KK dành cho Anne ko chắc là tình yêu, có thể chỉ là tình người trước một sinh linh bé bỏng xinh xắn (trong mắt của KK) cần được bảo vệ, cưng chiều....và tôi thích hiểu theo ý này hơn.
    Dĩ nhiên phim có rất nhiều sai sót như thường có ở loại phim giả tưởng, như bạn gì nói ở trên, làm sao đưa được KK về NY, hay làm sao con tàu tìm được đường ra khỏi bãi đá, khỏi khu vực sương mù nơi mà la bàn không hoạt động được...v.v...khi con KK rớt từ trên tháp cao như vậy xuống mà hiện trường cứ như là nó...nằm xuống vậy...v.v...chắc là có hàng chục lỗi có thể kể ra... nhưng đối với khán giả nhỏ tuổi, những hình ảnh tưởng tượng phong phú thì không có gì là nghịch lý...
    Đối với tôi, giây phút cảm động nhất phim là khi nhà biên kịch nhất định từ giã mọi người để 1 mình tay không đi ngược đường mọi người để cứu người yêu...ánh mắt anh ấy lúc đó đầy vẻ tuyệt vọng...nhưng cương quyết.
    Nhìn chung, tôi và nhất là mấy đứa em nhỏ của tôi không hề tiếc tiền khi xem phim này, đối với một phim tung ra vào dịp Giáng sinh, lấy được cảm tình của các em thiếu nhi thì coi như đã thành công.
  6. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa nơi đâu bán DVD à,thấy người ta download ầm ầm rồi mà
  7. EmancipaTion

    EmancipaTion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người ta download ầm ầm dưng mờ toàn bản xí thôi bạn ạ, xem chan'' thi'' mô`.
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vì nó là King Kong nên mới tót lên đỉnh tháp, chứ không nó đã ngồi đây thắc mắc "Tại sao mình lại trèo lên đỉnh tháp để làm mồi cho máy bay nhỉ?"
    Nói chung, đây là một bộ phim hay, vừa vừa bi, vừa tráng, lại hài hước. Đặc biệt là đoạn King Kong cầm Naomi Watts trong tay như trẻ con chơi búp bê Barbie, rồi đoạn nghịch cái hàm lỏng lẻo của con T-Rex sau khi làm thịt nó, đến đoạn giận dỗi rất trẻ con nữa. Cái duy nhất không thích khi xem rạp là khâu thuyết minh kém quá, thỉnh thoảng lại có tiếng thiết bị nhiễu sóng di động.
    Tuần này định đi xem tiếp.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.217
    Đã được thích:
    2.250
    Theo mình thì đây là thể loại phim chỉ có thể xem ở rạp, Không nên dùng DVD. Giảm hay đi rất nhiều.
  10. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng thắc mắc như vậy đấy, nhưng cứ coi như đó chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt không cần quan tâm đi so với sự hoành tráng mà cả bộ phim mang lại.
    Không hiểu sao khi xem phim này (Chính xác là mối quan hệ giữa Kinh Kong và cô gái) khiến mình liên tưởng đến một câu chuyện mà mình đọc hồi bé giữa một con sư tử và một chú cún con. Chuyện thế này:
    Có một người đàn ông trên đường đến sở thú thì thấy một chú cún hoang trên đường, ông liền bắt lại để mang vào làm thức ăn cho sư tử (Đây là một hành động được coi là bình thường vì người ta vẫn hay cho con sư tử này ăn thức ăn tươi như vậy). Khi chú cún con bị ném vào chuồng sư tử, nó vẫn thản nhiên như thường. Sư tử đi đi lại lại trước mặt nó gầm gừ nhưng cún ta không hề sợ hãi. Và thật ngạc nhiên khi sau đó mọi người thấy trong chuồng sư tử có một con chó con cùng chung sống. Hai con vật đã là bạn của nhau và cùng chơi đùa với nhau sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng một thời gian sau chú chó con bị ốm và...chết.Từ đấy con sư tử đâm ra buồn bã và không chịu ăn uống gì cả. Người quản thú rất lo lắng cho nó nhưng ông không thể nào làm cho con sư tử trở lại bình thường được và ông nghĩ rằng con sư tử này cần một con chó để chơi. Ông bèn mang vào chuồng một con chó con khác nhưng ngay lập tức con sư tử lao vào và xé xác con chó.
    Tại sao tôi tìm thấy điểm chung giữa bộ phim và câu chuyện??? Đó là chúng nói về những mối quan hệ tưởng như không bình thường nhưng rất đẹp và cảm động giữa hai loài khác nhau. Trong phim Kinh Kong lúc đầu Ann đã rất sợ khi bị KK bắt, nhưng rồi cô đã đọc được một cái gì đó trong mắt nó và trong cách cư xử của nó khiến cô biết rằng nó không đáng sợ như mọi người tưởng. (Có thể những nạn nhân trước đây khi bị KK bắt đã chết vì sợ hãi trước khi trí khôn của họ bắt đầu hoạt động). Nếu Ann tỏ ra sợ hãi thì cô chỉ là kẻ thù hoặc là con mồi của KK mà thôi, còn nếu cô không tỏ ra sợ hãi thì cô sẽ là bạn, cũng giống như lòng dũng cảm của con chó đã cứu sống nó trước con sư tử.

Chia sẻ trang này