1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

King Kong - The Return of Peter Jackson

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ấn tượng nhất khi đi xem phim này là đoạn quảng cáo cho phim Vô cực . Ra ngoài thấy áp phích treo :Phim sắp chiếu. Bao giờ chiếu đây hở Trời? thêm 2 tuần nữa mà vẫn chưa là ta ra ngoài mua đĩa lậu
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hay mờ.Đoạn cuối xúc động.Chỉ bực đoạn đánh nhau bên thung lũng, tùm lum hết cả lên . Hết người với khủng long------>King Kong+khủng long->King Kong+người=>hệ quả là tai mắt căng hết cả lên . Phim dài nên xem hơi bị mệt . Vào ngồi chờ từ 2h45 mà đến 6h mới out rạp nên nếu bác nào dễ đói nên ăn uống phòng bị.
    Chắc em là nữ nên không ấn tượng diễn viên nữ lắm.Ngoài King Kong đáng iu ra thì vẫn thích anh Adrien Brody , dù vai này không nhiều đất diễn như The Pianist nhưng vẫn giữ được ánh mắt buồn buồn , rất có hồn.
    Tóm lại đi xem phim ở rạp là cả 1 sự thích thú+lãng mạn=========>yêu lắm cảm giác ngồi xem phim ấm cúng và
    thoải mái.
    I misssssssssssssssss youuuuuuuu!Huhuhuhuhu
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Em nghe ai nói rằng : Xem phim này xong người ta mới hiểu rằng : ko có quái vật mà chỉ có kẻ cô đơn he he
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Em là em gét cái nhân hoá loài vật lắm,dị ứng cực kì,lại còn tình cảm nữa,chẳng qua thích Naomi thì xem ủng hộ thôi.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phim ok. Chỉ tiếc là phần đầu hơi loằng ngoằng, ko cần thiết, làm giảm cả hứng lúc mới coi
    Nói chung hầu như tuần nào tớ cũng coi phim nhưng ít thấy mọi người bàn luận nhiều. Bộ phim Before Romeo & Juliet có vẻ hay cho this weekend
  6. Archty

    Archty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đến là bó tay !Kingkong mà các ông các bà cũng chê được thì éo biết phải cho các ông các bà xem phim gì nữa .Xem phim giả tưởng mà cứ đòi hỏi phải thật, phải logic (éo hiểu logic theo cái kiểu của các ông nó là thế nào) đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất .Bộ phim người ta làm ra tốn biết bao nhiêu công sức ,tiền của .Các ông bỏ có 30 khìn vào rạp xem tẹt ga ,tha hồ chửi bới chê bai mà lại còn kêu là phí nữa thì éo còn lời nào để mà nói .
  7. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bàn thì cứ bàn, xem thì cứ xem, người ta đi xem ở rạp vì nhiều mục đích mà
    Cá nhân tớ đánh giá ngoại trừ kỹ xảo ra thì nội dung film này nhạt, và kết cấu film chưa chặt chẽ. Nói chung thì các film kể cả giả tưởng hay hành động, tâm lý, ... thường đạo diễn rất chú trọng tới từng chi tiết dù rất nhỏ trong film, và khản giá dù khó tính mấy và tinh tế mấy cũng nhận thấy mỗi một hình ảnh xuất hiện trên màn hình của các bộ film đó đều có dụng ý của đạo diễn. Nhưng trong KingKong thì còn nhiều hình ảnh xuất hiện hơi thừa, có những hình ảnh xuất hiện ở phần đầu film làm cho khán giả phải suy nghĩ nhưng sau không còn được nhắc đến hoặc không biết kết thúc thế nào.
    Chẳng hạn phần đầu của bộ film đoạn Ann lên tàu có nhắc đến 1 chuyến đi kinh khủng sẽ chờ đợi cô (dù Ann lúc đó chưa hình dung ra sẽ có chuyện gì), kỳ thực thì anh thủy thủ nói điều đó mãi sau này trên tàu mới được ông đạo diễn đề nghị đi tới đảo Sọ người. Vậy ko hiểu chuyến đi kinh hoàng mà anh ta có nhắc tới với Ann lúc cô chuẩn bị bước chân lên tàu là có dụng ý gì? trong khi bản thân anh ta còn chưa biết?
    Các hoạt động ở trong thân tàu diễn ra: sự thì thầm to nhỏ đầy bí ẩn của các thủy thủ, sự xuất hiện của ***g nhốt thú dữ (mà anh biên kịch ngồi đánh kịch bản), hình ảnh rùng mình dưới tầng hầm, những khuôn mặt có vẻ dữ dằn và bí hiểm, máy quay lia nhanh và trập trùng theo sóng, tạo cảm giác cho khán giả như đang diễn ra một sự thanh trừng nhau trong đám thủy thủ, hoặc giả như họ đang làm điều gì đó bất hợp pháp, nguy hiểm, hay cũng có thể dưới hầm tàu có nuôi 1 con thú dữ (lúc đầu tớ cứ tưởng tượng là Kingkong đã từng ở trong ***g kia và đang chạy thoát, trốn đâu đó trên tàu ),.... thực ra thì sau này mới thấy những hình ảnh đó chẳng nói lên điều gì, chỉ là mô tả đơn thuần các hoạt động trên tàu, chứ lúc đó cả con tàu còn chưa biết sẽ đến đảo Sọ người.
    Cậu bé trên tàu có vẻ được chú trọng hơn cả ông già cầm chân máy (chỉ xuất hiện khi có cảnh quay) nhưng rồi sau khi Kingkong được đưa về NY thì ko nhắc đến nhân vật cậu bé đó một chút nào nữa ---> Đạo diễn giải quyết chưa trọn vẹn số phận nhân vật.
    Những thổ dân trên đảo Sọ người và truyền thuyết về việc tế người phụ nữ da trắng cho Kingkong cũng chưa được giải quyết triệt để, dường như sự xuất hiện của 1 vùng đất sống của thổ dân + khủng long + sinh vật lạ khác không hề hấp dẫn bằng 1 con Kingkong khổng lồ
    ...................
    Và một số hình ảnh chưa logic mà các bạn cũng đã nói.
    Nếu đạo diễn chú ý hơn nữa vấn đề giải quyết từng chi tiết nêu ra thì bộ film sẽ kết cấu chặt chẽ hơn. Cảnh quay kỹ xảo miễn chê roài. Nhưng nói chung chưa xứng với đề cử Oscar
    Bạn nào có nhắc đến Memoirs of a Geisha, nhưng tớ cũng thấy film này chưa xứng với đề cử Oscar. Kết thúc lãng xẹt
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    cái ***g nhốt thú dữ chứng tỏ đây là 1 thuyền buôn lậu . ông đạo diễn ko có tiền nên phải thuê tạm thuyền của bọn buôn lậu ... và tất nhiên đi buôn lậu thì chắc chắn là 1 chuyến đi kinh khủng với 1 cô gái xinh đẹp rồi . Và chiếc thuyền này chính là thuyền buôn động vật quý hiếm . thế nên mới có 1 đống thuốc mê chứ , và bọn buôn lậu bao giờ chẳng chứa 1 đống súng ống đạn dược trong thuyền.
    đoạn này bạn bảo vô lý thì mình lại thấy nó khá logic đấy chứ .
    còn những chi tiết bạn kể ở trên là rất chính xác ... nói chung film này rất hổ lốn , chỉ có tác dụng giải trí
  9. Archty

    Archty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    He he cái bác khỉ nguyên tử này lại mắc cái bệnh chi tiết mất rồi . (thấy nick là biết liền)
    Nói thật mấy cái tưởng tưởng với cả suy luận của bác làm em buồn cười vỡ hết cả bụng ,đa nghi cứ như là đang xem phim hình sự ấy. Em võ đoán, chắc lúc xem phim hình sự bác hay đoán được kết cục lắm.
    Nhân vật nào cũng trọn vẹn thì nhân vật nào cũng là nhân vật chính hả bác (Đây là hậu quả của chứng bệnh chi tiết)
    Nói chung là em cũng ko biết phải trả lời bác thế nào chắc cả Peter Jackson cũng vậy tại vì bác khó tính ,tinh tế và nhạy cảm quá.
    Tết nhất rỗi rãi bổ chi tiết cấu tạo tí cho vui.
  10. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    nói chung là tuỳ cảm nhận từng người, nhưng với tôi thì phim này nhạt nhẽo quá thể. Giải Quả cầu vàng vừa rồi cũng không 1 lần thấy nhắc đến King Kong.
    Ai biết chỗ nào download phim miễn phí không? xem phim nhiều tốn xiền quá

Chia sẻ trang này