1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc du ký !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luanvn, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Kinh Bắc du ký !

    Hà Nội
    Sáng sớm, uống cà phê ở Thủy Tạ, vẫn chưa nghĩ là hôm nay mình đi Bắc Ninh. Đi lòng vòng Hà Nội sáng sớm. Đưa bác Chit đi giảng, chạy loanh quanh làm vài việc nhưng không được, buồn quá, chẳng biết chạy đâu nữa thê là zọt đi Bắc Ninh. Khi đấy mới hối hận là không làm quen sớm 1 em Bê Ka Xê để làm hướng dẫn viên.
    9h sáng, bắt đầu từ Hà Nội.

    Điểm đến : Chùa Bút Tháp, Thuận Thành, Bắc Ninh.
    Loay hoay mãi, cũng chạy ra được ngoại thành, đến đường 5 hỏi con mẹ bán vé số, đường về Thuận Thành, Bắc Ninh đi ngã nào ! Nó chỉ đi thẳng ?? (Nhẽ ra phai chạy theo đường 5)
    Thế là cứ thẳng tiến, cứ vi vi đi mải, hai bên đường trông toàn ruộng cày không à ? Chẳng thấy lúa xanh như tưởng tượng. Đến 1 đoạn, thỏ thẻ hỏi một thằng đi đường, về Thuận Thành còn bao xa : Anh cứ đi khoảng 7 km nữa rồi hỏi ! Và cứ thế khoảng 7 Km lại hỏi đường. Bọn họ chỉ mình đếm Lim Lúc này khoảng 10h15. Có lẽ tình thế không xong, dùng điện thoại gọi về nhà hỏi đường
    Do mãi tìm đường nên cảnh 2 bên đường khá đẹp mà mình không để ý đến. Sau một hồi vật vã tìm đường thì 11h cũng đến nơi cần đến. Ở nhà ngoại được 1 lúc, cơm nước xong cũng vội vã chạy đi thăm anh em họ hàng 1 tí.
    12h30 Đi chùa Bút Tháp, chùa ở gần nhà ngoại nhưng lại phải đi đường vòng mới đến Chùa Bút Tháp.

    (còn nữa)
    Phải chạy làm cốc cafe đã




    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  2. kiss_me_now

    kiss_me_now Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác Luận ơi, tiện thể bác ghé thăm Bắc Giang cái nhẩy, có nhiều cảnh đẹp lắm.
    Nếu bác OK, em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho bác, he he .... Lên BG bác làm mấy cái bánh đa Kế về làm quà thì chỉ có mà của độc thôi






    Đánh vợ là thể dục thể thao
    Quẳng vợ xuống ao là phong trào bơi lội
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    ặèi anh LuÂèÊn ặĂi laè? anh LuÂèÊn .....
    tiỏằ?n thỏằf bĂc ghâ qua xem nhà em vỏằ>i chĂu nó thỏ nào phĂt nhâ.... tỏằô Tỏt 'ỏn giỏằ chặa vỏằ , không hiỏằfu ruỏằTng nặặĂng thỏ nào rỏằ"i...hic hic ,...chĂu nó còn 'i hỏằc không , hay mỏạ nó lỏĂi bỏt bỏằ hỏằc 'i cày rại ....thặặĂng quĂ...hic hic..nhỏằ> vỏằÊ thặặĂng còn , thăm thỏằ                   /....Oan Hỏằ"n.... /

Chia sẻ trang này