1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KINH BAC & FRIENDS Football Club (KBF) (Chương 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thaihht, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu kế hoạch chuẩn bị để có một trận giao hữu thật đẹp thì bỗng nhiên gần đến ngày thi đấu. Trời đổ mưa ko ngớt như thử thách tinh thần của các chiến binh cùng những CĐV cuồng nhiệt. Tình hình có vẻ khá hơn vào buổi trưa thứ 7 khi trời bắt đầu tạnh, vậy mà đến tối mưa lại xả như trút nước khiến ai cũng ko khỏi lo lắng về tình hình thời tiết ngày hôm sau.
    Chẳng lẽ kế hoạch đã lên rồi mà lại phải huỷ bỏ lãng nhách bởi cơn mưa quái ác. Và mọi người đều mong muốn cơn mưa kia chấm dứt, thời tiết sẽ khá hơn để trận đấu vẫn tiếp tục.
    Và không phụ lòng của mọi người, cơn mưa thật sự chấm dứt và buổi sáng CN (13/11). Thời tiết đẹp đến xiêu lòng các thi sĩ khó tính nhất. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Thiên thời
    Đúng 9h12'''', NGF đến sân đã thấy 14/3, KBF01 cùng CĐV habee có mặt. Bên HTFC thì góp mặt với 5 thành viên hmquan606, khunglong08, spm, slam_dunk_vn, queenofblue. Sau ít phút khởi động thì các thành viên 2 đội cũng kịp thời có mặt. Trận đấu hôm nay sẽ diễn ra trên sân nhà của KBF - "Nhà hát của những giấc mơ"! . Địa lợi.
    Ở trận này, KBF thiếu vắng một số gương mặt: BaoTrungvip, Thanh ku, 00thay, Big_IceBerg, Đình Trung. Và thấy xuất hiện thêm một vài gương mặt mới: Iceman, HottestBoy, Senorito. Trong khi đó, bên HTFC ra quân với số người vừa đủ một đội bóng : 7 người
    Các CĐV cũng rất nhiệt tình đến cổ vũ cho "Những đứa con cưng" của Box mình. HTFC với những gương mặt đã "quá chai" đối với chúng ta: Miucon, Choảng, Banhchung. Trong khi đó bên phía KBC, dù ko có một Crazy fan của KBF như Cỏ dại, ko có một tín đồ cuồng nhiệt của như Baggio; hay một CĐV kinh niên (Ah quên! "Lâu niên") như Thu_6. Nhưng thay vào đó là những CĐV hết sức nhiệt tình, dù chẳng yêu bóng đá hoặc sẽ bao giờ yêu bóng đá: Friendship_83, Dinh_Tien, Emgaibuon (đi theo các CĐV KBF chứ ko phải HTFC nhá , Habee20. Hehe! Hơn hẳn một người nhé, áp đảo rồi. Nhân hoà
    Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Vậy là thắng chắc rồi
    Đội hình 2 đội:
    - KBF: Buctuongda, 14/3, Nghaoop, Kurt, Nogoodfriend7, KBF01, Q.Anh. Dự bị: Iceman, HottestBoy, Senorito.
    - HTFC: hmquan606, khunglong08, becks39e4, slam_dunk_vn, queenofblue, Anh yếu, spm.
    Trận đấu sắp bắt đầu....(dài quá sợ ko ai đọc, ngắt phát, đi...)
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 13/11/2005
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hay
    (đi tiếp)
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà này đi gì mà đi lắm thế! Lại còn đi có tập thể nữa chứ!
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu sôi nổi ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. HTFC dồn lên tấn công với mũi tấn công là MHQuan606 và được hỗ trợ bởi khunglong08, slam_dunk_vn, quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới thủ môn Q.Anh (bắt thay BaoTrungvip trận này. Vì phần thưởng của trận đấu này rất lớn), nhưng đợt tấn công bị chặn đứng, KBF trả lễ ngay sau đó, và cũng ko có gì khả quan hơn. Hai đội chơi với thế trận giằng co, với những pha tấn công liên tục của tiền đạo 2 đội nhưng sự chắc chắn của hàng thủ 2 đội khiến cho những chân sút: hmquan606, slam_dunk_vn, Buctuongda, Nghaoop đều lắc đầu tiếc nuối. Những pha bóng kết thúc khi bóng ở ngoài mành lưới thủ thành 2 đội. Hết hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0.
    Sang hiệp 2, một cầu thủ của KBF Nghaoop chấn thương do ko may vấp ngã, HottestBoy được tung vào sân thay thế. Trận đấu được tiếp tục với những nỗ lực của cả 2 đội, trận đấu vẫn ở thế cân bằng.
    Đội trưởng NGF của KBF thấy cần phải có sự thay đổi trong lối chơi nên tiếp tục đưa Iceman vào thay thế Buctuongda (bởi hoạt động đơn độc ở tuyến trên, lại bị queenofbluespm bắt rất sát nên Buctuongda đã có dấu hiệu mệt mỏi).
    HTFC tổ chức một đợt tấn công. Các cầu thủ tràn hết sang phần sân KBF, chỉ để lại spm cùng thủ môn Anh yếu ở sân nhà. Bóng được triển khai vào khu trung tuyến, queenofblue thấy có khoảng trống liền tung ngay một cú sút bằng mu bàn chân. Thật tiếc cho anh là trung phong NGF đã kịp thời lao vào cản phá, bóng từ chân NGF nảy ra đúng tầm chân queenofblue, anh tung tiếp cú sút thứ 2 nhưng vẫn ko vượt qua được, KBF cướp được bóng và tổ chức phản công nhanh. Sau pha phối hợp, bóng đến chân NGF, anh lừa qua spm, dốc thẳng bóng sang phần sân HTFC, bằng một cú vẩy bóng má ngoài, NGF đã loại hậu vệ còn lại, bóng đến chân Iceman, một mình đối mặt với thủ môn Anh yếu. Và cầu thủ này ko mấy khó khăn khi buộc Anh yếu vào lưới nhặt bóng sau một cú sút bóng nhẹ nhàng và chính xác. 1-0 cho KBF.
    Các cầu thủ HTFC đã thể hiện dấu hiệu mệt mỏi và xuống sức khá nhanh khi ko đủ người để thay. Và thế chủ động thuộc về KBF. Dù vậy cũng ko có bàn thắng nào tiếp theo được ghi và bàn thắng của Iceman cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng thuộc về KBF.
    Hai đội rời sân, một tràng pháo tay giòn giã của CĐV khích lệ các cầu thủ HTFC và cũng để chúc mừng chiến thắng của KBF. Trận đấu ra mắt của HTFC thành công tốt đẹp bởi tinh thần thi đấu quyết tâm của cả hai đội. Hy vọng KBF và HTFC sẽ còn nhiều lần tái đấu. Chúc HTFC ngày càng vững mạnh!
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc gặp mặt sau trận đấu để giao lưu giữa các thành viên. Trong khi đó: Friendship, Choảng, Miu con và Banhchung tranh thủ các cầu thủ nghỉ ngơi, ngồi "Chăn Gà". Oánh bài "kiss", ai thua bị người nhất.... Chẳng biết ai bị kiss nhiều nhất nhưng thấy mặt ai cũng đỏđầy vết "son".
    Lúc đó các PV của Báo "Gõ mõ time" cũng tranh thủ vào cuộc để kiếm ít "nhuận bút"
    PV: Tại sao hôm nay thiếu vắng nhiều cầu thủ thế? Bên KBF thiếu toàn thủ môn?
    TL:
    - NGF: Tại nghe đồn là cháu Choảng có phần thưởng đặc biệt cho các chân sút. Nên các bác nhà ta bác nào cũng hăng máu đòi ghi bét nhất chục bàn cho nó sướng. Thế nên, mấy vị thủ môn nhà ta nghe xong phát ốm, ko thể ra sân được nữa. Dù sao cũng may cho KBF là thủ môn thay thế bắt cũng khá hay nên vẫn giữ sạch lưới nhà.
    - Choảng (đang oánh bài quay sang hóng ngay): Thế thôi! Cháu xin rút lại phần thưởng cho các bác ấy đỡ thắc mắc. Cháu biết lỗi rồi. Cháu hứa lần sau cứ thế nữa
    PV: Sau trận đấu các anh có suy nghĩ gì
    TL:
    - Anh yếu: Híc! Hôm qua có cố...mấy cái mà hôm nay chạy yếu quá, đá một lúc đành phải về gác gôn
    - slam_dunk_vn: Híc! Lẽ ra cũng định ghi vài bàn cho để lãnh phần thưởng đấy. Nhưng trước trận đấu bé Choảng bảo là ko trao thưởng nữa nên chán chẳng muốn sút vào Gôn đội bạn
    - Khunglong "không tắm": Các chú "trâu" quá! Bọn anh già rồi, thở còn chẳng ra hơi, chạy được thế là máu lắm rồi đấy. Nghe đâu KBF có chương trình huấn luyện đặc biệt cho mấy cầu thủ "gần hết đát" như BaoTrungvip Thanh ku. Cho anh tham gia với được ko?
    - 14/3: Có gì đâu anh. Anh cứ liên hệ với bác Trung, rồi hẹn nhau mỗi sáng quẩy vài vòng quanh bờ hồ là thể lực khá lên ngay. Em thỉnh thoảng cũng nhảy vào ké mấy bác ấy đấy. Thế nên, dù phong độ đang chìm nhưng vẫn cày như trâu thế này đấy chứ.
    - MHQuan606: Thế các chú có chiêu gì để sút vào khung thành mà chim bay trên trời ko chết ko?
    - KBF01: Ah! Bác có sút thế chứ sút nữa cũng ko chết được đâu. Sau đợt oanh tạc của Thanh ku Nghaoop "chân to" thì chim sân Y đội bảo hiểm hết rồi. Nhưng bác cứ thử liên hệ với bác Thanh xem. Sau thời gian "tập huấn bí mật" bác Thanh ku giờ sút...ko qua ngọn cỏ đấy. Hay thật!
    - Rồi cảm ơn anh em KBF về trận đấu và cả những kinh nghiệm cho đợ tập huấn sắp tới của HTFC. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất!
  6. Nghaoop

    Nghaoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, đúng là tham thì thâm, còn đi cầy tiếp trận thứ 2 liên tiếp nên quả này đội ta què hết giò rồi, chân Tui bị tương đối nặng không biết lần này bao giờ mới khỏi đây, oài...
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về tình hình sức khoẻ toàn đội. Sau trận đấu thứ 2 thì tổn thất nặng nề với danh sách những cầu thủ trận thương: Nghaoop, NGF, Buctuongda, 14/3, Phieulinh
    Đề nghị ăn uống tẩm bổ để nhanh chóng phục hồi chấn thương. Sẵn sàng cho những trận đấu mới
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ra đây em kiss cho cái nèo
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Riêng cầu thủ ghi bàn, sau trận đấu, khi nghe thấy cháu Choảng chuẩn bị trao thưởng thì tự nhiên hoảng quá, chuồn mất luôn
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá . Sợ em Chảnh đến thế cơ àh . Thôi nèo .Hôm qua chưa được kiss thì hôm sau kiss bù . Nhé
    @ Chú Vip : Lão . . Sao hôm qua ko ra . Hay lại sợ bị cháu kiss
    @ anh Ship đâu nhỉ : Tá nả tiếp nào

Chia sẻ trang này