1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KINH BAC & FRIENDS Football Club (KBF) (Chương 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thaihht, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu giữa Kinh Bắc & FriendsCông ty Nhật Thăng (CTNT) diễn ra với nhịp độ bình thường, không có thật nhiều fa bóng nguy hiểm. Dù ở trận này vắng mặt Trung phong Bianconeri, nhưng đã có sự thay thế kịp thời của Trung Thực (cầu thủ số 12 - Thành fần trong danh sách Friends của KBF). Với sự đa năng và nhiệt tình cầu thủ này đã cầm bóng rất chắc ở tuyến giữa tạo cho các cầu thủ của KBF đã có những đường bóng tấn công rõ nét hơn, đồng thời anh có những pha chọc khe khá rất tinh tế và chuẩn xác tạo điều kiện cho đồng đội những cơ hội khá tốt trong vòng cấm địa của CTNT. Nhưng đáng tiếc ở trận đấu này tiền đạo Minh Tiến (số 14) đã nhiều lần dứt điểm không tốt nên đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Bên phía CTNT, họ chủ động chơi chậm với những đường bóng chủ yếu mở ở 2 biên để cho 2 cầu thủ chơi cánh của họ dùng tốc độ và kỹ thuật xâm nhập khu cầu môn của KBF. Nhưng với sự đoàn kết của tuyến phòng ngự, cùng với sự chắc chắn của thủ thành travucu nên CTNT cũng không thể ghi bàn. Lần lượt các sự thay đổi người để nhằm tìm kiếm nhân tố mới cho trận đấu. Các cầu thủ 2 đội được thay vào đều thi đấu không ấn tượng. Và thanhrua_g10 (trận này đá bên CTNT) cũng thi đấu khá mờ nhạt), nhưng HLV vẫn cho anh cơ hội. Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng. Hiệp thi đấu thứ 2, đội hình hai đội không có nhiều thay đổi. Những diễn biến đầu tiên của Hiệp này cũng không mấy làm hài lòng các Cổ động viên 2 đội. Và trận đấu chỉ thực sự nóng nên khi KBF có hai sự thay đổi người mới (chính là 2 nhân tố tích cực đối với KBF). Đó là khi cầu thủ Anh Tuấn (số 82 - Friends), và cầu thủ số 19 - Đình Trung được tung vào sân. BKF dồn lên tấn công và chơi ép sân kể từ những phút đó. Với tinh thần thi đấu rất nhiệt tình và khả năng tham dẫn dắt bóng tốt Anh Tuấn đã có những pha bóng phối hợp khá đẹp mắt cùng Trung Thực, liên tiếp uy hiếp khung thành CTNT. 2 trong số những tình huống đó được Anh Tuấn biến thành bàn thắng. CTNT như bị dội một gáo nước lạnh khi bị dẫn trước 2 bàn, họ vùng lên tấn công. Nhưng vẫn vậy hàng phòng thủ chơi gắn kết cùng với sự toả sáng của cá nhân Đình Trung khiến CTNT không thể làm gì hơn. Và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về KBF. Một chiến thắng tuyệt vời và khá ngọt ngào cho KBF. Họ đã ra quân thành công ngay ở trận đầu tiên khai mạc bộ đồng phục mới của CLB. Xin chúc mừng
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 05/06/2005
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu giữa Kinh Bắc & FriendsCông ty Nhật Thăng (CTNT) diễn ra với nhịp độ bình thường, không có thật nhiều fa bóng nguy hiểm. Dù ở trận này vắng mặt Trung phong Bianconeri, nhưng đã có sự thay thế kịp thời của Trung Thực (cầu thủ số 12 - Thành fần trong danh sách Friends của KBF). Với sự đa năng và nhiệt tình cầu thủ này đã cầm bóng rất chắc ở tuyến giữa tạo cho các cầu thủ của KBF đã có những đường bóng tấn công rõ nét hơn, đồng thời anh có những pha chọc khe khá rất tinh tế và chuẩn xác tạo điều kiện cho đồng đội những cơ hội khá tốt trong vòng cấm địa của CTNT. Nhưng đáng tiếc ở trận đấu này tiền đạo Minh Tiến (số 14) đã nhiều lần dứt điểm không tốt nên đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Bên phía CTNT, họ chủ động chơi chậm với những đường bóng chủ yếu mở ở 2 biên để cho 2 cầu thủ chơi cánh của họ dùng tốc độ và kỹ thuật xâm nhập khu cầu môn của KBF. Nhưng với sự đoàn kết của tuyến phòng ngự, cùng với sự chắc chắn của thủ thành travucu nên CTNT cũng không thể ghi bàn. Lần lượt các sự thay đổi người để nhằm tìm kiếm nhân tố mới cho trận đấu. Các cầu thủ 2 đội được thay vào đều thi đấu không ấn tượng. Và thanhrua_g10 (trận này đá bên CTNT) cũng thi đấu khá mờ nhạt), nhưng HLV vẫn cho anh cơ hội. Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng. Hiệp thi đấu thứ 2, đội hình hai đội không có nhiều thay đổi. Những diễn biến đầu tiên của Hiệp này cũng không mấy làm hài lòng các Cổ động viên 2 đội. Và trận đấu chỉ thực sự nóng nên khi KBF có hai sự thay đổi người mới (chính là 2 nhân tố tích cực đối với KBF). Đó là khi cầu thủ Anh Tuấn (số 82 - Friends), và cầu thủ số 19 - Đình Trung được tung vào sân. BKF dồn lên tấn công và chơi ép sân kể từ những phút đó. Với tinh thần thi đấu rất nhiệt tình và khả năng tham dẫn dắt bóng tốt Anh Tuấn đã có những pha bóng phối hợp khá đẹp mắt cùng Trung Thực, liên tiếp uy hiếp khung thành CTNT. 2 trong số những tình huống đó được Anh Tuấn biến thành bàn thắng. CTNT như bị dội một gáo nước lạnh khi bị dẫn trước 2 bàn, họ vùng lên tấn công. Nhưng vẫn vậy hàng phòng thủ chơi gắn kết cùng với sự toả sáng của cá nhân Đình Trung khiến CTNT không thể làm gì hơn. Và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về KBF. Một chiến thắng tuyệt vời và khá ngọt ngào cho KBF. Họ đã ra quân thành công ngay ở trận đầu tiên khai mạc bộ đồng phục mới của CLB. Xin chúc mừng
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 05/06/2005
  3. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Một số thông tin ngoài lề tí chút:
    - Số thành viên tham gia trận đấu hôm chủ nhật vừa rồi:
    1. Travucu
    2. Nogoodfriend7
    3. Hoàng Hùng Sơn
    4. Trần Công Tuyên
    5. Đặng Vũ Phong
    6. Trịnh Duy Thành
    7. toctem1982
    8. Manta_dung
    9. Anh Tuấn
    10. Đỗ Danh Cường
    11. Khương Đình Trung
    12. Nguyễn Thế Phương
    13. Lê Tiến Dũng
    14. Vũ Minh Yên
    15. Lưu Đức Thành
    16. Nguyễn Minh Tiến
    17. Vũ Trí Thanh
    18. Baotrungvip
    19. Khonhu_loaicodai_85
    20. Buithuhuyen
    Ôi còn ai nữa nhẻy, deck nhớ nữa roài.
  4. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Một số thông tin ngoài lề tí chút:
    - Số thành viên tham gia trận đấu hôm chủ nhật vừa rồi:
    1. Travucu
    2. Nogoodfriend7
    3. Hoàng Hùng Sơn
    4. Trần Công Tuyên
    5. Đặng Vũ Phong
    6. Trịnh Duy Thành
    7. toctem1982
    8. Manta_dung
    9. Anh Tuấn
    10. Đỗ Danh Cường
    11. Khương Đình Trung
    12. Nguyễn Thế Phương
    13. Lê Tiến Dũng
    14. Vũ Minh Yên
    15. Lưu Đức Thành
    16. Nguyễn Minh Tiến
    17. Vũ Trí Thanh
    18. Baotrungvip
    19. Khonhu_loaicodai_85
    20. Buithuhuyen
    Ôi còn ai nữa nhẻy, deck nhớ nữa roài.
  5. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Một số tờ báo lớn số ra sáng nay đã bình loạn rất nhiều về trận bóng giữa KBF - Nhật Thăng Ltd. Nhìn chung đều đánh giá cao khả năng của KBF, và họ hi vọng đây sẽ là một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lại.- Tờ tin điện hàng ngày giật tít: " Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một đội bóng vĩ đại trong tương lai."
    - Tờ Doi Tơ thì bóng bẩy: " Sức mạnh huỷ diệt, đội bóng của giấc mơ "
    Nhưng một số tờ báo cũng tỏ ra thận trọng trước viễn cảnh của đội bóng, nhận xét: " Mặc dù có thực lực, đội ngũ cầu thủ đông đảo những KBF chưa có một sân thi đấu thường xuyên, các đội bóng lớn thường phải có một SVĐ tầm cỡ..."
    Một số tớ báo lá cải có trụ sở ỏ Thanh Xuân tiết lộ rằng: "Sau trận thắng hoành tráng, một số cầu thủ KBF đã có vẻ tự mãn và đã đi nhậu nhết bết sê lết, họ đã nhìn thấy ông bầu Travucu dẫn bậu sậu vào 171 Trường Chinh uống bia, nốc hết cốc này đến cốc khác. Sau khi nhà hàng hết bia họ lại kéo nhau xuống một số quán bar ở Triều Khúc để vui vầy tiếp Chẹp....
  6. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Một số tờ báo lớn số ra sáng nay đã bình loạn rất nhiều về trận bóng giữa KBF - Nhật Thăng Ltd. Nhìn chung đều đánh giá cao khả năng của KBF, và họ hi vọng đây sẽ là một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lại.- Tờ tin điện hàng ngày giật tít: " Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một đội bóng vĩ đại trong tương lai."
    - Tờ Doi Tơ thì bóng bẩy: " Sức mạnh huỷ diệt, đội bóng của giấc mơ "
    Nhưng một số tờ báo cũng tỏ ra thận trọng trước viễn cảnh của đội bóng, nhận xét: " Mặc dù có thực lực, đội ngũ cầu thủ đông đảo những KBF chưa có một sân thi đấu thường xuyên, các đội bóng lớn thường phải có một SVĐ tầm cỡ..."
    Một số tớ báo lá cải có trụ sở ỏ Thanh Xuân tiết lộ rằng: "Sau trận thắng hoành tráng, một số cầu thủ KBF đã có vẻ tự mãn và đã đi nhậu nhết bết sê lết, họ đã nhìn thấy ông bầu Travucu dẫn bậu sậu vào 171 Trường Chinh uống bia, nốc hết cốc này đến cốc khác. Sau khi nhà hàng hết bia họ lại kéo nhau xuống một số quán bar ở Triều Khúc để vui vầy tiếp Chẹp....
  7. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh mới nhất về trận đấu !
  8. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh mới nhất về trận đấu !
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    1. Thủ Môn Ku đang ngây thơ đợi bóng về khung thành
    2.Cho mày chết này (cần thủ đội bạn ...) Rất tiếc là cú sút lại quá bổng
    Đội bạn luôn tấn công bên cánh phải của đội nhà do hôm nay cánh phải thiếu vắng K43 do bận làm phóng viên
    3. Cổ động viên rất mong đội nhà ghi bàn
    4. Một pha tranh bóng và tấn công của KBC
    (Ông kéo tôi kinh quá đấy, chút nữa biết tay....)
    ... To be con...
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    1. Thủ Môn Ku đang ngây thơ đợi bóng về khung thành
    2.Cho mày chết này (cần thủ đội bạn ...) Rất tiếc là cú sút lại quá bổng
    Đội bạn luôn tấn công bên cánh phải của đội nhà do hôm nay cánh phải thiếu vắng K43 do bận làm phóng viên
    3. Cổ động viên rất mong đội nhà ghi bàn
    4. Một pha tranh bóng và tấn công của KBC
    (Ông kéo tôi kinh quá đấy, chút nữa biết tay....)
    ... To be con...

Chia sẻ trang này