1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KINH BAC & FRIENDS Football Club (KBF) (Chương 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thaihht, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay định đến sân trường Y xem mọi người đá, dưng mà đến hơi muộn nên chả gặp ai cả. Gọi điện và cả nhắn tin cho Nogodfriend nhưng chả thấy tăm hơi gì cả nên em té. Tiếc quá !!! Thôi hẹn mọi người dịp sau vậy.
    À...!!! Mấy thằng bạn em là dân Tuyên Quang hiện tạm trú bên Cầu Giấy co'' nhã ý muốn Giao Lưu với đội nhà mình phát vào một ngày cuối tuần nào đó. Ko biết các bác thấy sao nhỉ ?
    Nếu mà được thì có lẽ trong tháng 6 này là tốt nhất, vì cũng có một số đứa trong đội sắp nghỉ hè mà.
    Có gì xin ý kiến của Huấn Luyện Viên phát ... !!!
    Chúc mọi người luôn luôn chiến thắng ... !!!
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay định đến sân trường Y xem mọi người đá, dưng mà đến hơi muộn nên chả gặp ai cả. Gọi điện và cả nhắn tin cho Nogodfriend nhưng chả thấy tăm hơi gì cả nên em té. Tiếc quá !!! Thôi hẹn mọi người dịp sau vậy.
    À...!!! Mấy thằng bạn em là dân Tuyên Quang hiện tạm trú bên Cầu Giấy co'' nhã ý muốn Giao Lưu với đội nhà mình phát vào một ngày cuối tuần nào đó. Ko biết các bác thấy sao nhỉ ?
    Nếu mà được thì có lẽ trong tháng 6 này là tốt nhất, vì cũng có một số đứa trong đội sắp nghỉ hè mà.
    Có gì xin ý kiến của Huấn Luyện Viên phát ... !!!
    Chúc mọi người luôn luôn chiến thắng ... !!!
  3. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Các bác tường thuật lại trận đấu tuần vừa rồi cho em biết với, để bọn không được chứng kiến KBF thì đấu còn thèm chứ....
  4. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Các bác tường thuật lại trận đấu tuần vừa rồi cho em biết với, để bọn không được chứng kiến KBF thì đấu còn thèm chứ....
  5. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Nói chung toàn đội phải kiểm điểm vì thi đấu quá kém phong độ,dẫn đến thua đội bạn, cả hai trận đấu đều thua ( tuy trận sau có khá hơn nhưng vẫn là thua).Lí do thì có nhiều nhưng lí do chính đó là thiếu đội cổ vũ nên tinh thần anh em không được hăng hái lắm , mong các bạn đi cổ vũ cho đội bóng vào trận sau nhé.
  6. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Nói chung toàn đội phải kiểm điểm vì thi đấu quá kém phong độ,dẫn đến thua đội bạn, cả hai trận đấu đều thua ( tuy trận sau có khá hơn nhưng vẫn là thua).Lí do thì có nhiều nhưng lí do chính đó là thiếu đội cổ vũ nên tinh thần anh em không được hăng hái lắm , mong các bạn đi cổ vũ cho đội bóng vào trận sau nhé.
  7. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Các chú tường thuật chi tiết lại hai trận đấu và số thành viên tham gia anh xem nào, sao mo*` thua hai trận với tỷ số đậm thế nhỉ? Thủ môn là đồng chí nào thế, có quen biết gì với đội của đối thủ không nhỉ???
  8. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Các chú tường thuật chi tiết lại hai trận đấu và số thành viên tham gia anh xem nào, sao mo*` thua hai trận với tỷ số đậm thế nhỉ? Thủ môn là đồng chí nào thế, có quen biết gì với đội của đối thủ không nhỉ???
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đúng 7h00 sáng CN (12/6/05) một số cầu thủ của KBF (gồm 9 mạng) đã có mặt trên sân Y 11, số còn lại và các cầu thủ bên đối phương (đội em trai Tóc Tém, tạm gọi là Boys) vẫn chưa thấy đâu. Các cầu thủ của KBF tiến hành khởi động một cách uể oải. Khoảng 15p sau thì Boys xuất hiện với 5 mạng, cùng lúc đó thêm một số cầu thủ của KBF cũng có mặt. Trận đấu bắt đầu sau khi Boys mượn thêm 2 cầu thủ của KBF.
    Ở trận này KBF thiếu đi khá nhiều vị trí: thanhk43, manta, Anh Tuấn, bianconeri vẫn tiếp tục vắng mặt. Và đặc biệt thiếu đi một ví trí quan trọng - Thủ thành travacu. Dù Trần Vinh và boy_lăng xăng đã trở lại thi đấu sau một thời gian dài vắng mặt thì tình hình cũng ko mấy khả quan.
    Các cầu thủ của Boys vào trận với khí thế quyết tâm hơn hẳn KBF. Chính vì thế họ đã nắm thế chủ động trên sân và tổ chức tấn công nhiều hơn. Boys sử dụng những đường chuyền bóng bổng cho 2 tiền đạo có thể lực và kỹ thuật tự xoay sở. Hai cầu thù này có khả năng quan sát trên sân rất tốt và chơi khá ăn ý, thêm vào đó họ được sự hỗ trợ tích cực của hàng tiền vệ chơi năng nổ nên chỉ cần vài fa bóng là họ đã có cơ hội đối mặt với thủ thành của KBF. Lưới của KBF 2 lần rung lên sau những tình huống như vậy. Bị thủng lưới 2 bàn, các cầu thủ KBF chỉ còn biết cố gắng đòi lại bàn thắng. Và nỗ lực của họ đã được đền đáp bàng 1 bàn thắng vào lưới của Boys. Thế nhưng, sau bàn thắng đó thì KBF lại chơi chậm lại và họ để mất dần thế trận. Các cầu thủ thi đấu chệch choạc và thiếu hiệu quả. Trần Vinh, thanhrua thi đấu vật vờ như những cái bóng trên sân. Trong khi đó thì Boys vẫn thi đấu rất ổn định. Và điều gì đến, đã phải đến, Boys dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1, KBF vỡ trận. Các cầu thủ liên tiếp được thay ra nhưng cũng không thể làm gì hơn, Boys ghi thêm 2 bàn thắng nữa kết thúc trận thắng 5-1.
    Sau trận đấu, các PV đã có cuộc Phỏng vấn dành cho các cầu thủ của KBF(với 90% sự thật). Nội dung như sau:
    +PV Trần Vinh: Tại sao anh lại thi đấu tệ như thế?
    - T V: Thi đấu vào thời gian này tôi vẫn cứ mơ mơ màng màng. Vì thường ngày giờ này tôi vẫn đang ngon giấc trên giường.
    +PV thanhrua: Sao trận đấu này anh chơi yếu vậy? Khi mất bóng, lẽ ra anh phải lui về để kèm người, thì anh lại "walk around!".
    -thanhrua: Mấy cái thằng đấy thật buồn cười! Nó cứ "mô kíck" để tôi chạy đua với chúng nó. Tôi chẳng dại! . Tôi cứ để nó chạy một mình, cho nó tiêu hao thể lực .
    +PV Nogoodfriend7: Trận này anh kèm người ko tốt, phản xạ cũng rất kém và luôn để tiền đạo đối phương vượt qua. Tại sao thế?
    -NGF: Híc! Hôm qua tôi online đến 4h30'', sáng nay 6h00 đã dậy, lại ko được ăn gì. Mệt, đói và buồn ngủ khiến tôi chơi mất tập trung. Xin lỗi mọi người, sẽ ko có trận thứ hai thế này đâu!
    +PV Quang Hoà (Friends): Anh thấy gì qua trận đấu này?
    - Đây là trận đầu tiên tôi chơi trong đội hình KBF, dù chưa hiểu hết các cầu thủ chơi thế nào nhưng qua trận đấu này tôi thấy có một số điều chúng ta nên xem xét:
    -- Chúng tôi ko đá đúng vị trí của từng người. Cầu thủ hậu vệ nếu khoái là cứ dâng lên trên đá mà khi mất bóng cũng chẳng thèm chạy về cứu bóng. Cũng có vài vị trí chơi không tốt nên các cầu thủ cứ phải hoán đổi vị trí cho nhau để lấp chỗ trống, điều này cũng tạo nên những xáo trộn khi cầu thủ vừa quen với vị trí này, đã phải chơi ở vị trí khác. VD: Cầu thủ này đang đá hậu vệ, khi có cầu thủ mới thay vào thì anh ta lại lên chơi tiền đạo. Lát sau lại thấy đứng trong khung thành để bắt Gôn. Như vậy là thiếu đi hẳn vị trí cụ thể, tức là những cầu thủ dự bị ko thể chơi thay thế ở vị trí bị trống khi cầu thủ ra sân để lại (giống tình hình của ĐT Việt Nam vài năm trước đây). Mọi người thấy rõ, trận đấu này chúng tôi thiếu đi Thủ môn chính thức, ngay lập tức ko có người thay thế. Có đến 3 cầu thủ thay nhau bắt Gôn nhưng mà từ trước đến giờ họ chỉ quen đá chân thì làm sao mà bắt khá được. Cũng vì điều này mà có đến 3, 4 fa bắt bóng và để lọt lưới rất hài hước. Các cầu thủ thì quá yếu (tình trạng chung trong bóng đá VN), chạy được một hiệp, đến hiệp sau là cứ tà tà đi bộ. Một điều nữa là các cầu thủ vẫn chưa tuân thủ hết những điều lệnh mà Đội phó NGF đưa ra, họ thi đấu nhiều khi tự phát. Sau trận đấu này chúng tôi sẽ phải tự kiểm điểm rất nhiều, các cầu thủ cũng phải cố gắng tập luyện nếu muốn đội bóng tiến xa hơn nữa. Cảm ơn!
    P/S: Còn trận đấu thứ 2, tường thuật sau. Bye!
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đúng 7h00 sáng CN (12/6/05) một số cầu thủ của KBF (gồm 9 mạng) đã có mặt trên sân Y 11, số còn lại và các cầu thủ bên đối phương (đội em trai Tóc Tém, tạm gọi là Boys) vẫn chưa thấy đâu. Các cầu thủ của KBF tiến hành khởi động một cách uể oải. Khoảng 15p sau thì Boys xuất hiện với 5 mạng, cùng lúc đó thêm một số cầu thủ của KBF cũng có mặt. Trận đấu bắt đầu sau khi Boys mượn thêm 2 cầu thủ của KBF.
    Ở trận này KBF thiếu đi khá nhiều vị trí: thanhk43, manta, Anh Tuấn, bianconeri vẫn tiếp tục vắng mặt. Và đặc biệt thiếu đi một ví trí quan trọng - Thủ thành travacu. Dù Trần Vinh và boy_lăng xăng đã trở lại thi đấu sau một thời gian dài vắng mặt thì tình hình cũng ko mấy khả quan.
    Các cầu thủ của Boys vào trận với khí thế quyết tâm hơn hẳn KBF. Chính vì thế họ đã nắm thế chủ động trên sân và tổ chức tấn công nhiều hơn. Boys sử dụng những đường chuyền bóng bổng cho 2 tiền đạo có thể lực và kỹ thuật tự xoay sở. Hai cầu thù này có khả năng quan sát trên sân rất tốt và chơi khá ăn ý, thêm vào đó họ được sự hỗ trợ tích cực của hàng tiền vệ chơi năng nổ nên chỉ cần vài fa bóng là họ đã có cơ hội đối mặt với thủ thành của KBF. Lưới của KBF 2 lần rung lên sau những tình huống như vậy. Bị thủng lưới 2 bàn, các cầu thủ KBF chỉ còn biết cố gắng đòi lại bàn thắng. Và nỗ lực của họ đã được đền đáp bàng 1 bàn thắng vào lưới của Boys. Thế nhưng, sau bàn thắng đó thì KBF lại chơi chậm lại và họ để mất dần thế trận. Các cầu thủ thi đấu chệch choạc và thiếu hiệu quả. Trần Vinh, thanhrua thi đấu vật vờ như những cái bóng trên sân. Trong khi đó thì Boys vẫn thi đấu rất ổn định. Và điều gì đến, đã phải đến, Boys dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1, KBF vỡ trận. Các cầu thủ liên tiếp được thay ra nhưng cũng không thể làm gì hơn, Boys ghi thêm 2 bàn thắng nữa kết thúc trận thắng 5-1.
    Sau trận đấu, các PV đã có cuộc Phỏng vấn dành cho các cầu thủ của KBF(với 90% sự thật). Nội dung như sau:
    +PV Trần Vinh: Tại sao anh lại thi đấu tệ như thế?
    - T V: Thi đấu vào thời gian này tôi vẫn cứ mơ mơ màng màng. Vì thường ngày giờ này tôi vẫn đang ngon giấc trên giường.
    +PV thanhrua: Sao trận đấu này anh chơi yếu vậy? Khi mất bóng, lẽ ra anh phải lui về để kèm người, thì anh lại "walk around!".
    -thanhrua: Mấy cái thằng đấy thật buồn cười! Nó cứ "mô kíck" để tôi chạy đua với chúng nó. Tôi chẳng dại! . Tôi cứ để nó chạy một mình, cho nó tiêu hao thể lực .
    +PV Nogoodfriend7: Trận này anh kèm người ko tốt, phản xạ cũng rất kém và luôn để tiền đạo đối phương vượt qua. Tại sao thế?
    -NGF: Híc! Hôm qua tôi online đến 4h30'', sáng nay 6h00 đã dậy, lại ko được ăn gì. Mệt, đói và buồn ngủ khiến tôi chơi mất tập trung. Xin lỗi mọi người, sẽ ko có trận thứ hai thế này đâu!
    +PV Quang Hoà (Friends): Anh thấy gì qua trận đấu này?
    - Đây là trận đầu tiên tôi chơi trong đội hình KBF, dù chưa hiểu hết các cầu thủ chơi thế nào nhưng qua trận đấu này tôi thấy có một số điều chúng ta nên xem xét:
    -- Chúng tôi ko đá đúng vị trí của từng người. Cầu thủ hậu vệ nếu khoái là cứ dâng lên trên đá mà khi mất bóng cũng chẳng thèm chạy về cứu bóng. Cũng có vài vị trí chơi không tốt nên các cầu thủ cứ phải hoán đổi vị trí cho nhau để lấp chỗ trống, điều này cũng tạo nên những xáo trộn khi cầu thủ vừa quen với vị trí này, đã phải chơi ở vị trí khác. VD: Cầu thủ này đang đá hậu vệ, khi có cầu thủ mới thay vào thì anh ta lại lên chơi tiền đạo. Lát sau lại thấy đứng trong khung thành để bắt Gôn. Như vậy là thiếu đi hẳn vị trí cụ thể, tức là những cầu thủ dự bị ko thể chơi thay thế ở vị trí bị trống khi cầu thủ ra sân để lại (giống tình hình của ĐT Việt Nam vài năm trước đây). Mọi người thấy rõ, trận đấu này chúng tôi thiếu đi Thủ môn chính thức, ngay lập tức ko có người thay thế. Có đến 3 cầu thủ thay nhau bắt Gôn nhưng mà từ trước đến giờ họ chỉ quen đá chân thì làm sao mà bắt khá được. Cũng vì điều này mà có đến 3, 4 fa bắt bóng và để lọt lưới rất hài hước. Các cầu thủ thì quá yếu (tình trạng chung trong bóng đá VN), chạy được một hiệp, đến hiệp sau là cứ tà tà đi bộ. Một điều nữa là các cầu thủ vẫn chưa tuân thủ hết những điều lệnh mà Đội phó NGF đưa ra, họ thi đấu nhiều khi tự phát. Sau trận đấu này chúng tôi sẽ phải tự kiểm điểm rất nhiều, các cầu thủ cũng phải cố gắng tập luyện nếu muốn đội bóng tiến xa hơn nữa. Cảm ơn!
    P/S: Còn trận đấu thứ 2, tường thuật sau. Bye!

Chia sẻ trang này