1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KINH BAC & FRIENDS Football Club (KBF, thành lập ngày: 10/04/2005). Thứ 7 (15/11 ) 18h30' sân số 9 t

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu, họp toàn đội tham khảo ý kiến anh em xem có tiếp tục duy trì được đội bóng ko nhé. Tớ sắp treo giày, anh em nào có khả năng dẫn dắt đội thì đứng lên nhận trách nhiệm, hoặc đề cử ai có khả năng.
    (hoặc nếu có nhà đầu tư nào muốn đầu tư vào KBF thì nhượng lại vậy)
  2. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Cứ xin lỗi nhiều chắc cái mặt mình nó cũng chai thật ! Nhưng thấy áy náy vẫn cứ muối mặt mà đứng ra xin lỗi !
    Dạo này tớ "lởm" quá ! Lởm không thể lởm hơn được ! Đáng lý hôm nay KBF có thể giành được hơn 1 trận hoà chứ đừng nói là thua 360.Themes ! Các vị trí thi đấu đều rất nhiệt tình và tạo sức ép liên tục lên đội bạn ! Luôn có những khó khăn - Đội bóng có những lúc thăng hoa ( những chuỗi trận thắng giòn giã, thành tích tham gia giải TTVN.. ) nhưng cũng có những khi gặp khó khăn ( những trận thua liên tục vừa rồi, sự thiếu vắng cầu thủ, CĐV, thiếu thốn tài chính... )
    Để sống cùng bóng đá ! Một điều đoan chắc rằng nhiều người không thể đam mê bằng tớ ! Và tớ cũng đã mất rất nhiều khi gắn liền với bóng đá ( chỉ những ai trong niềm đam mê đó mới có thể hiểu được tại sao người ta lại máu mê với trái bóng như vậy ) nhưng cũng được từ trái bóng tình bạn, sự giải trí ....
    Khi bạn buồn bạn làm gì ? Khi cô đơn bạn làm gì ? Khi gặp thất bại bạn làm gì ?
    Đơn giản với tớ :
    1. Ngủ vùi !
    2. Xách giày đi đá bóng như một dân phủi !
    Giờ không còn máu mê như trước nữa ! Nhưng vẫn muốn sáng CN hàng tuần anh em cùng xách giày ra gặp nhau cùng đá bóng, rồi kéo nhau đi ngồi uống nước tán phét nói chuyện - Đó đơn giản là một niềm vui cuộc sống ! Sẽ đá với nhau, đi cafe với nhau đến khi có vợ dắt đi cùng, đến khi con cái lon ton theo bố ra sân
    KBF đơn giản là đội bóng gia đình-đội bóng bạn bè mong mọi người hiểu ! Vậy thôi
    Ai cảm thấy nhiệt có thể đứng ra gánh đội thì cứ nhận ! Còn tạm thời tớ sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trong thời gian Thiên lang thang chốn khác
  3. MrVipB

    MrVipB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ô hay nhỉ .... vắng em có 1 hum thôi mà các pác đã làm loạn hết cả .... tình hình là rất tình hình .... thôi anh Tuấn dẫn dắt anh em cũng được đấy .... anh Thiên đi đâu thế nhỉ ?
  4. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhất quán với đồng chí Tuấn ... thay mặt đảng và nhà nước KBF tôi tuyên dương anh trước sự đóng góp ko biết mệt mõi sự hi sinh to lớn không kể xiết của anh ...
    Nhân đây Thiên bàn giao lại cho taa^n doi truong mo+i'' và tạm biệt va` hen gap lai anh chúc anh đá 1 lúc 3 giải thành công giựt về 50 triệu nhớ chia cho KBF một ít vì KBF là cái nôi sản sinh ra một tài năng như anh , mặc dù kỷ thuật ko nhiều nhưng mà anh đã học được ở đây về sự trâu bò trên sân đất :
    =))
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại những anh em thường xuyên tham gia với đội có: A.Thanh, Thiên, Tuấn cận, Dũng, Khắc Thái, Bình, Minh Thái, Nam.
    Ko tính hai trường hợp của Tiến và Hiếu (Phong chắc nghỉ luôn rồi) thì còn lại Huy với Lộc. Đã thảo luận với anh em và thống nhất là hỏi lại xem 2 em có còn muốn tham gia với đội nữa ko. Nếu muốn thì phải chỉnh đốn lại về giờ giấc tập luyện, đặc biệt là quỹ đội. Còn nữa, trên sân bóng có Đội trưởng, Đội phó, nếu muốn tham gia cùng anh em thì phải chấp hành quyết định của cả Đội trưởng và Đội phó, có gì muốn góp ý thì sau trận đấu góp ý thẳng với tất cả mọi người, chứ ko được ra sân nói nọ nói kia...
    Hiện tại lực lượng của đội bóng cực kỳ mỏng và điều lo ngại nhất là ko có một thủ môn đúng nghĩa, toàn là anh em thay nhay bắt, ko thể tập trung bắt cho tốt được ---> thua nhiều bàn ko đáng có. Vì vậy, anh em nào có bạn bè có thể đá bóng và đam mê bóng đá hãy lôi kéo để cùng tham gia (đặc biệt là vị trí thủ môn).
    Anh em nào có ý kiến gì với đội cứ góp ý nhé! Thân/
    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 05/11/2007
  6. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
  7. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hịc em có ý kiến , hình như đội trưởng nhớ lầm thế nào ấy chứ , ghi bàn cũng tên là Nam , trong khi đó là Thanh Bình , giờ lại thêm 1 Nam nữa , chơi nhau quá , đả đảo phân biệt kì thị thương hiệu quá .
    Các bác xem lại và đưa sự việc này ra ánh sáng dùm em với :( akay quá
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào lại nhầm được. Sor chú Bình nhá ^_^
    Ý kiến khác đê
  9. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @Ren : Ối anh Thên ơi, hôm chủ nhật quên béng mất ko đến tập với đội bóng ( bạn e ý ) , đến chiều mới nhớ ra , hic hic !
  10. hackerkbf

    hackerkbf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Quả thật trong thời gian một tháng trở lại đây KBF chưa biết mùi chiến thắng thì phải ? Vậy lỗi là do đâu toàn thể anh em trong KBF thử nhìn và ngẫm nghĩ lại một chút coi nào .
    Tôi thử điểm lại một chút coi nhé mọi người cùng nhìn xem đúng hay không nhé .
    Tháng vừa rồi gặp những đội nào thì tôi không nhớ cho lắm nhưng tôi muôn điểm danh từng anh em đã tham gia như thế nào thôi . Mình thua là vì lẽ gì mọi người biết không , đấy là vì có một vài cá nhân không tuân thủ kỷ luật đội bóng nên mới thế mà thôi . Đấy là ai chắc không nói thì cũng có người hiểu . Vậy tôi đang nói đến ai , đấy là anh em Huy và Lộc , Hiếu và Phong , Tiến và dạo này có thêm Khắc Thái nghỉ hơi nhiều thử hỏi làm sao đủ người để đá bóng đây . Những anh em còn lại thì vẫn đủ 1 đội bóng nhưng về sức khoẻ thì sao nhỉ ? Không đủ nửa tiếng đồng hồ để theo đội bạn . Thử hỏi thắng làm sao đây ? Xin thưa với anh em la có muốn hoà cũng khó nói gì đến chiến thắng . Và không chỉ thua là xong đâu thua nhiều thì tiền cũng mất nhiều nên phải đóng tiền quỹ nhiều phải không nào ? Ngoài những anh em như Tuấn , Bình , Khắc Thái hay anh Thanh có điều kiện hơn một số người thì việc đóng quỹ không thành vấn đề nhưng còn một sồ người như anh em Huy và Lộc thì sao ? Thật không đơn giản phải không ? Chính vì lẽ đấy anh và mọi người cần các em đi sao cho đầy đủ có như thế chắc sẽ không đến mức lúc nào cũng phải bảo đóng quỹ đi nào . Và rồi cuối tháng anh em lại còn được giao lưu quán cafe nữa chứ . Nhưng không có lẽ điều ấy rất khó với thời điểm này vì mọi người đâu đi đầy đủ như trước đây . Hôm chủ nhật vừa rồi sau trận bóng , một số anh em đã tập trung để bàn một số vấn đề về nhân sự trong thời gian sắp tới do đội trưởng Thiên sẽ ko tham gia thường xuyên cùng anh em được vì thế muốn hỏi ý của anh em Huy và Lộc là 2 em nếu cứ tham gia cùng đội bóng như thế thì tốt hơn 2 em có thể đừng tham gia nữa vì nếu cư thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng . Có thể anh nó như thế hơi thô nhưng hãy vì đội bóng KBF nó không phải 1 cái chợ em thích đến thì đến thích đi thì đi . Em đi hay nghỉ em không nói gì sao các anh em biết mà gọi thêm người chứ ? Anh thỉnh thoảng mới online thế này đọc bài mọi người viết anh thấy Lộc viết nhiều cho ý kiến cũng nhiều còn Huy anh không thấy nói gì . Anh thấy Lộc tham gia cũng đầy đủ hơn nhưng cũng không hết mình . Mà anh thấy đội bóng KBF chỉ tham gia vào ngày chủ nhật là chính , 2 em thì lại hay phải về gia đình ngày chủ nhật nên thường xuyên không tham gia được anh nghĩ tốt nhất 2 em nên nghỉ ở đội bóng đi như thế sẽ không phải áy náy gì đâu mà các anh cũng sẽ không thể trách các em được . Và một số người khác các anh cũng đã nhắc đến như Hiếu chẳng hạn hay nhắc một số người có đưa những ngươi bạn của mình đến được buổi trước thì buổi sau nghỉ thế thì đến để làm gì . Đội bóng KBF là một tập thể gia đình vì thế mọi người hãy tôn trọng nó và cùng nhau xây dựng nó ngày một tốt hơn chứ không phải ngày một đi xuống như hiện nay . Tôi cũng chỉ là một thành viên trong ngôi nhà nhỏ đấy và tôi cũng có những ý kiến riêng của tôi . Sắp tới đông chí Tuấn sẽ lên thay vị trí đội trưởng cho đồng chí Thiên với lý do là đi nâng cao thêm chuyên môn nên anh em cũng đã nhất chí bầu đồng chi Tuấn là đội trưởng . Đáng lẽ là đồng chí ThanhKu đang từ đội Phó sẽ lên nhưng do sau thời gian anh lập gia đình nên không thể phụ trách về tài chính cũng như quản lý đội bóng thường xuyên được nên vẫn là đội phó như cũ . Còn tôi thì dù sao cũng nhiều tuổi nhất đội ( chỉ sau anh ThanhKu tý ) nên tôi cũng đã nói với đồng chí Thiên sắp tới tôi sẽ phụ trách việc tuyển thêm người vào đội sao cho hợp lý hơn với tình hình hiện nay . Tuy đồng chí Thiên chưa nói rõ là cần loại những ai không phù hợp với đội bong nữa nhưng theo tôi cũng cần nhắc nhở trước 1 số người để thấy được tình hình của đội bong hiện nay là như vậy .Nếu cảm thấy bận quá thì tự xin nghỉ để anh em còn thu xếp gọi thêm người vào . Thay những vị trí cần thiết cho đội bong mong anh em thong cảm . Đồng chí Thiên không mạnh tay nhưng theo tôi đươc biết đồng chí Tuấn sẽ rất mạnh tay đấy . Nên tôi cũng như bao người yêu đội bong KBF luôn muốn đội bong của mình có đươc những gì tốt đẹp nên tôi kêu gọi toàn thể anh em hãy vun đắp cho đội bong KBF trở thành ngôi nhà thứ 2 ( hay thứ mấy cũng được miễn là coi như nhà của mình nhé ) phát triển hơn và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới . Xin chân thành những ngươi ủng hộ và yêu mến đội bong KBF hãy chúc cho KBF nào

Chia sẻ trang này