1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KINH BAC & FRIENDS Football Club (KBF, thành lập ngày: 10/04/2005). Thứ 7 (15/11 ) 18h30' sân số 9 t

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể cho nhưng mà không kể trên forum đâu. contact to get more information
    [/quote]
    bạn Thái nhé,nói jì thì nói tiếng việt đi.nói tiếng anh miềng ko hỉu đâu đới.kể trên forum cũng không sao mà.kể đi mà ,năn nỉ đới.
  2. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thấy Thái nhớn và Thái bé chạy loăng quang trên box.ngồi ngâm cứu cái jì ko bít??chã thấy trả lời miềng.
  3. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy Thái nhớn và Thái bé loang quang cả??
    anh Thái và bạn Thái à.ở box fút bồ đọc lại từ đầu à??chã nhời nào ??buồn quá đi tự tử đơi
  4. Tuanvilla

    Tuanvilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thái lớn Thái bé đều Online mà không ai lên tiếng à !
    @ Đá với CL thực ra chúng ta cũng học được nhiều đó : Va chạm này, tiểu xảo, độ "quái", trọng tài ....đối tác đó thực ra không đến nỗi ( để ý xem họ có đội trẻ đấy-mà đội trẻ của họ cũng đá tốt đấy-nói là trẻ nhưng mấy người đó còn già hơn đội mình )
    Việc tự ý cắt sân CL theo cá nhân tôi nghĩ là không đúng
    1. Việc này chưa đưa ra bàn trước toàn đội ( chưa có sự thống nhất )
    2. Quyết định đưa ra hơi vội vã ( có nhất thiết phải cắt sân gấp không ?) và trong tình huống không được suy nghĩ kỹ lưỡng ( sau trận thua vì bị đội bạn xử ép - có cay cú và bức xúc )
    @ Thái : về vấn đề xin phép nghỉ Online : Tôi có xin phép nghỉ trực tiếp đúng không ? Tôi viết tiếp lên trên Diễn đàn cũng chỉ vì muốn mọi người đều biết là tôi có xin phép nghỉ và cũng là để làm gương chứ không phai là để các cầu thủ khác học theo thói quen xẫu ! Okie
    @all : Mọi người nên có ý thức tốt hơn vì một tập thể KBF
    Về vấn đề chấn thương : Các bạn biết tớ còn yêu bóng đá hơn người yêu và còn yêu hơn rất nhiều bạn trong đội. Đừng nghĩ tớ vì lý do cá nhân - Một số người gặp tớ nhiều hơn thì biết hiện giờ tớ đang bị dính một số chấn thương dai dẳng : Đầu gối phải của tớ có vấn đề, tớ mới bị lật cổ chân trái, đau xương hông do va chạm mạnh ngã đập xuống đất...
    @Bình : Góp ý cho Bình tiến bộ thôi ! Còn B cứ lý sự cùn thì tớ cũng không góp ý nữa ! Không phải mình tớ phàn nàn B đâu mà nhiều người không thích cách đá của B : Bóng đá cá nhân nhiều - tư tưởng mình đá trên người khác còn mọi người ko = mình - thái độ thiếu học hỏi trong các kỹ thuật chiến thuật xử lý bóng.
    Đời đá bóng của tớ còn dài hơn bạn rất nhiều - tớ ôm trái bóng từ quả bưởi để khô quấn giẻ cơ - Và trước đây để đá bóng được tớ cũng phải lắng nghe học hỏi liên tục và rất rất nhiều - Đến giờ tớ vẫn học, vẫn lắng nghe ( anh Ngọc Anh - anh Hùng hay khi tớ đi đá giải anh Hổ, anh Sít, anh Cường cười ... bắt tớ chạy bắt tớ đá theo cách của các anh ý hay chạy bọc lót cho các anh tớ vẫn tuân thủ chấp hành chứ có bao giờ tỏ thái độ như Bình đâu )
    Tớ nói thật nhé : Mỗi người có một cách hy sinh vì tình yêu của mình khác nhau : Tớ hy sinh rất nhiều vì đá bóng rồi ( sự nghiệp, mâu thuẫn, tình cảm...) Còn với KBF tớ cũng luôn cống hiến vì KBF : Tớ chấp nhận nhường vị trí Tiền vệ cho : Sáng, Thái em, Lộc.... không phải vì tớ đá kém ( xét phong độ đều, kinh nghiệm, độ quái trong chiến đấu tớ còn hơn nữa là khác ), mà vì tớ có thể đảm nhận được tất cả những chỗ các bạn không chơi được ( ăn cái phần xương xẩu trong một con cá mà các bạn không chịu ăn đó ), tớ bỏ vị trí tiền đạo để các bạn được chơi ở vị trí các bạn thích ( tớ luôn khuyến khích các bạn chơi ở vị trí mình thích - bóng đá để giải trí mà ) dù tớ có thể đá hay hơn bạn ( tại sao tớ vẫn khuyên Thái to - Sơn lên đá trên ) - Đừng nghĩ mình đá hay hơn mà chẳng qua đó là người khác không có điều kiện chơi vị trí đó nhiều như mình- và vì có những người khác hy sinh cho mình được chơi vị trí đó !
    Đừng kêu tớ không khéo bằng bạn - đừng kêu tớ đá dốt hơn bạn : Tớ không khéo vì tớ phải đá Hậu vệ nhiều-tớ không dốt hơn bạn mà chỉ có thể là tớ không = bạn ( riêng với B thì đừng so sánh với tớ - B còn lâu mới ngang = trình độ tớ ) Tớ có thể cầm trich và xây dựng nên 1 lối chơi còn B chỉ có thể là người thực hiện thôi ! ( Vấn đề về đá bóng B nên nghe tớ - còn vấn đề bên ngoài cuọc sống có những điều tớ nên nghe B ! ) Ai cũng có cái hay để mình học thôi - Đừng để người khác không dạy cho mình nữa lúc đấy mới mệt !
    B nhìn lại xem khi B gia nhập đội B đá thế nào ? Giờ sau mấy năm B đã thay đổi được thế nào ? Tớ không nói rằng hay mà chỉ nói rằng có tiến bộ hơn thôi ! B cứ chê bai cầu thủ này cầu thủ kia - nhưng có nhiều cái B chưa = đâu
    T, B cũng chỉ lên chân khi đi lang thang theo tớ học mót cái bóng đá của Thiên hạ, học cái hay của người ta qua từng trận đấu, học kinh nghiệm khi tiếp xúc với những cầu thủ hay hơn và học cả từ tớ nữa đấy !
    Góp ý thế thôi không bảo nói nhiều !
    @Thái salem : Nghĩ kĩ rồi hay quyết đinh điều gì ! Nóng quá mất khôn ! Mà chịu khó lắng nghe và học hỏi đi
    Được tuanvilla sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 24/05/2008
  5. Rendezvous07

    Rendezvous07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

     
    [​IMG]
     

    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 24/05/2008
  6. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    *_* thực sự mà nói là hết thuốc chữa rồi .
    1 - Đá bóng có thể với Tuấn có thể là trên hết , không ai phủ nhận và muốn phủ nhận điều đấy .
    2 - Tớ công nhân là tớ hơi tự tin bản thân thật , nhưng mà tự tin là tốt chứ sao ? Tuấn tự tin về khả năng và trình độ đá bóng của Tuấn đấy thôi , nhưng mà có điều tớ cũng ko so sánh với ai làm ji cả , đá bóng mang lại cho tớ niềm vui và bạn bè & sức khỏe , chỉ đơn giản vậy thôi ( không mang tính chất thi thố )
    3 - Mỗi người mỗi tính , có ưu / khuyết , chấp nhận tính cách của nhau mà sống cho nó thoải mái , tớ đi với Tuấn suốt tớ cũng hiểu một phần nào bản tính của Tuấn mà tớ có bao giờ phàn nàn hay ji đâu , tớ cũng chẳng bao giờ bảo Tuấn phải thay đổi bản tính đó cả , đấy là bản chất của con người rồi , mà bản chất thì khó mà thay đổi được lắm . bản chất tạo nên con người .( Chắc Tuấn hiểu )
    4 - Tớ công nhận là tớ học được nhiều từ Tuấn về cách chơi bóng và cũng tiến bộ hơn , nhưng quay ngược lại vấn đề nhé , Tuấn có nghe tớ khuyên bao giờ không , những cái mà Tuấn nhìn thấy và nghe được thì tuấn dạy , bảo tớ còn tớ nhìn thấy & nghe thì lại ko được khuyên Tuấn àh ? có mâu thuẫn quá không ? Tớ nói thì cũng muốn Tuấn đá tốt lên thôi mà ... có điều gì là sai trái ở đây kO ? ( Luôn luôn phải có 2 chiều thì nó mới thông được , thầy còn phải học nữa chứ nói gì trò )
    Tuấn bảo mọi người nghe Tuấn trong khi Tuấn có chịu nghe mọi người nói đâu ?
    Hôm nay Tuấn nói tớ một câu tớ bức xúc lắm nhưng biết sao được cái tính của Tuấn thế rồi nên tớ cũng cười xòa cho qua chuyện thôi .
    5 - Thực ra Tuấn ko thích cái tính bảo thủ của tớ nhưng Tuấn còn bảo thủ hơn tớ nhiều , cái đấy là thật đấy ! Tuấn có thể ghét và ko muốn góp ý cho tớ về đá bóng nữa cũng được , ko vấn đề gì cả nhưng mà vẫn phải mới tớ đi uống nước chè và ngắm gái nhé
    Nói chung tớ không bàn cãi gì về bóng đá với Tuấn nữa OK ?
    Tớ vẫn là tớ , Tuấn vẫn là Tuấn =)) ...
  7. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đội miềng hôm ni đá thắng vui hem??chúc mừng cả đội nhé
  8. Tuanvilla

    Tuanvilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    1. Tự tin là tốt nhưng tự kiêu và không vì đồng đội là vấn đề khác
    2. Ai nói rằng tớ không nghe ? Đá bóng nói tớ vẫn lắng nghe ! Khi tớ sai kể cả trong từng tình huống tớ vẫn nhận lỗi luôn ( tớ nói đúng hay sai ? ) Tớ vẫn nói là tớ vẫn học các anh học mọi người đấy thôi ! Còn khi tớ không làm được tốt vì : Kỹ thuật + thể lực hạn chế hay do chấn thương ( tớ vẫn đá bóng dù đang đau rất nhiều ) Hỏi mọi người xem tớ có lắng nghe không hay tớ hay bảo thủ ( hãy lấy ý kiến khách quan nhiều người đã nhé ! )
    3. Bạn bè thì nói thẳng ra - Câu gì bức xúc nói mịa ra tốt hơn. Hôm qua ngoài quán bia tớ có nói : Bình chưa đủ tuổi góp ý cho tớ về đá bóng ! Tớ biết Bình ức câu đó nhưng nói thật mấy anh ở đó ( đặc biệt anh Tường ) cũng làm gì đủ trình độ mà đòi nói tớ ( hôm qua anh Tường nói đúng hay sai ??? mà Bình vào hùa nói tớ nên tớ mới bực ! Trừ anh Hùng nói tớ vẫn nghe có phản ứng gì đâu vì anh nói đúng và tớ cũng nhận là lúc đầu tớ không thể đá được với kiểu đá 2 Tiền đạo đứng chờ ở trên để một mình thằng Tiền vệ đứng giữa cày như trâu - nhất là khi tớ đang đau không thể chạy theo hầu các ông đó được ( anh Hùng xin vào thay tớ cũng ra ngay chứ ham hố gì ) Còn tớ không thích kiểu vào hùa dạy dạy tớ đá bóng thế đâu nhất là khi mà không biết đá bóng còn đi dạy người khác !
    4. Tớ cũng bức xúc nói với B nhé : B ít hơn tớ nhiều về tuổi đời - CÓ THỂ Bình có già dặn hơn một chút so với tuổi - Nhưng để lăn lộn với cs và hiểu về cuộc sống thì chúng ta cũng như nhau thôi nhưng B thì luôn thích tỏ ra hiểu biết và dạy dỗ tớ ( B chưa hiểu hết về hoàn cảnh cũng như những suy nghĩ và tham vọng của tớ đâu ).
    5. Thế nào là thực sự hết thuốc chữa rồi ???!!!! Bệnh gì mà hết thuốc chữa ??? Bình dựa vào đâu kêu chữa cho tớ
    Thế nhé ! Call sau ! Giờ đi đón V.A đây
    Được Tuanvilla sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 25/05/2008
  9. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé , tớ ko thích tranh luận với Tuấn mấy cái vấn đề này nữa , muốn người khác nghe mình thì mình hãy tập lắng nghe những người khác nói . Đơn giản vậy thôi .
  10. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Còn cái gì là dạy đời và thuốc chữa nữa nhỉ nghe nó nặng nề quá , thích thì nghe không thích thì coi như bỏ ngoài tai coi nhu+ ko nhin` tha^y" .
    Mỗi người một cuộc sống không ai hiểu và muốn hiểu cuộc sống riêng của người đó trừ khi họ quan tâm . Tớ nói thế thôi chứ tính tớ thì trời có xụp xuống thì vẫn vậy . vui tươi yêu đời và lạc quan nữa chứ

Chia sẻ trang này