1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KINH BAC & FRIENDS Football Club ( KBF, thành lập ngày: 10/04/2005 ).

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 05/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc song hiểu được vơf bụng (toa?n BBD thôi)
    Được buctuongda2813 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 08/11/2006
  2. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    HHTFC 1 - 3 KB 1 trận cầu nhặng xị !
    Lâu rồi mới thấy 1 HHT yếu kém đến vây. Tất cả những điểm yếu đều được bộc lộ rõ nét.
    Ghi bàn trước nhờ quả câu bổng thẳng gôn của fanstung_bàn thắng ko lấy làm hiển hách cho lắm
    Bàn thua lại đầu tiên là do Hiến _ Người đàn ông chân thật đánh đầu ngược về đốt lưới nhà.
    Bàn thua tiếp theo do Long_ fan lamtruong có 1 pha xử lý quá thiếu kinh nghiệm khi chỉ còn 1 mình anh là chốt chặn cuối cùng, anh lại dê dắt loằng ngoằng để tiền đạo đội bạn kịp áp sát và có bóng, việc tiếp theo của ông tiền đạo nhanh nhảu bên ấy là rất dễ dàng khi ko còn ai truy cản, chỉ 1 mình đối mặt thủ môn Dũng ( thủ môn sau mấy tháng dzời chưa vào sân ).
    Bàn thua cuối cùng do đội trưởng Rommeo thay đổi chiến thuật ko hợp lý. Hòng tăng sức tấn công để kiếm bàn thắng gỡ hòa, anh đã đổi đội hình sang 2-2-2. Trong khi đội bạn vẫn đá với đội hình 3-1-2. Với pha bóng 3 cầu thủ tấn công đội bạn đối mặt với 2 hậu vệ đội mình. Họ đã ko bỏ lỡ.
    Cũng với tình trạng tương tự, đáng ra HHT có bàn thua thứ 4, nhưng may nhờ cái chân thối của phuongb đứng ngoài thò vào cộng thêm cái mồm to cãi cố của rommeo nên bàn thắng mười mươi đã ko được công nhận.
    Kết quả cuối cùng là 3 -1 nghiêng về KB.
    Đội hình KB chủ yếu dựa vào 3 ông hậu vệ. 2 hậu vệ cánh có tầm nhìn tốt, kỹ thuật khá, luôn tự tin dắt qua tiền đạo cánh của đội mình rồi lên phối hợp tấn công. Hậu vệ thòng của họ quá chắc chắn, ko ngại va chạm khiến cho Lưu vào sân cũng ko phát huy được. Dung kang ta thì ko phải nói, hnay anh mang về cả xâu chim sẻ...
    Ngoài fanstung thi đấu chắc chắn, tất cả những thành viên còn lại đều chơi dưới khả năng ( dĩ nhiên có cả rommeo trong ấy ). Đặc biệt là Hiến, chơi giữa sân nhưng ko tạo được kết nối cho cả đội, tấn công ko tốt, phòng thủ ko hay... rommeo chê bai hơi ác nhưng sự thực là vậy.
    Phải chăng do sân Y quá bụi? trời nắng quá gắt. Mặt sân thì chuội , bóng thì xịt, chiều dài sân thì dài quá sức mà bề rộng lại quá ngắn. Đội bạn có lẽ đã quen với môi trường sân bãi như vậy. Còn HHT FC thì thường chơi sân cao cấp hơn.
    Sau chuỗi trận bất bại , tuần vừa rồi HHT gánh liền 2 trận thua liên tiếp. Với 1 đội bóng phong trào được đánh giá cao như HHT FC thì sắp tới ko nên có trận thua thứ 3 nữa. Mong anh em phát huy hết khả năng để bảo toàn danh dự ^^.
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Đội bạn còn mới đá giao hữu với Cựu tuyển thủ Thể Công đấy. Kết quả HHT thua 2-4. Như vậy là thực lực cũng ko vừa đâu ^_^
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tiến: Thì anh đang nói về thực lực đội bạn
  5. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Đội bạn kiêu ngạo quá. Thực ra đội bạn cũng chưa phải là đội bóng thành lập và chơi với nhau lâu năm ( thành lập sau KBF mà ). Phong độ đội bạn có thể coi là hiện tượng ( kiểu Reading thôi ). Nhân sự thì dàn dự bị cũng đâu nổi trội. CĐV thì hẻm biết nhưng cũng như các đội khác thôi - girl 2 mắt, 1mũi, 2 tai, 2 mồm...... có chăng là đep hơn tý . Anh em cứ đi đủ và đá nhiệt thì đội mình đâu phải là đội yếu ( mỗi tội TĐ bố của lởm )
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trông em CĐV của HHT quen quen, mãi mới nhớ ra là em Mèo Trố bên MUSVN ^_^
  7. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hii hii em hiểu chẹp chẹp
  8. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anh Thiên giỏi đến em là tiền đạo mà không nhớ nổi hậu vệ nó như thế nào , thủ môn nó cao hay thấp
    thế mà bác thiên nhà ta còn nhìn ra người quen ngoa?i biên xa xa ! hậu về quả là thích
    Vậy đê? nghị lâ?n sau khi na?o có cô? động viên nưf na?o ra điê?u động anh thiên lên la?m tiê?n đạo CẮM không được RÚT
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tối Thứ 6 tuần này (10/11/06) giao hữu với TB2 -FC (Thái Bình 2) tại sân Viglacera (671 Hoàng Hoa Thám, sân hôm đá với Quang Trung FC).
    Thời gian: Bóng lăn 8h00, đá đến 9h30''
    Anh em nhớ đến đầy đủ nhé. TB2 mạnh hơn Thái Bình FC đấy.
  10. MrBinn

    MrBinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hic đá hôm đấy lại phải bỏ học gùi :( , Thái Bình 2 đá tốt nên chắc phải tham gia đầy đủ để dập họ một trận cho sướng , lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp đội này , nhưng mà Thiên xem liên lạc với các cầu thủ sớm đi nhé , ko đến hôm mới gọi thì chết , ...
    Việc HHT bình luận là việc của họ , chúng ta đá tốt và hơn cơ họ là cái rõ ràng , cho dù hôm đấy họ có đá tốt hơn cũng ko chắc là dập được KBF chúng ta , nói chung cứ để họ hẹn lần thứ 2 ở cái sân cao cấp nào đấy , KBF chúng ta chỉ là thường dân làm sao mà thuê được sân cao cấp cơ chứ , có khi đá sân đấy lại thắng đậm cũng nên . như trận Quang Trung ấy :D cao với chả cấp , bụi với chả bặm , thua rồi đổ tại thời tiết thì ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này