1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc trà quán

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi duduxanh_141, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em hầu ảnh, chủ quán em hầu trà các bác nhá. Các bác cứ từ từ kẻo chủ quán em lại bối rối, rót trà vào chén chả rót, lại rót nhầm "tay ải tay ai" bây giờ... 
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có cái pix này, đố các bác biết bác Baotrungvip em đang chống cằm suy tư gì, và nogoodfriend phá đám mất giây phút riêng tư lãng mạn đó như thế nào?
    [​IMG]
  2. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có mấy món đồ này khách uống trà hqua cứ ôm giữ từ đầu đến cuối, đố các bác biết vì sao?[​IMG]
    Có trà có người đẹp, có giọng Quang Dũng hát Trịnh ấm ấm... ngoài hiên mưa xuân giăng... Trà hoa mộc thanh khiết, uống xong rồi mới cảm nhận được hương hoa rất mát mà ngọt... Còn cái thú nào hơn. Các bác bảo có phải??? Đây nhá, em thề không nói điêu[​IMG]
     
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, tay bác Nogood chảy máu! Kinh nhỉ!
  4. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chủ quán nhé
    Được buổi uống trà free, sao mà trà ngon thế
    Sau mấy tuần trà, Ren còn được đi dạo với 2 người đẹp, thời tiết tối hôm qua cũng đẹp, ko ra đường lượn vài vòng thì phí ^_^
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mưa xuân nhè nhẹ, từng tiếng dặt dìu gõ đều trên mái lá. Chén trà chưa kịp rót mà hương trà đã thoang thoảng gần xa. Đặc quánh không gian là trầm buồn Quang Dũng, Một buổi tối ấm cúng trong một ngày lạnh lẽo đầy mưa. Nỗi nhớ cứ lưa thưa như khói trà nhè nhẹ. Như tiếng thời gian đang lăn đều khe khẽ. Bức tranh được vẽ nên bởi những vết màu chẳng thể nào quên, Rồi giọng hát cất lên, nhấn chìm nhau trong giọng hát, trong hương trà ngào ngạt, trong hư ảo miên man......
    " Môi nào hay còn thơm....Cho ta phơi cuộc tình"
    ( Đấy, cái lúc đang suy tư đấy. Cảm ơn chủ quán, cám ơn người đẹp chụp ảnh nữa )
  6. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thế Bác định phơi giè thì đợi hửng lên đã chứ. Phơi giờ lại mốc hết.
    @ Sole: củm ơn nhiều nhé, mỗi tội Pic chê ảnh xấu mới đau chứ. Hik.
    Được duduxanh_141 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/03/2006
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @Sole: Ảnh xấu chứ người chụp ảnh không xấu, nhể! Đừng đồng nhất 2 khái niệm nhá!
  8. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Èo, Pic mượn mấy cái nón xuống che mặt đê. Hôm qua bảo chụp thì ko cho chụp, giờ còn ngồi đấy ỏng eo chê xấu cái gì? Muốn đẹp không? Lại cho cả quả "môi ải môi ai" lên bây giờ[​IMG]
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hix mấy bác đi uống trà mà không rủ em cho em đi cùng với còn hôm nào uống rượu biết em không biết uống thì lại gọi đi
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này