1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc trà quán

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi duduxanh_141, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Em ới, đây là vì anh chị bon chen mãi mới vào quán của duduxanh mở hàng đầu tiên nên được khuyến mãi đấy! Chứ không thì...lại phải đợi hôm nào đi uống rượu cùng em thôi!
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Oái đi thật à, đông vui thế mà em ko được tham gia, chị Piccccccccccccc..............
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cầm chén trà, trời mùa đông, hơi trà nghi ngút, đưa lên mũi một cảm giác nhè nhẹ, thơm ngát đi khắp cơ thể. Hít nhẹ, như chìm vào trong một không gian yên tĩnh, nhẹ tênh chỉ còn mùi thơm của trà. Nhấp một ngụm cái vị ngọt + chát ra quện vào nhau sao mà thích thế. Chép miệng vẫn thấy còn ngọt....
    Thế mà chú Quang Dũng lại hát mấy cái bài nghe buồn chết đi được .
    Cám ơ cô chủ quá đã cho chúng tôi được thưởng thức trà ngon
  4. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mụ  đốp nào lại lèm bèm gì ngoài kia ấy nhỉ? bác nào đi ngang tiện thể ném cho mụ chén trà nhạt nước cuối cho chừa cái thói ỉ eo đi nhá. Nói chả phải đùa chứ em bảo kê quán cho chủ quán em nên đang có nhu cầu tuyển thêm Chí đây. Ai đăng kí sớm thì được chứ muộn thì mời các bác cứ đứng ngoài mà ngó. Nhá.
    Em nói thế thôi, trời lại mưa rồi, em lại vào hầu trà chủ quán em đây!
  5. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trời lành lạnh, man mát...nhạc Trịnh mênh mang...thưởng trà cùng những người bạn...có lẽ là khá lâu mới gặp. Cảm giác vẫn dễ chịu và sảng khoái như ngày nào!
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0

    Piiiiiicccccccccccccccccc! Thưởng thức Trà đạo mà ngồi như Pic thì... hỏng bét bánh kẹo rùi.....
    [​IMG]
    Được Tocboduoiga2005 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 11/03/2006
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @Codai: Không phải Picccccccccccccccccccc, oan cho Piccccccccccc quá! Chị có phải là chủ quán đâu mà khách hàng lại đâm đầu mắng chị thế? Hu hu. Thôi hẹn em chủ nhật này cho em uống trà thoải mái nhá, lúc ấy chị bắt uống mà không uống thì đừng có trách chị nhá!
    @ Gà: Hôm ấy gạ gẫm mãi chủ quán không cho ăn bánh đậu xanh, nên hôm ấy ứ có bánh kẹo, nên Piccccccccccccccc mới dám ngồi thế chứ!
    Gà đi đâu mất mặt mấy hôm, nhớ Gà quá đi!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 11/03/2006
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hix tình hình này là không uống trà không được rồi
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em đi tiêm dịch Pic ạ! Híc.... mún chít quá... huhuhuhu
    Chị chủ quán! Có trà duduxanh chưa ạ? Không thì duduchin cũng tạm.. được... Cho em 3 cốc, mời Pic, mời chị chủ quán lun (Cho các Bác không được mời... chít vì thèm... khé..khé...)
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ 1 ấm trà nào.
    Mỏi mệt.

Chia sẻ trang này