1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    :)
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua cuối tuần có hơi quá chén, sáng nay định vào sửa bài vì sợ chú đồ giận, may quá chú vẫn chưa đến mức độ đàn bà mà giận người say :D. Cảm ơn chú
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    bốn thằng chung một đĩa lòng
    lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chán cảnh bon chen đến tửu lầu
    Xế trưa trời nắng nhặng ruồi bâu
    Lưa thưa vài khách dăm ba món
    Lốm đốm vài em bốn bảy màu
    Gọi ra một xế hiệu làng Vân
    Thưởng qua một chút đã bần thần
    Chuyếnh choáng mem tình hơi cay bốc
    Loạng quạng chân siêu vị đắng vần
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tưởng ai xa lạ, hoá ra một hồn 2 xác
  6. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mời cả nhà cùng
    [​IMG]
    - Bún Riêu măng :
    [​IMG]
    - Nem chạo thính :
    [​IMG]
    - CHả lá nốt :
    [​IMG]
    - Cuối cùng của bữa tiệc ;))
    [​IMG]
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tươm quá, không ngờ chú cũng khéo tay thế, hay là có cô Tấm nào nấu hộ đấy?
    Bên đó họ có bán nhiều món ăn + gia vị VIệt không chú?
  8. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thì thiếu bàn tay chị em thì phải lao vào bếp mà anh :D. " Muốn ăn thì phải vô bếp " mà
    Còn ở bên này thì đồ Việt Nam tương đối nhiều nhưng ko có nhiều thời gian cho việc đó. Thi thoảng lâu lâu mới làm một bữa thôi ạ
    .. Chưa gặp em anh đã uống rựu
    Bởi vì anh muốn đời anh say
    uống say để ép đời cho đẹp
    và hẹn muôn chiều ta cứ say
    ***
    Nếu biết hôm nào anh uống xỉn
    Xin em tựa sát lòng anh
    Nâng ly và cụng cùng anh
    để thấy tình mình phiêu lảng
    ***
    ôi chai kề ly cho thêm dĩa mồi
    trên trời dưới đất giữa hai ta
    uống đi để nói nhiều thêm nữa
    và hẹn muôn chiều ta có nhau..
    Thơ nhặt nhạnh
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hầy chú vệ sinh chung, vào vệ sinh quán rượu cái, có vị thực khách nào vừa tìm chỗ cho Li vơ phun đá với Niu cát xô, thế rồi Fun ham nhảy vào đá với Ghê ta fê, mà cái đồng chí At xê nôl cũng là lạ, tòan thấy ju ven tút mãi thôi, không bao giờ ngừng real man đờ RÍT
    ke ke:D
    (hiểu chết liền)
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    =)) đúng là chết liền đó.

Chia sẻ trang này