1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Quỷ cốc tử này là Quỷ cốc tiểu tử hay Quỷ cốc tiên tử
    Có ai không, cho một ly rịu... Khà
    Nhân bắt gặp cái tên Quỷ Cốc tử, em các bác xin mạn phép Quỷ Cốc lão tiên sinh, đưa ra quỷ kế để... uống rịu chùa
    Hùng dũng đi vào tửu lầu, nói to: Tửu bảo đâu, cho 100 vò rượu ngon, tiền bạc không thành vấn đề.
    (Nó ăn mặc đàng hoàng thế chắc không lừa mình đâu, giọng nói lại sang sảng thế kia không phải đại nhân cũng là bậc chính nhân ---> Hớn hở xách rượu ra )
    Nốc xong 100 vò ---> say quắc cần câu, mà nếu chưa quắc thì cũng giả bộ quắc . Rồi đứng dậy, lảo đảo đi tìm toi-let. Trước đó cài người đứng trong toi-let, thế là hết chỗ, đường hoàng đi ra cửa tìm chỗ giải quyết rồi đi... về nhà
    Hậu quả sau đó rất khó lường
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lãng tử vất vưởng ôm bầu rượu, túi thơ, ngắm trăng và... lãng?
    Bao nhiêu tao nhân mặc khách ngả nghiêng say, quên cả cái vẻ đĩnh đạt thường ngày?
    Bao nhiêu kẻ phàm phu du tử chìm trong hơi men mà gào, mà thét, mà la lối trời đất, phê bỉ chúng sinh?
    Bao nhiêu cái tôi ra đi? Bao nhiêu cái tôi ở lại?
    ...
    Hỏi nhiều quá, uống rượu gì để ông lấy. Không ông đá đít ra cửa ngồi hỏi bây giờ
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ánh mắt, anh nhớ ánh mắt em lần đầu gặp anh
    Long lanh, long lanh đầy hạnh phúc
    Nhưng cuộc đời, vinh và nhục
    Anh chấp nhận, bởi lỗi thuộc vềanh
    Một ngày, có một ngày rất xanh
    Anh và em chìm trong men hạnh phúc
    Thế nhưng, giắc mơ rồi cũng có ngày kết thúc
    Chỉ có điều tình yêu vẫn quẩn quanh
    Cuộc đời này em nói chỉ có anh
    Anh vẫn tin, đến bây giờ vẫn thế....
    Anh không ngờ đời thì rất tệ
    Thế nhưng mình thì vẫn phải hả hê
    Đến bây giờ, tình nghĩa chán chê
    Em quay mặt, chả một lời từ tạ
    Anh không buồn vì em như nắng hạ
    Chiếu hết mình rồi thu đến lại xa
    Cuộc đời này dù trải hết can qua
    Cũng không ai nếm hết những điều xa lạ
    Thôi em a, dù dù sao tình đã thắm
    Vẫn một lòng thưong nhớ mãi ngày xanh...
    Dù thế nào...xin em nhớ tình anh............
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Rút dao chém xuống nước, mất kụ nó dao
    Nâng chén tiêu sầu, Chủ quán tính 2000đ 1 chén
    Cuộc đời ngang trái vãi bô.
  5. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ở đâu vậy anh? Sao ko alô cho em ? Em cũng vừa uống rượu Bắc Hà cùng anh Quốc ANh xong.
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chỗ anh uống rượu rất là xa
    Ở chỗ trời đất nó giao hoà
    Gọi chú anh e là hơi muộn
    Vì rằng đường đến nó bao la
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mùa thu không có lỗi
    Khi để lá vàng rơi
    Nắng thu sang rất vội
    Nên héo úa tình ta.
    Em không hề có lỗi
    Khi càng lúc càng xa
    Đời thì muôn vạn lối
    Ai trách ai vô tình.
    Vậy thì ai có lỗi?
    Khi cuộc tình phôi pha?
    Hay tại đêm bối rối
    Mây che mất trăng ngà...!?
  8. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tại con **** vàng có cánh nó bay....
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tiểu nhị đi xa mới vìa, vừa bước vào quán đã vội ngược ra bởi biết không thể phục vụ nổi lão gia tè dầm uống rịu (vừa uống, vừa tè )
    Than ôi, thế thái nhân tình
    Yêu thì yêu vậy, một mình chừ tính răng?
    Tính cho trọn, tính cho hăng
    Chạm tay "Thiên Định" phải chăng không còn?
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi anh lại say
    Cũng lâu lắm rồi anh không biết thế nào là lâu lắm.
    Chỉ biết rằng hôm nay mắt em và nụ cười đều thắm
    Thế là say...
    Lâu lắm rồi giọt rượu mới không cay
    Làm anh mềm môi, làm anh đong đầy nhớ
    Trời sắp vào đông, bàn tay nồng nàn ấm
    Thế là hâm...
    Lâu lắm rồi, cuộc sống cứ trầm ngâm
    Chẳng có niềm vui nào, chẳng có...
    Vậy mà bất chợt say, lúc mùa đông trở gió
    Thế là ho....
    Khụ khụ

Chia sẻ trang này