1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ???

    Hôm trước gặp lại nhau
    Hôm sau mưa tầm tã.
    Trời thương mình vất vả?
    Nước mắt nở buồng cau.
    VTM
    (Tặng một người bạn, 7 năm lấy nhau mới có em bé!)
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Có những buổi chiều, nắng rất đẹp, nhiều mây và nhiều nắng. Anh uống ly cafe, đắng và em. Có những đêm, rất mềm nỗi nhớ, anh uống ly rượu, sợ mình say...Tình quắt quay, anh dài thêm giọt đắng. Em xa rồi, anh vắng một chiều đông. Em biết, em biết không, ngày tình mình còn ấm, anh vẫn âm thầm, xay đắp mộng tình nhân. Đời thì dài, mà ân tình thì ngắn, em đâu biết rằng, nắng giữa mùa đông...Những đêm hồng, tình say và giọt đắng...Thôi trả cho người...nắng giữa mùa đông.
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Chả nhớ gì, chả tiếc gì, chả buồn...
    Thế có nghĩa là say.
    Xưa chú Trương Chi ôm đàn sầu lả lướt
    Nay tớ ôm bầu, lướt khướt giữa trời đêm
    Muốn nắm tay em mà nhìn không tỏ mặt
    Hư ảo tiếng cười lảnh lót vọng vọng vang
    Gió thênh thang, trăng tròn hơn cả khói
    Đêm vỗ về chiếc lá, xạc xào bay.
    Chả nhớ gì, chả tiếc gì, chả buồn...
    Thế có nghĩa là say.
    Xưa chú Trương Chi có tiếng đàn lay động
    Nay tớ say mèm, mơ mộng kém chi đâu...
    Muốn gọi tên em mà chửa kịp nhớ tên
    Bàng bạc một màu, rất giống màu quá khứ
    Chén rượu long lanh, cứ như là tha thứ
    Đêm rất đêm rồi, mà sao lạ thế đêm nay?
    Chả nhớ gì, chả tiếc gì, chả buồn...
    Say.
  4. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt ơi, thơ chú hay thật nó tả đc hết tâm trạng của anh khi say. Nhưng đợi lâu quá rồi không thấy chú post bài thi thơ. Đề nghị chú post thơ nhé.
  5. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    sao từ sáng đến giờ không post được bài nhỉ
    Test phát
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dạo này em bận, mới cả chưa có hứng làm thơ, nên chỉ dám viết bậy lúc say, hứa với bác là từ giờ đến Tết kiểu gì cũng có dăm bài dự thi thơ, bác cứ an tâm :D
  7. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chú nhớ nhá, anh sẽ đếm xem có đủ dăm bài không đó.
    Đùa chứ, rất mong thơ của chú.
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    SAY
    Hạnh hoa thôn đã đây rồi,
    Chơi đi cho thỏa một đời thông minh,
    Nợ men gấp mấy nợ tình,
    Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?
    Hưng trung hữu Lý Bạch,
    Đã say sưa mặc quách thế nhân cười.
    Mượn màu men giả dạng làng chơi,
    Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ.
    Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ,
    Cùng ta hãy cạn một hồ đầy.
    Doành nước mây, một tớ một thầy,
    Vành gió bụi, ai tỉnh? Ai say? Ai ngất ngưởng?
    Đảo phá sầu thàh thi thị tướng,
    Trường truy cùng tặc tửu vi binh,
    Rượu ngà say quên lẫn cả mình,
    Khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục.
    Mặc ai đàm tiếu ai trong đục,
    Tỉnh mà cho cho nhọc chẳng khề khà,
    Nợ nần gỡ mãi không ra.
    - Nguyễn Tuân-
    [​IMG][​IMG]
  9. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    (Thơ say cần quái gì đề
    Vạch cần tây viết lên lòng mề mấy câu)
    Trăng đùa ta đấy ư?
    Sao chờn vờn bóng nước?
    Sao nhìn ta cười cợt?
    Lòng trăng đầy hay vơi?
    Ly rượu này cạn thế
    Chứa sao trọn chữ đời?
    Mà đời thì bất kể
    Mặc ta buồn hay vui.
    Ừ thôi, chỉ thế thôi
    Trăng tròn rồi trăng khuyết
    Để ta nhìn trăng tiếc
    Khoảng khắc lòng đầy vơi.
    Khà khà, 21-12-2008
  10. haohaoarch

    haohaoarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cũng say chút vậy!!!!
    dạo nay uống rượu lơ mơ
    mới vài ba lít đã vờ như say...
    chưa vấp đã ngã lăn quay
    nửa đêm cứ tưởng ban ngày mọc sao
    nhìn biển cứ ngỡ là ao
    nhìn thấy Thị Nở chiêm bao gặp Kiều
    nói thật lại thấy mình điêu
    Nàng vừa đi khuất mới liều gọi tên
    đi xuống cứ tưởng đi lên
    Ứơc về Vũ Đại ngồi bên Chí Phèo...

Chia sẻ trang này