1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cũng rất lâu rồi anh chẳng say
    Vì tình đã héo trái tim gầy
    Đêm nay thế chó nào lại béo
    Nên rượu thịt cầy lại ngất ngây
  2. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    TỪ RẤT LÂU RỒI ANH MÃI SAY
    TÌNH ANH THEO GIÓ ĐÃ XA BAY
    THẾ NÊN RƯỢU VÀO, CÙNG... THỊT CHÓ
    BÁO HẠI ĐỜI ANH, NGÂY...NGẤT NGÂY!
    Híc, say mất rồi.
    Em là mê bác nhất đất bắc kinh này. Kính bác một chum.
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không dám, kính lại bác một chum to hơn .
    Dạo này các bác vùng rừng núi Cúc Phương hay sang mạn sông Cầu sông Thương chơi mà quán rượu không có món ngon thết đãi thì thật là không phải. Tiện đêm qua giăng lưới có vài con cá, các bác Ninh Bình đọc tên được con nào em bảo các cháu nó rán luôn đem lên mời các bác .
    Cá gì dè bỉu suốt ngày ?
    Cá gì đóng chặt cửa ngay tức thì ?
    Cá gì lặn lội quanh bờ ?
    Cá gì thơm lắm mà sờ có gai ?
    Cá gì chẳng có hình hài ?
    Cá gì già cả nhưng mà lại không ?
    Cá gì buôn bán thường dùng ?
    Cá gì đi chợ đem theo đựng hàng ?
    Cá gì mà chẳng có mang,
    Đuôi to, bụng lớn, mồm càng khiếp ghê ?
    Cá gì thấy lá vàng rơi ?
    Cá gì bay ở trên trời mênh mông ?
    Cá gì dậy với rạng đông,
    Cất tiếng chào đón ánh hồng ban mai ?
    Cá gì thi để nhớ lâu ?
    Cá gì cứ nổi qua cồn qua sông ?
    Cá gì đi học phải dùng ?
    Cá gì là gạo nấu cùng nước sôi ?
    Cá gì bay bổng trên trời ?
    Cá gì hết sức, ngoài khơi bỏ mình ?
    Đấy, các bác ngồi đọc tên cá đi, em chạy xuống hầm rượu lấy chai rượu cá ngựa, rồi lên luôn
  4. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hic, đời em chỉ biết rượu với cầy. Bác mang cá ra...KHÓ cho IEM rồi. Bác đố em cầy đi! hahaha hay...." ẻm " cũng được.... CÀI NÀY...THUA!
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    jè jè, có đố có giảng, giải đê kiếm cút rượu uống cho đã thèm:D
    Cá trê dè bỉu suốt ngày
    Cá chốt đóng chặt cửa ngay tức thì
    Cá mương lặn lội quanh bờ
    Cá dứa thơm lắm mà sờ có gai
    Cá độ chẳng có hình hài
    Cá lão già cả nhưng mà lại không
    Cá đồng tiền buôn bán thường dùng
    Cá gìo đi chợ đem theo đựng hàng
    Cá voi mà chẳng có mang,
    Đuôi to, bụng lớn, mồm càng khiếp ghê
    Cá thu thấy lá vàng rơi
    Cá chim bay ở trên trời mênh mông
    Cá gáy dậy với rạng đông,
    Cất tiếng chào đón ánh hồng ban mai
    Cá chép thi để nhớ lâu
    Cá trôi cứ nổi qua cồn qua sông
    Cá mực đi học phải dùng
    Cá cơm là gạo nấu cùng nước sôi
    Cá chuồn bay bổng trên trời
    Cá đuối hết sức, ngoài khơi bỏ mình
    Mời đi, kính mấy ly ông cụ:D
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm cuối năm, ghé quán quen làm chén ế.

  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sáng đầu xuân, mừng quán ế đón khách quen
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải mây trời, chẳng phải bông
    Da em tôi đó, trắng trắng hồng
    Đêm qua vô tình trong giấc mộng
    Thấy bóng em ngồi dưới bến sông
    Hỏi em bến cũ đợi đò ai?
    Sao nghe trong sóng tiếng thở dài
    Khói chiều lung linh trôi miết mải
    Để mòn thương nhớ xuống bờ vai.
    Đời thì ngang trái mãi khôn nguôi
    Em tôi mòn mỏi nhớ thương người
    Xuân qua xuân lại chừ bao tuổi
    Dại khờ em đợi chuyến đò xuôi.
    Rồi giấc mơ tàn, giấc mộng tan
    Em tôi mờ ảo vỡ cung đàn
    Tỉnh ra tôi nhìn ly đà cạn
    Mới hay đời mình vẫn mang mang.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nửa đời ngiêng ngả, nửa đời say
    Ngẫm ra chẳng đáng sống đời này
    Thôi đành hẹn mình sang kiếp khác
    Sống cho không thẹn với trời mây.
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tháng ba
    Tràn căng xuân nhựa với tháng ba
    Nắng mới mơn man gió chan hoà
    Nồng nàn em tưới niềm đau cũ
    Cây khô đầu ngõ bỗng lại hoa.
    Thương nhớ từ thuở tít mù xa
    Chợt có mưa xuân rất mặn mà
    Nồng nàn em tưới tình xưa cũ
    Bỗng thao thức hoài cả tháng ba.

Chia sẻ trang này