1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chị, nên nói những gì chất chứa, ai nghe không quan trọng. Đừng để "Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chửa tan", thì buồn lắm.
    Nhân tiện vào topic này, hôm nay anh có uống, nhưng chưa say lắm, nên chắc cũng chỉ nói phét được vài câu. Chưa say là chưa chém gió được :D.
    Chả là dạo gần đây thấy trăn trở và hoang mang nhiều quá, bèn đến xin ý kiến một bậc tiền bối, cho đến thời điểm này thì tạm coi là thành công, thì được dạy rằng: Bước sang tuổi 30, hầu như thằng đàn ông nào cũng vậy, tâm tư tình cảm rất chi là lằng nhằng, vừa tối hôm trước buồn khổ khóc tu tu, sáng hôm sau đã hớn hở tươi cười, phởn như chưa bao giờ được phởn. Nói chung là buồn thì rất vô cớ, mà vui thì cũng chẳng cần lý do. Cho dù rất khập khiễng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác hơn là đem giai đoạn này của đàn ông, so sánh với giai đoạn tiền mãn thanh của phụ nữ. Thời điểm có thể khác nhau, cách thể hiện có thể khác nhau, nhưng về bản chất, thì chắc chắn là khác nhau ( đoạn này logic vãi lều :D)
    Nếu hiểu nôm na câu tam thập nhi lập, nghĩa là thằng đàn ông 30 tuổi là phải vợ con đề huề thì e rằng chưa đủ. Bấc tiền bối còn phán rằng, nhi lập ở đây còn mang ý nghĩa tư tưởng, đường lối, cá tính, quan điểm... nói chung là những yếu tố cần có của một người đàn ông trưởng thành, nghe cũng có lý phết.
    Chưa hết, thấy tâm trạng hoang mang quá đỗi của anh, bậc tiền bối còn an ủi rằng, độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi mới là giai đoạn chói sáng nhất trong đời 1 thằng đàn ông, đừng vì 30 tuổi tay trắng mà ngã lòng. Còn lấy gương cụ Nguyễn Công Trứ 40 tuổi mới đỗ đạt, cụ Khuyến công danh cũng muộn màng...Nhưng hỡi ôi, các cụ ấy là người giời, chứ có phải người trần mắt thịt như anh đâu, nên anh vẫn buồn lắm lắm. Còn nữa, để độ tuổi 30 đến 40 có cơ hội chói sáng, thì trước đó phải có 1 giai đoạn tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm, quan hệ, tiền bạc...cực kỳ đầy đủ, chứ có phải đùa đâu. Nhưng mà thôi, tiền bối dạy, thì cứ chắp tay nghe, lĩnh hội được đến đâu, là việc của mình.
    Tiền bối còn nói nhiều nữa, nói chung toàn lời hay ý đẹp, nhưng trong lúc tâm thần hoảng loạn, tâm sinh lý rối bời, anh chả nghe được mấy, chỉ có câu dặn dò cuối, anh nhớ được vì câu này nghe quen lắm, quen đến mức nó trở thành sáo rỗng, thế nhưng hôm nay, lại thấm thía lạ kỳ: " Muốn là người thành công, em phải có và giữ bằng được 3 thứ: Sức khoẻ, Thời gian, và Tiền bạc."
    Tộ xư, thế chó nào mình lại thiếu cả 3, đau hết cả lòng mề.

  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thế là hoa rụng. thế là thu
    Thế là lá úa, dưới sương mù
    Thế là em xa, là ngày vắng
    Thế là thương nhớ vẫn hời ru
    Thế là xa mãi, thế là thu
    ...
    Thế là bí :D
  3. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Thế là bí rụng, thế là thu
    Thế là hoa khế điểm hồng tu
    Thế là cô gái ra hè tắm
    Thế là bầu nhé, thế là thu.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mùa thu rồi cũng qua
    Ngày rồi vào đêm vắng
    Sao môi anh còn đắng
    Da diết gọi môi em
    Tình nào có ấm êm
    Khi gặp nhau muộn quá
    Anh và tim hoá đá
    Khi em nói rời xa
    Rồi sẽ là phong ba
    Anh biết và em biết
    Sao vẫn còn tha thiết
    Gió và đêm ngày xưa...
  5. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán làm ơn cho em 2 chai lúa mới, 4 cái chén và một đĩa hạt mít luộc.
    Anh em đâu dzô nào
  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Đây đây, 2 chai lúa mới, 4 cái chén, 1 đĩa mít luộc, tặng kèm thêm bác 1 cái chén nữa (cho nhà em zdô với). [​IMG]
  7. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Đi qua bao khúc quanh cuộc sống
    Trải hết những sương gió ân tình
    Cuộc đời vẫn không chìm không nổi
    Vẫn dật dờ nửa tỉnh nửa say
    Anh em ngồi lại với mình
    Tri âm một chén, ân tình một ly
    Thế nhân vẫn thật lạ kỳ
    Tri âm khó gặp, tình thì khó quên
    Nâng ly cạn một khúc lòng
    Cho vơi chút nhớ, cho đầy chút men
    p/s. dzo nào taosta

  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Thế là uống rượu thế là say
    Thế là nâng chén cạn một ngày !
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Mưa giăng nhè nhẹ gió se se
    Chồi biếc non non lá cụp xòe
    Vườn đào ven đê vừa chúm chím
    Trong nhà chậu cúc đã hoe hoe.
    Náo nức mong xuân, xuân đà tới
    Nụ tình chưa nở, vẫn còn e
    Chẳng biết bao nhiêu lần xuân nữa
    Mưa xuân thôi đậu xuống mắt nhòe.
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu không ghé, quán buồn ghê
    Lãng khách năm nao chẳng thấy về
    Chén cũ chỏng chơ chờ tay rót
    Thềm xưa quạnh quẽ đón chân mê...

Chia sẻ trang này