1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    @ Tiên tửu van_du
    Bước tới tửu lầu chẳng có ai
    Hoàng hôn đổ xuống vệt sông dài
    Đợi người tri kỉ sao không thấy?
    Ở lại cùng trăng uống rượu suông...
  2. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    @ rón rén run run hàng mi ngủn
    từ xa ngưỡng vọng đàn tiên tửu
    lầu xanh hôn hoàng còn ráng đỏ
    đầu bạc lão tiên còn răng mủn
    khà khà đực cái đôi chén say
    ngu ngu huynh đệ thiên tâm hợp
    cảm khái rượu ngon bàn chuyện hay
    chỉ tiếc mồi đầy không thể khợp.
    Ke ke
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    tửu lầu kinh bắc quán xưa nay
    kẻ đến nguời đi suốt tháng ngày
    chùn chân mỏi gối thôi dừng bưóc
    ngồi lại nơi đây mặc sức say

  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tửu lầu Kinh Bắc chốn cheo leo
    Lãng khách phùng tương tựa nước- bèo (1)
    Tri kỉ gặp nhau rồi khuất biệt
    Tưởng ngàn mây trắng vẫn bay theo...
    (1) dựa ý Bình thủy tương phùng.
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Phiêu bồng lãng đãng đã khắp nơi
    Dừng chân quán vắng lúc thảnh thơi
    Ngừoi xa thăm thẳm nay bỗng gặp
    Kết tình huynh đệ rượu uống chơi

  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Tửu lầu Kinh Bắc thật là hay
    Gẹo nguyệt trêu sen suốt cả ngày
    Khách đến thì mời rượu lá ngón
    Kèm thêm một đĩa thịt ruồi bay
    Lầu rộng, khách vui tha hồ dạo
    Rượu thanh, mồm nhạt cứ thế say
    Vân du, tiên tửu còn vô lại
    Hẹn trăng xưa, hạc cũ ở đây này.
  7. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Tửu lầu Kinh Bắc thật là hay
    Gẹo nguyệt trêu sen suốt cả ngày
    Khách đến thì mời rượu lá ngón
    Kèm thêm một đĩa thịt ruồi bay
    Lầu rộng, khách vui tha hồ dạo
    Rượu thanh, mồm nhạt cứ thế say
    Vân du, tiên tửu còn vô lại
    Hẹn trăng xưa, hạc cũ ở đây này.
  8. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Nhớ khách
    Quán mộc ẩm mốc lên xanh
    Bụi mờ mấy lớp, tơ thành chiêm bao
    Khách ngồi tửu cách tiêu dao
    Uống bằng bát lớn mới trào khoái ra
    Vung tay phẩy quạt như là
    Thi nhân gặp tứ, tha nhân ngộ tình
    Nhẹ nhàng... rồi bất thình lình
    Bép!
    Chết mày ruồi nhé, hết mình với ta.
  9. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Nhớ khách
    Quán mộc ẩm mốc lên xanh
    Bụi mờ mấy lớp, tơ thành chiêm bao
    Khách ngồi tửu cách tiêu dao
    Uống bằng bát lớn mới trào khoái ra
    Vung tay phẩy quạt như là
    Thi nhân gặp tứ, tha nhân ngộ tình
    Nhẹ nhàng... rồi bất thình lình
    Bép!
    Chết mày ruồi nhé, hết mình với ta.
  10. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Năm qua kinh tế suy vi
    Tửu lầu ta mới mê ly thế này
    Bàn mun, ghế trúc vẫn bày
    Chẳng hư tí tẹo lại dày tịnh thanh
    Vì các chị, vì các anh
    Uống cho hồng má xuân xanh lại thì
    Uống đi!
    Huynh tỷ đồng nghì.
    Bắc Nam xum họp xuân nì vui hơn.

Chia sẻ trang này