1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Năm qua kinh tế suy vi
    Tửu lầu ta mới mê ly thế này
    Bàn mun, ghế trúc vẫn bày
    Chẳng hư tí tẹo lại dày tịnh thanh
    Vì các chị, vì các anh
    Uống cho hồng má xuân xanh lại thì
    Uống đi!
    Huynh tỷ đồng nghì.
    Bắc Nam xum họp xuân nì vui hơn.
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thanks, but no thanks! :)
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thanks, but no thanks! :)
  4. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Lão đồ thì nượn về quán đối đi chứ "Thanks, but no thanks" cái gì nhểy?
  5. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Lão đồ thì nượn về quán đối đi chứ "Thanks, but no thanks" cái gì nhểy?
  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Eng lại tiếp tục đóng đô ở tửu lâu.
    Mất công khiêu khích, phí chiếu thơ
    Chẳng có ai qua ẩm một giờ
    Mỗi một lão đồ đi ngang ngó (họ nhà cua)
    Phẩy áo the đen, chép miệng hờ
    Giữa bàn một khách dăm đồng bạc
    Xào nấu thiên thai một cuộc cờ
    Nồng gạo chuốc vào thinh không rượu
    lơ mơ!
  7. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Eng lại tiếp tục đóng đô ở tửu lâu.
    Mất công khiêu khích, phí chiếu thơ
    Chẳng có ai qua ẩm một giờ
    Mỗi một lão đồ đi ngang ngó (họ nhà cua)
    Phẩy áo the đen, chép miệng hờ
    Giữa bàn một khách dăm đồng bạc
    Xào nấu thiên thai một cuộc cờ
    Nồng gạo chuốc vào thinh không rượu
    lơ mơ!
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mình có thói quen rất xấu là uống rượu xong thì nói rất nhiều và làm thơ rất hay, tiếc là dạo này bỏ rượu nên ko góp vui được cùng các bạn, hẹ hẹ
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mình có thói quen rất xấu là uống rượu xong thì nói rất nhiều và làm thơ rất hay, tiếc là dạo này bỏ rượu nên ko góp vui được cùng các bạn, hẹ hẹ
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay quá nhỉ!
    Khi đọc thơ, mình thích tìm cái chất và cá tính hơn là đọc ngôn từ trau chuốt. Thấy thơ Táo có cá tính.
    Mình cũng muốn góp vui dưng mờ dạo này không có tâm trạng "rượu", chỉ có "chè" thôi. :D Nếu có hôm nào đó say, thể nào cũng vào đây chơi với Táo.

Chia sẻ trang này