1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay quá nhỉ!
    Khi đọc thơ, mình thích tìm cái chất và cá tính hơn là đọc ngôn từ trau chuốt. Thấy thơ Táo có cá tính.
    Mình cũng muốn góp vui dưng mờ dạo này không có tâm trạng "rượu", chỉ có "chè" thôi. :D Nếu có hôm nào đó say, thể nào cũng vào đây chơi với Táo.
  2. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng bác.
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình đang cai nhiều thứ 1 lúc nên người cứ đơ đơ, máu lên não rất chậm, thành ra chưa hiểu bạn chúc mừng cái gì? :D.
  4. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đại ca đại cai, để e xử lý tên này ---> pằng chéo, pằng chéo , pằng pằng chéo.- --> chít choa
    Lý do: e cũng chưa hiểu
    Hé hé
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới có cớ để "rượu". Mạn phép bác Baotrungvip vào đây nhé:
    CẠN ĐÊM
    - Tặng Anh -
    Rơi rất nhẹ, khuya thẳm vào hiu hắt
    Phố có buồn không?
    Sao chẳng nói một lời?...
    Em dõi lối xưa giờ vắng lắm
    Kí ức nhòe rồi,
    Cũng tan như sương thôi!...
    Đêm nay cạn
    Men cay này,
    Anh nhỉ!
    Cạn vơi đầy, cạn cả đêm quá dài
    Cạn nhớ mong, dáng hình còn day dứt
    Cạn cõi lòng,
    Say mãi!
    Vẫn còn say...
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    3h24 phút, cũng gần cạn đêm rồi nhỉ. Lọ mọ thế này thảo nào thơ hay thế :D. Em Táo đâu vào tiếp chiêu đi kìa :D.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ấy chết! Bác đừng nói thế! Em vào đây để góp hơi men :D chứ có định gây hấn với ai đâu ạ!
  8. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Tưởng Ú làm bài tặng anh xong thì Ế phải làm bài tặng em choa nóa tình dao-rựa chứ ai lại để song dao hợp bích bao giờ hả anh.
    Mà các bác cứ "rượu xong mới thơ được" thế chả nhẽ em lại thành bợm nhậu à? :))
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ồ, sao phải sòng phẳng thế Táo? À, mà Táo chắc cũng biết độc ẩm và viễn đối ẩm chứ nhỉ? Không phải cứ cái gì ta thấy mới hiện hữu.
    Còn về rượu và thơ, đúng là mình khác Táo thật! Làm thơ liên quan đến khoản này thì cứ phải có tí men mí được. Khổ thế!
  10. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Không đâu. Đùa thôi mà.
    Cái say của tao giả cái say của may thật, nó phải khác nhau chứ. Như say của anh vịt là thật nên mới bảo anh í ra chơi, có bầu có bạn can chi tủi.
    Thơ, nói là thơ cũng được nhỉ, của mình mang nặng tính châm chọc và chòng ghẹo hơn.

Chia sẻ trang này