1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cha ông nhân đức sinh ra rượu
    Con cháu thảo hiền mặc sức fê
    hê hê
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, lâu lâu bận bịu chẳng ghé KBC chẳng ngờ [nick]Trung bằng hữu[/nick] làm ăn khấm khá quá.
    Thôi thì mời [nick]Trung bằng hữu[/nick] chén rượu nhạt gọi là lời chúc mừng
    Lâu lâu bận bịu chẳng ghé qua
    Một ly rượu nhạt mừng cả nhà
    Làm ăn phát đạt cùng tấn tới
    Hết nốt năm này mở quán ba.​
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đồng chí A ma
    Mặc dù bận rộn vẫn qua chúc mừng
    Năm nay quán nhậu tưng bừng
    Sang năm chủ quán ...ko chừng kết hôn​
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    xế nà mìn phại bỏ ống tiết kiệm roài nhể
    hé hé mài răng nữa nhể Nại phại ăn cỗ khà khà.
    Mấy cái tượng của KBC thi nhau bòn xiền cụa anh em

    [nick] [nick]
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 06/11/2007
  5. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì biển biến thành bia
    mình teo uống hết không chia thằng nào
    khà khà
  6. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    CHủ quá ơi xin lon bò húc + mấy điếu vina và bật cho nghe bài đêm thấy ta là thác đổ
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mơ hồ thôi, một nỗi nhớ
    Nhớ gì đâu, vơ vẩn thế thôi....
    Đêm...dần trôi, và môi thì lại đắng
    Ngày trôi qua ngày, tình vắng mãi giọt cay
    Ô thì say, thì say, thì say đấy
    Can cớ chi ngày, mà nắng mãi chưa đêm?
    Ờ thì thêm, thì thêm, thêm một lần mềm yếu
    Đau đớn chi tình, mà rót mãi vẫn vơi??????
  8. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Rượu nồng ta rót cho say
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ơ, eng Bê đi đâu đấy, gượm đã, để tớ phái xe ôm chở về, kẻo tối
    Xe ôm đâu, chở khách, hú hú hụ hụ, té
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lão đại tè dầm dạo này hết thơ say rồi hay sao ấy nhể ?
    Rượu thì chửa đầy mà đòi say
    Học ăn, học nói cũng chả tày
    Vạn vị, một cốc, cay xé dạ
    Một lời, vạn ý, thoáng cau mày.
    Vô tình lạc bước, chân cỏ rối
    Hữu ý vô tâm, gió nghẹn lời
    Đêm chửa đi qua mà vội thức
    Thì ra ác mộng ghé về chơi.

Chia sẻ trang này