1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hi, mới đi off với box ĐN về. Hic, quả là hổ danh là tửu bảo của Tửu lầu KB, uống chưa hết ly bia mà giờ đã váng váng vất vất
  2. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Huyến quân canh tân nhất bôi tửu
    Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
  3. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tửu lầu Kinh Bắc có gì hay?
    Vượn hót, chim kêu suốt cả ngày
    Khách đến thì mời dăm ba chén
    Người đi, chẳng bõ cái mùi say.
    Chủ quán đâu, cho bằng hữu chai rượu gạo nhấm với lòng lợn đi
  4. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có quán nào như quán ấy không
    Kẻ còn chưa uống, đứa ngồi trông
  5. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu có kẻ vào hỏi một câu, đá thơ vài ba câu, chán kinh !
    Thơ con cóc có nhắm rượu được thì mời huynh đài một ly gọi là... khà khà
    Ô hô quán xá, ô hô vắng
    Khách buồn khách ẩm với a ha
    I hi rượu nhạt, i hi nắng
    Quay đi, để nhắm với e bhee (dê )
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tửu lầu ở chốn thâm sơn
    Tao nhân mặc khách dừng chân luận đàm
    Không như tửu quán Hà Thành
    Cho người trần tục không sành tửu tiên...
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đã vô đây rồi cũng xin kính các Bằng hữu 1 chung vậy. mời mời mời
  8. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    "Một ly, nhâm nhi tình bạn
    Hai ly, uống cạn tình sầu
    Ba ly, mũi chảy đến râu
    Bốn ly, ngồi đâu gục đó
    Năm ly, ọe ó đầy hè
    Sáu ly, dắt xe lội cống
    Bảy ly, lóng ngóng bò về
    Tám ly, đầu tay băng bó
    Chín ly, vợ lo cạo gió
    Mười ly, nặng khó thuốc thang."
    (NĐH)
    Tửu lượng kém
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Sống ở dương gian đánh chén nhè
    Chết về âm phủ cắp kè kè
    Diêm vương phán hỏi :
    - Rằng chi đó ?
    - Be !
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không ghé Tửu lầu
    Em xin nâng chén rượu mời thật to
    Mời mời
    Anh chủ quán Vịt cho em xin một trai Làng Vân cái nào. Lâu lắm không thưởng thức rượu của quê hương. Giờ thèm quá

Chia sẻ trang này