1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    RƯỢU bảo TRÀ thế này nhá

    Đãi khách đường xa có riêng TRÀ?
    Muôn mặt đời thường, chẳng đâu xa
    GIải kiện, hoà thân, dài ý vị
    Tiệc tùng tế lễ có RƯỢU ta
    Có việc chúc nhau luôn hoà hảo
    RƯỢU mừng khí thế khởi âu ca
    Nên việc được công nhờ bởi RƯỢU
    Có đâu nghe thấy bảo do TRÀ

    Nước lã nhảy vào cho ý kiến chốt :
    Nấu nước hãm trà, ấm qúy pha
    Dẫn nước suối tiên nấu rượu TA
    Hai đứa thấp cao tranh vô ích
    Bại thành muôn sự NƯỚC điều hoà:)
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    TRÀ - RƯỢU đồng ca:
    Tú Xương chừa rượu với chừa trà...
    Nên người chỉ nhỏn mỗi xương, da...
    Làm trai, đứng giữa Trời và Đất...
    Chẳng lẽ không nghe một tiếng... KHÀ....!?
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cụ TÚ ngày xưa vẫn RƯỢU TRÀ
    Dân nghèo nên XƯƠNG vẫn bọc da
    Làm trai ngang dọc trong TRỜI ĐẤT
    Hào hứng hô lên ẤY ẤY ...KHÀ:))
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hai lão đồng ca Rượu với Trà
    Cụ Tú dẫu còn xương với da
    Đang nằm yên nghỉ trong lòng đất
    Cũng bật dậy nghe... Đấy, KHÀ... KHÀ...
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hết chuyện để spam roài
    Không say mà nói nhiều mới... hay
    Ly này cạn hết rồi về ngay
    Đâu đó chỉ có ta với gió
    Hôm nay quán vắng thế lại hay
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm sầu cô quạnh đón thu sang
    Ngẩn ngơ rót rượu dưới trăng vàng
    Yêu thương từ độ mùa tê tái
    Chén rượu vô tình vẫn mang mang
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ta lại ngồi đây với chính ta
    Sầu ra lưng chén, uống đi mà...
    Nàng Xuân dậm gót đi ngang ngõ
    Ta nhốt nàng Đông ở lại nhà...
    Chén nâng rồi xuống, chớ để vơi
    Gom đời ta lại, dốc một hơi!
    Ta dại, ta say..., Thiên hạ tỉnh
    Xòe tay ra hứng mấy trận cười...!
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo lai rai là khổ
    Tôi mơ màng khi men bốc lên cao
    Có những ngày say xỉn té cầu ao
    Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
    "Chị giận anh rồi... tối sang ngủ với em"
    sưu tầm:D
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mời li nữa là quen nào:-)
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hứng mấy trận cười dạ chẳng vơi
    Rượu đâu không thấy các bạn mời
    Ngồi lại một mình say với tỉnh
    Ai đời?

Chia sẻ trang này