1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ngày tỉnh thế mà đêm ngẩn ngơ
    Lập Thu đâu thể có trăng vàng?
    Ngẩn ngơ, ơ hóa ngơ ngẩn thật
    Bàng hoàng:)
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không say không tỉnh cũng chết rồi
    Chẳng người, chẳng ta, cũng chẳng tôi
    Dẫu ngày hay đêm cũng thế thôi
    Ôi, trời ôi!
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vịt ngồi một ghế rộng thênh thang
    Đêm trước sầu đong đợi thu sang
    Thương ai mà để sầu tê tái
    Vẫn mang?
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cảnh cáo nhé. Chỗ này là chỗ để anh ún rựu, các cô các chú đừng làm phiền anh nhé....xuỳ....xuỳ.....
  5. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    bác này ra vẻ "mâm trên" quá nhỉ? Chị em cũng biết ún rựu chứ bộ?
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mời
    (xuống mâm dưới ngồi)
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 06/09/2007
  7. dongmonthao

    dongmonthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Các cô các mợ uống thì anh em chú bác mới có cơ hội...chứ
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nghe chưa, thấy cảnh CÁO ún rựu chưa? Chưa thì vô đây xem nè
    Một ly để choáng ngợp
    Hai ly để phiêu bồng
    Ba ly để chơi ngông
    Bốn ly thì tỉnh rượu
    Vậy nên,
    Rủ nhau ún rựu giải sầu
    Tưởng quên mà nhớ càng lâu mới buồn
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ...???...
  10. TamLuoc

    TamLuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Lý Bạch, chợt nhớ mấy câu này:
    "Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
    Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
    Nhân sinh tại thế bất xứng ý
    Minh triêu tán phát lộng thiên châu"
    Dùng đao chém nước, nước vẫn chảy
    Nâng chén rượu để giải sầu, lại thêm sầu
    Con người sống trong đời thường gặp chuyện không vừa ý
    Sớm mai xõa tóc, thả thuyền trôi giữa bốn bể. Thế là xong

Chia sẻ trang này