1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền đó
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Có quán nào như quán ấy không?
    Rượu thời chẳng có, khách ngóng trông
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Có quan nào như quán này không?
    Rượu thì để mốc, khách cuồng ngông.
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Có quán nào như quán nớ không?
    Rượu thời pha loãng, khách nhạt không
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hương đêm rất nhẹ trước hiên nhà
    Giọt buồn thật khẽ cũng vừa qua
    Có phải thu xưa còn nhói lại?
    Hay vì xuân mới vẫn còn xa...
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng xuân mới vẫn còn xa
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Kiến đen uống rượu la đà
    Bao nhiêu kiến gió bay ra chia phần:D
    (trích thơ Trần Đăng Khoa)​
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ghé vào Kinh bắc Tửu lầu
    Nghe như quan họ bắc cầu đò đưa
    Hỡi người Kinh Bắc năm xưa
    Có còn múc ánh trăng thừa bên sông ?
    Chào các bạn Kinh Bắc. Tui đi ngang lúc quán vắng nên tranh thủ spam vài câu. Kinh Bắc Tửu Lầu quả không hổ danh rượu dâng ngập hơn chín chục tầng lầu. Bái phục. Bái phục.
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ẩm khách ghé vô
    Tửu lầu cao, khách vào dzô cũng nhiều
    Khách quan nón lá mĩ miều
    Đến thì thấp thoáng, uống nhiều ...nhiều chưa?
    :D
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thưa rằng nhiều cũng chưa nhiều
    Nhưng mà cũng đủ nghiêng chiều nghiêng đêm
    Người Kinh Bắc nói thiệt êm
    Tui đi chẳng đặng chẳng nên... lại về.

Chia sẻ trang này