1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Câu rằng có nghĩa thì nên
    Người đi, người ở chớ quên đường về,
    Rượu vào dẫu có phê phê
    Cũng nên ăn ở, đi về có nhau:)
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cũng rằng, đất có lành không
    Chọn làm chốn để đợi mong với người
    Rượu chừ phê lắm Bác ơi
    Chỉ mong một chốn một nơi ... cạn cùng
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đất lành, lành lắm người ơi
    Mời người chọn chốn, chọn nơi đợi cùng
    Mừng quanh ly rượu đượm nồng
    Chúc người có chốn, tỉnh cùng, cùng say:)
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 09/10/2007
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người đã rộng lòng
    Cho tôi một cõi để làm "Lưu Linh"
    Chén này là chén ân tình
    Xin cùng cạn với Lưu Linh sớm chiều !
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Quán buồn nên chủ quán mải chơi
    Rượu nhạt nên quán chẳng có người
    Ai ngờ sót lại hai chú khách
    Đang cùng đưa đẩy chén đầy vơi
    @ Namhuyen : Chào mừng quý khách quang lâm tệ quán, quán xá nơi hẻo lánh, chả có món ngon vật lạ gì, thành ra trước giờ có mỗi chủ quán đối ẩm với tay Lục, giờ có quý khách tới chơi, ngồi uống với hắn đôi chén, lão tranh thủ đi ngủ tí
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chào Quán chủ. Đến Kinh Bắc Tửu lầu 2 ngày nay mới hân hạnh gặp Bác. Kinh Bắc thật mến khách. Tui rất vui mỗi khi ghé đến đây !
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Kinh Bắc Tửu Lầu đón khách quan
    Hai hôm mới gặp lão chủ gàn
    Quán chẳng sửa sang chờ khách tới
    Vừa ra một cái đã ....ngủ ngoan:))
    Nay gặp mừng quan khách ghé thăm,
    Kính đi kính lại đã mấy lần,
    Bạn hiền rượu quý ngày gặp gỡ,
    Đánh tiếng mời đi off cuối tuần
  8. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Khách có phiền không, em ghé chơi
    Mắng yêu chủ quán một đôi lời
    Đầu lão lão giữ ai tranh "thủ"
    Sao để khách ngồi chén chưa vơi
    Chắc là chủ quán chưa... buồn tình,
    Nên chưa làm bạn với Lưu Linh
    Chẳng hay khách ghé thăm lầu rượu
    Đang nặng ưu tư ở riêng mình?
    Hờ, lung tung thế thoai, khách cứ gọi lão Lục mà cụng ly nhá :))
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bác ở nơi đâu trên đất Việt
    Có cùng một chốn với tui không
    Tui đồ rằng Bác đang phương Bắc
    Còn tui phương Nam ... vạt nắng gàn !
    Hay là tui bác ọp on lai
    Kính nhau nghiêng ngả cả tửu lầu
    Cho Lão quán chủ bừng giấc điệp
    Ta làm bằng hữu của Lưu Linh !
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ninh - Giang hai Bắc ấy một nhà
    Mừng rằng quan khách tới từ xa
    Nam phương Thu muộn ngào ngạt nắng
    Chẳng ngại đường gần ngại net ...xa:)
    Kinh Bắc giờ đây gió chuyển mùa
    Lá vàng lác đác trổ theo mưa
    Đợi nắng phương nam về trợ rét
    Tửu lầu thong thả đợi sớm trưa:))
    Gặp gỡ nơi đây chốn Tửu đình
    Say sưa toàn kể chuyện "Lưu Linh"
    Mời lão chủ lầu vê nấu rượu
    Cười ngả cười nghiêng một góc đình
    :D

Chia sẻ trang này