1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, mình ngồi một góc quán thế này mà chả ai để ý nhờ.
    Ai bảo ta say? Ta chưa say
    Còn dăm ba vại nữa đây này
    Thi nhân đối ẩm, tao mặc khách (Tao nhân mặc khách)
    Tri kỷ tương phùng, du kệ mi (You-Anh mặc kệ me-tôi)
    =))
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tửu bảo! vô đây dâng rươu ngon:D
    Say chưa mà hét rõ là giòn!
    Vại thủng dăm ba kia chảy hết,
    Dzu mi kệ khách, liệu thần hồn!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    À, rượu XO bên ẩm thực đất ấy à, tớ chả thích rượu ngoại đâu, hic .
    Này nho, này chuối, này dâu
    Này là nếp cái, trưng lâu nồng nàn
    Này là liền chị trong làng
    Trên kia cất rượu, họ hàng đều say
    Vại kia thủng hết, te te chảy
    Cũng tại lão đồ, lén lén đâm
    Say quá rồi, tớ về đây, đau đầu quá
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tửu bảo liều không? khẩu khí to
    Say đập be sành, chọc lỗ to,
    Bình thủng rõ ràng sao càn rỡ
    Tự đập, mà kêu bởi lão đồ?
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 11/10/2007
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin chén rượu, hôm nay trời lạnh quá, mặt cứ như mặt sắt ấy, uống tí rượu cho má hồng 1 chút!
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    @DangDungbg, Đã nhận được quỹ tài trợ, 6litters Làng vân Tửu,
    Xin cảm ơn
    Chúc sớm đạt kết quả, thành tựu!
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 11/10/2007
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Một mùa thu đang tàn
    Trong lòng ly rượu cạn
    Anh nhớ em vô hạn
    Em ở đâu, ở đâu?
    Từ lúc giã biệt nhau
    Chim trời anh viễn xứ
    Bến đò em tư lự
    Rồi tình tan, tình tan!
    Anh nhớ mắt em ngoan
    Nhớ ngón tay mềm mại
    Nhớ mùi hương vụng dại
    Thế mà xa, mà xa!
    Giọt nước mắt đã qua
    Sao bờ môi còn mặn
    Bao nhiêu mùa đằng đẵng
    Sao còn vương, còn vương...
    Chiều nay thắp nén hương
    Cho mùa thu năm ấy
    Cho mùa yêu thương đấy
    Em còn nghe còn nghe...!
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Một mùa đông đang đến
    Trong ly rượu lại đầy
    Anh nhớ em thật hả?
    Em ở đây, ở đây!
    Từ lúc giã biệt nhau
    Chim trời anh viễn xứ
    Bến đò em tư lự
    Em chờ anh, chờ anh!
    Em nhớ mắt anh cười (gườm)
    Nhớ ngón tay mềm mại
    Mùi thuốc lá vụng dại
    Thế mà xa, mà xa!
    Giọt nước mắt đã qua
    Sao bờ môi còn mặn
    Bao nhiêu mùa đằng đẵng
    Sao còn vương, còn vương...
    Chiều nay thấy khói hương
    Em biết là anh đến
    Cánh chim còn nhớ bến
    Em còn nghe còn nghe...!
    Té gấp, cấp tốc
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cô Pic phải làm thơ thế này này...
    Cho tôi xin chén rượu
    Hôm nay trời lạnh quá
    Mặt cứ như mặt sắt đá
    Uống tí cho hồng má...
    Khá khá
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thế này có được ún rựu hem Gà
    Trời lạnh quá người ơi tôi một chén
    Rượu cho hồng đôi má phấn khi xưa
    Dẫu trời rét có tạc màu băng giá
    Hiển hiện lên khuôn mặt sắt đen ....xì:D

Chia sẻ trang này