1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Sake, thức uống quan trọng trong văn hoá người Nhật Bản
    Việc sản xuất rượu Sake xuất hiện ở Nhật Bản sau khi nền nông nghiệp lúa nước ra đời vào khoảng thế thứ 3 trước Công nguyên, và tài liệu đầu tiên được viết về Sake vào khoảng năm 300 sau Công nguyên. Đầu tiên, việc sản xuất rượu Sake được hạn chế trong các cung điện và các đền miếu lớn. Đó là lý do tại sao Sake thường gắn liền với các lễ hội, lễ nghi tôn giáo. Các thùng chứa rượu, tách uống rượu bằng sứ hay bằng gỗ với các hoa văn trang trí nghệ thuật đặc sắc được dùng để thưởng thức Sake phản ánh vị trí đặc biệt của Sake trong đời sống của người Nhật Bản

    Thưởng thức sake như thế nào?
    Các bước cơ bản của việc thưởng thức rượu sake là : thị giác, khứu giác và vị giác.
    Thị giác
    Rót rượu ra tách khoảng 80%. Kiểm tra các vết vẫn đục và màu sắc. Sake thường trong suốt, hoặc có màu vàng nhạt. Sake chuyển màu đậm khi để quá lâu.
    Khứu giác
    Mùi hương là một trong những yếu tố quan trọng của rượu sake. Trước tiên, bưng tách rượu lên gần mũi để thưởng thức hương thơm thoang thoảng. Sau đó, đưa đến gần hơn để tận hưởng. Người thưởng thức sake chuyên nghiệp có thể dùng hàng trăm từ để diễn tả mùi hương của rượu sake.
    Vị giác
    Trước tiên, lấy một ít sake cho vào quanh miệng. Sau khi chắc chắn rằng bạn đã cảm giác được vị, chầm chậm hít thở hương thơm qua mũi. Mùi hương của rượu sake trong miệng sẽ tràn qua mũi, tạo cảm giác mạnh cho cả vị giác và khứu giác. Tiếp đến, thưởng thức vị ngọt, vị chua, cay, đắng, the the mà rượu sake mang lại. Cuối cùng, tận hưởng hương vị sake còn lại trong vòm miệng.
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Rượu Tiến
    Thơ Hà Huyền Chi
    Chim trên dây điện
    Hát bài tình ca
    Em như rượu tiến
    Say vùi hồn ta
    Thương em một vò
    Em thương nửa cóng
    Tình nồng anh cho
    Em cầm hờ hững
    Em như nậm ngọc
    Anh như chén sành
    Em mê thoáng chốc
    Anh mê tàn canh
    Hứa cùng anh say
    Sượng như trả hớ
    Em tính buông tay
    Em toan vỗ nợ
    Thương nàng một hũ
    Thương chàng nửa chai
    Kiếp này chưa đủ
    Hà... hà... kiếp mai
    Lỡ em bội thề
    Lỡ anh sớm thác
    Anh đội mồ về
    Rượu lên tiếng hát
    Mưa trên dây điện
    Hát bài sao rơi
    Em như rượu tiến
    Say ta một đời

    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 07/07/2005
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thất ngôn bát cú đường luật ​
    Ðường đời vạn nẻo ,biết về đâu
    Lạnh lẽo mình ta với nỗi sầu
    Tri kỉ nơi đâu ,tìm chẳng gặp
    Tri âm chốn nao đặng tương cầu
    Hôm nay gặp mặt ,rượu vài chén
    Ngày mai chia biệt ,thơ mấy câu
    Ðơn sơ vần thơ ,xin tặng bạn
    Ðôi dòng tâm sự ,để vơi sầu​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm khuya mộng với thơ
    Ngoài trời trăng lộng mây che mờ
    Vui cùng tình thắm trong ly rượu
    Gió thổi vi vu ta hãy mơ
    Đêm tàn trăng sáng lòng thẩn thơ
    Hồn mộng vui chơi chẳng nhớ giờ
    Rượu ngọt men nồng xin uống cạn
    Ta hãy cùng nhau đan ý thơ​
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mượn chén phiêu bồng gió lâng lâng
    Tao ngộ nơi đây cạn ánh vàng
    Sương xuống, tàn canh thì đã sao
    Ngâm khúc tiêu dao, phụng triều dâng ​
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 07/07/2005
  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Rượu vào thơ ra, mà thô cũng ra nốt các bác nhở!.(em viết thế này có bị bảo là sapm ko ạ?)
  7. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao đâu! làm chén rồi đi kiếm chai nữa để anh ... giải rượu đi bé
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ta mang trái đất ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
    Ước gì ta gặp người tri kỷ
    Đem rượu, đem mồi túy lúy chơi?​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Sẵn quán Tiêu Tương sẵn có mồi
    Mỗ mời lão @Vip một ly đôi
    Chào sân thì phải thêm ly nữa !
    Nhấn nhá phạt thêm tội nhấp môi .​
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Cháo gà sò huyết đã làm xong
    Dọn sẵn ra đây để tỏ lòng
    Mỗ đợi sáng giờ chưa ấm bụng
    Mời [nick]Mộng[/nick] , cùng chung tiệc ... thoả lòng​

Chia sẻ trang này