1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Bằng hữu say rồi có fải không ?
    Mà sao mặt mũi thoáng đỏ hồng ?
    Cố tình lời sai hay thử bạn ?
    Vui cùng @A mỗ có hơn không ?​

  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Nâng chén quỳnh tương dưới ánh trăng
    Cùng nhau thơ thẩn ngắm chị Hằng
    Nhưng nhớ chỉ ngắm thôi đấy nhé
    Ðừng mơ với tưởng chuyện uống trăng ​

  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tình cảm của [nick]yeulinh[/nick]
    Tớ sợ sinh nhật uống 1 mình
    May quá có bạn hiền cùng uống
    Vậy thì phải uống tới bình minh​
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chị Hằng lơ lửng ở trên cao
    Ngắm mãi cũng chẳng thú tẹo nào
    Phen này mỗ quyết lôi chị xuống
    Rót rượu cho mỗ,rượu mới vào​
  5. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ặ,cỏằâ uỏằ'ng rặỏằÊu là phỏÊi làm thặĂ hỏÊ cĂc bĂc?Em thỏƠy bỏĂn em uỏằ'ng rặỏằÊu toàn chỏằưi nhau,chỏc chặa 'ặỏằÊc tiên tỏằưu nhặ cĂc bĂc
  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    BĂc nói 'úng ẵ em..Vote cho bĂc 5 stars.
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ac thỏ này thơ còn tơnh nghâa gơ nỏằa nhỏằ?
  8. nguyenphuong6

    nguyenphuong6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ÔI, vào đây uống rượu cho quên hết sự đời đi thôi .
    Rượu đúng là một người bạn tốt . Ta xin lỗi rượu nhé, lúc bình thường ta đã không nghĩ đến mi
  9. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà ... đứng trước gió biển ***g lộng & dưới ánh trăng non chếch chiếu, lòng ta lại rộn tiếng ... rượu ơi! Nhớ đến dịp ghé qua vùng biển Bắc trung bộ, gió cộn sóng đánh tung bọt mà chẳng nhớ đến rượu, có lẽ gió biển đã đánh bạt hồn ta lúc đó mất rồi ...
  10. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    CĂm ặĂn chỏằ<,em câng 'Ê vote cho chỏằ< rỏằ"i...Tưnh em sòng phỏng mà

Chia sẻ trang này