1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Xa xa chẳng thấy vợ già
    La cà tìm bạn rượu nồng uống chơi
    Ngờ đâu vợ đã tới nơi
    Nàng ơi, hãy đợi sáng mai ta về​
  2. nguyenphuongbacninh

    nguyenphuongbacninh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường phố tấp nập người xe
    Chỉ riêng ta chén rượu cay xè
    Trong căn phòng trời chiều lặng lẽ
    Nghe tim mình nhỏ lệ hờn căm
    .
    MK thằng nào khoá nick
    Được nguyenphuongbacninh sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 21/07/2005
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Uống nhé cùng ta rượu cạn bầu
    Ngắm trăng đối ẩm suốt canh thâu
    Ô hay , vầng trăng sao biệt tích
    Hay là huynh đã uống ?, còn đâu ???

  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0

    Rượu đã cạn rồi sao chửa say
    Say chi cung quế với cung sầu
    Ngửa mặt nhìn trăng, trăng không ngó
    Ngoảnh lại nhìn đời, đời cũng bơ
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Uống đi hảo muội chớ bận lòng
    Trần gian tri kỷ mỏi mắt trông !
    Ðâu ham bóng nguyệt tràn con mắt
    Ðang chờ muội muội nổi lửa hồng​
  6. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cha ông phước lành ban cho riệu
    Con cháu thảo hiền mặc sức say
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ hỡi ôi còn xa lắc!
    Trần gian bóng nguyệt vẫn đung đưa
    Mượn trăng gửi tửu tìm A bác
    Trăng bạc , lửa tàn, rượu lạc hơi!!!
  8. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Muội trở về khi ta đã say !
    Canh khuya trăng sáng dáng ai đây ?
    Giật mình bởi vẫn còn mê ngủ
    Thương nhớ , mừng vui , đã lắm ngày!
    Lạ quá vì sao đã đổi thay
    Còn đâu dáng cũ mắt môi nay
    Thành ra ... người lạ ! Dù xinh đẹp !!!
    Biết nói làm sao ! thôi lại đây !
    "
    Mình thấy bài này cũng hay hay,mọi người thưởng thức nhé.
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau thơ thẩn dưới trăng ngà
    Cùng nâng ly rượu , cùng thưởng hoa
    Hãy quên đi nhé bao cay đắng
    Ðể chỉ còn lại thi với ca

  10. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trăng sáng mời nhau chén rượu tàn
    Thưởng hoa người đẹp bàn tay nắm
    Say đắm từng cơn tỉnh tỉnh mơ
    Nhạc lòng đã hát khúc thơ vẽ tình​

Chia sẻ trang này