1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nhặt cay cho vào rượu
    Góp đắng thả vào men
    Đắng cay cùng tri ky
    Rượu nồng, men cũng say!

  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Muội sắp say rồi có phải không ?
    Nên chi môi má đã đỏ hồng !
    Mai nầy hai ngả ! thì huynh cũng
    Theo để chung đường ! Muội biết không ?​
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chung đường, chung tửu, chung bóng Nguyệt
    Chung bầu rượu nhỏ , cạn chung ly
    Thế thái nhân tình chung tất tật
    Há chi huynh chỉ có chung đường
  4. SangFe

    SangFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Bác này đưoc đấy ... tinh ý thật ... tưởng say hoá ra còn tỉnh ... tưởng tỉnh mà hoá say .... Bác vào trong này em đem bình rượu Lý Quỳ (gia truyền) của ông già ...ra đãi bác .... em noi thật lòng đấy ... Bình ruou này chôn gần 2 năm rùi ...nên rất đặc biệt ... hễ ngửi thì thấy đâu óc lâng lâng rùi ... uống một hớp toàn thân nóng lên rất nhanh ...nhưng rồi ấm dần lại và cảm thấy vị ngọt của táo Tàu và vị cay của Quế và thơm của Nếp Mới ... và nhiều vị thuốc Nam khác ... .
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Say - Tản Đà
    Đêm xuân một trận nô cười,
    Dưới đèn chẳng biết rằng người hay hoa.
    Khi vui quên cả cái già,
    Khi say chẳng dốc giang hà cũng say.
    Kim tịch thị hà tịch?
    Mảnh gương nga đã tếch lối non đoài
    Đó kìa ai ba bốn bốn năm người
    Người đâu tá còn chơi trong mộng thế?
    Nhãn ngoại trần ai không nhất thế,
    Hung trung khối luỹ thuộc tiền sinh (1)
    Kiếp say sưa đã chấm sổ thiên đình,
    Càng đắm sắc mê thinh càng mải miết.
    Say lắm vẻ: say mệt, say mê, say nhừ, say tít,
    Trong làng say, ai biết nhất ai say?
    Mảnh hình hài quen giả trá xưa nay,
    Chúng sinh tướng, lúc này coi mới hiện. (2)
    Thôi xếp cả nguyệt hoa hoa nguyệt,
    Cảnh bồng lai trải biết gọi làm duyên.
    Tửu trung ưng thị thần tiên. (3)
    ----------------------------------
    (1) Ngoài mắt không biết cõi trần là gì nữa
    Trong bụng toàn chứa những gì thuộc kiếp trước
    (2) Hình tướng của chúng sinh, lúc uống rượu hiện ra hết.
    (3) Trong lúc uống rượu là lúc làm thần tiên.

    Lại Say - Tản Đà
    Say sưa nghĩ cũng hư đời,
    Hư thời hư vậy, say thời cứ say.
    Đất say đất cũng lăn quay,
    Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười?
    Say chẳng biết phen này là mấy!
    Nhìn non xanh chẳng thấy, lại là say.
    Quái! Say sao say mãi thế này?
    Say suốt cả đêm ngày như bất tỉnh.
    Thê ngôn tuý tửu chân vô ích
    Ngã dục tiêu sầu thả tự do. (1)
    Việc trần ai, ai tỉnh ai lo
    Say tuý luý nhỏ to đều bất kể.
    Trời đất nhỉ, cái say là sướng thế!
    Vợ can chồng, ai dễ đã chừa ngay?
    Muốn say lại cứ mà say!
    1921
    (1) Vợ bảo: say rượu thật là vô ích. Ta muốn giải sầu ​
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với , có câu này

    Người ko gặp rượu rót từ cõi nhớ
    Suốt nẻo về chếnh choáng bóng hình nhau​
  7. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau men rượu đong đưa
    Say nhau từng phút lòng chưa muốn về
    rượu ngon, bạn hiền và mỹ nhân, thiết nghĩ còn gì hơn! khà khà khà ... ​
  8. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Điện thơm gió động sen hồ
    Cô tô yến tiệc vua Ngô đãi đằng
    Tây thi say múa dịu dàng
    Bên song giường ngọc nhẹ nhàng ngả lưng
    Ngô Vương Vũ Nhân Bán Tuý (Lý Bạch)​
  9. GD

    GD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    he he he, thơ phú thì không dám bon chen nhưng cũng xin làm chén với mongyeulinh88
  10. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Vân đằng nhè nhẹ lướt qua
    Kiếm phong lãng lãng cánh hoa bay đầy
    Thương Tùng Nghênh Khách hữu tình
    Trăng nhô đầu núi giật mình chim bay​
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 22/07/2005

Chia sẻ trang này