1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Bắc Tửu Lầu

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi van_du, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh giận mình không thể là mây
    Mang đến cho đời em bóng mát
    Giận mình không là hoa cau ngào ngạt
    Ru em giấc mộng say.
    Anh giận mình buổi chiều nay
    Không đựợc uống hộ em dòng nước mắt
    Không xoá được trong em dằn vặt
    Của lần yêu trước đây
    Anh giận mình không thể say
    Để quên rằng mình đã yêu em đến thế
    Quên lời tỏ tình khi mắt em ngấn lệ
    Quên tay nắm bàn tay
    Anh giận mình,vì yêu quá....chiều nay​
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Lòng rạo rực hướng Mẫu Quốc vời xa
    Bên khung cửa người mẹ hiền đang ngóng
    Thảm sấu rụng phủ từng ngày nhung nhớ
    Phương trời xa ngày mấy về hả con?
    Vườn bưởi ấy mẹ ơi hoa đã nở?
    Khúc sông nhà dành dành phủ trắng chưa?
    mùa này chắc hương sen thơm ngào ngạt
    Tiếng chim đồng chíu chít cánh đồng xa
    Mẹ nhớ phần con một bát dưa cà
    Với tô canh hội đủ sáu loại rau
    Cái mâm nhỏ xưa kia Cha ngồi đó
    Chén rượu ngon trầm ngâm nghĩ thế nhân
    Ngày con về giá Cha vẫn còn kia
    Mâm cơm ấy thêm một ly rượu nhỏ
    Chén cho con xin kính người một ly
    Nhưng niềm vui chẳng thể nào trọn vẹn
    Ngày trở về khuyết một góc ...quạnh hiu ​
  3. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Quê hương ơi, sao mà thương mà nhớ
    Nắng trưa hè vô cớ bỏng chân thô
    Đường quê nghèo nhấp nhô lòng đâu thắt
    Mắt mẹ buồn mỗi lúc con đi
    Tháng Bẩy mưa bay, mẹ sải bước chợ chiều
    Mưa thấm nhiều cho khoé mắt con cay
    Ước làm chim bay về nơi ấy
    Không thấy mẹ về, con đến đón mẹ ngay
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chú Mongyeulinh88 phạm luật rồi kìa tự phạt rượu đê
    Rượu không uống sao ngồi nhớ mẹ già
    Bóng hồng đâu mà thơ thẩn quê hương?
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ gợi nhớ quê nhà trong lúc uống làm em cũng bị lây, huống hồ thi thoảng uống rượu, em lại nhớ mẹ lắm
    Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
    Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn
    Hồng nhan chi kỷ còn chưa tới
    Và khách thơ còn nhớ tới U


    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 26/07/2005
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Vip đâu ly rượu vẫn đầy
    Hồn thơ tha thẩn gửi tình nơi mô?
    Mời nhau mỗi chén rồi chuồn
    Để bạn tri kỷ ngồi hoài nhậu suông​
  7. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Thôi thì bác cứ uống đi
    Tối nay chắc Vip cạn ly đấy mà
    Nhưng mà em Lắc bên kia
    Hay là bác hãy ... thì tuỳ bác thôi!

  8. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Quê buồn ngồi châm tửu
    Nơi xa Bác cũng buồn
    Rượu nồng còn chưa uống
    Sao Bác tìm lá Mơ?
  9. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Mơ sao bóng lẻ muôn trùng
    Ngượng ngùng châm tửu má hồng đẹp thay
    Ta mơ hay tỉnh? Ồh .... say ...
    Say tình? say rượu? ta cùng say nhau!​
    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 27/07/2005
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Xin thề có cái lá mơ
    Cùng bát rựa mận bơ vơ trên bàn
    Ly rượu em rót đã tràn
    Em mời bác uống, rồi đàn bác nghe​
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 27/07/2005

Chia sẻ trang này